Theo tờ Sohu, võ sư Vương Chiêm Hải mới đây đã khiến giới võ thuật Trung Quốc phải bất ngờ sau khi khoe tuyệt kỹ "bàn tay sắt" nhưng lại cử đệ tử ra đấu thay chứ không tự mình bước lên võ đài.
Để khoe công phu của mình, Vương Chiêm Hải lấy bốn trái táo, rồi dùng một tay bóp nát từng trái một. Vị võ sư Thái Cực nói rằng để làm được như vậy cần có cổ tay rất chắc và phải trải qua thời gian dài luyện tập công phu, trong đó các bài cầm nã thủ và thiết sa chưởng.
Theo Vương Chiêm Hải thì màn biểu diễn bóp nát trái táo có độ khó cao hơn so với màn dùng một tay nhấc bổng chiếc tạ nặng 50kg mà ông từng biểu diễn cách đây không lâu.
Vương Chiêm Hải khoe "bàn tay sắt" bằng cách bóp nát 4 trái táo.
Điều đáng nói là sau khi khoe "tuyệt đỉnh công phu" của mình, Vương Chiêm Hải lại không thượng đài để tỉ thí với một võ sĩ trẻ, vốn là đệ tử của võ sư Mã Bảo Quốc, cũng thuộc môn phái Thái Cực Quyền.
Võ sĩ này có tên Diệp Đình, 34 tuổi, là võ sĩ bán chuyên nghiệp, từng tập võ từ nhỏ và thông thạo nhiều môn phái. Theo Sohu, do từng gặp phải một chấn thương nặng nên Diệp Đình tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn theo học thêm môn kickboxing và Muay Thái. Anh cũng từng bái Mã Bảo Quốc làm sư phụ khi theo học Thái Cực Quyền.
Diệp Đình và võ sư Mã Bảo Quốc.
Diệp Đình cho rằng Vương Chiêm Hải chỉ là một "ngụy võ sư" không có bản lĩnh, chỉ biết khoác lác nên đã đứng ra thách đấu. Thế nhưng, trước động thái quyết liệt của Diệp Đình, Vương Chiêm Hải không trực tiếp nhận lời giao đấu mà lại cử một đệ tử của mình ra đấu thay.
Vị đệ tử này là Chu Thiên Vinh, 28 tuổi, từng là võ sĩ thành thạo bộ môn Lethwei của Myanmar trước khi chuyển qua thi đấu bán chuyên môn kickboxing, từng được ca ngợi là một chiến binh thiện chiến.
Được biết, ở màn giao đấu giữa Diệp Đình và Chu Thiên Vinh, phần thắng đã thuộc về phía đệ tử của Vương Chiêm Hải.
Chu Thiên Vinh đã giành chiến thắng khi giao đấu với Diệp Đình.
Dau những động thái mới nhất của Vương Chiêm Hải, nhiều cư dân mạng ở Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt tới nhân vật này. Với màn bóp trái táo, một số cư dân mạng cho rằng những trái xanh hoặc vừa chín sẽ khó thực hiện hơn nhiều so với những trái đã sắp chín nẫu và màn biểu diễn vừa qua không đủ để chứng minh cho công phu của Vương Chiêm Hải có là thật hay không.
Thậm chí, một số ý kiến còn đặt ra nghi vấn rằng có thể Vương Chiêm Hải đã gian lận bằng cách dùng lưỡi dao cắt vài lỗ trên trái táo trước khi thực hiện màn biểu diễn.
Đặc biệt, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích Vương Chiêm Hải "chơi xấu" khi không trực tiếp giao đấu với Diệp Đình mà lại thoái thác rồi cử đệ tử ra đấu thay. Luồng ý kiến này cho rằng Vương Chiêm Hải là kẻ hèn nhát, chỉ biết nói khoác chứ không phải một võ sư thực thụ.
Ở làng võ Trung Quốc, Vương Chiêm Hải bị coi là kẻ thù "không đội trời chung" với Từ Hiểu Đông. Trong quá khứ, họ Từ từng nhiều lần thách đấu công khai nhưng không được chấp nhận.
Vương Chiêm Hải luôn là cái gai trong mắt Từ Hiểu Đông.
(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây).