Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống trong một môi trường văn minh, hiện đại, xung quanh là những người hàng xóm tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ nhau hay ít nhất là lịch sự tắt nhạc sau 10 giờ đêm nếu có tiệc tùng để không làm ồn đến hàng xóm xung quanh.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như thế. Thực tế, hiện có rất nhiều người đang phải chịu đựng đủ kiểu hàng xóm oái oăm. Có người sẽ chọn cách nhờ pháp luật can thiệp nhưng cũng có người sẽ lựa chọn tự mình ra tay với những màn trả đũa cũng oái oăm không kém như câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây.
Theo đó cách đây không lâu, Luke Fosburg một người dùng TikTok đã đăng tải một đoạn video trên trang cá nhân tường thuật lại hiện trạng khu phố nơi anh đang sống. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà dạo gần đây một vài gia đình trong khu phố thường xuyên tổ chức bắn pháo hoa vào lúc nửa đêm gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Người đàn ông đã đặt báo thức vào lúc 5 giờ 55 phút sáng để trả đũa lại màn bắn pháo hoa xuyên đêm của một gia đình trong khu phố.
Nhiều người vô cùng bức xúc. Trong đó, một người hàng xóm khác của Luke đã quyết định trả đũa bằng cách thiết lập báo thức vào buổi sáng thông qua hệ thống PA (hệ thống âm thanh công cộng) của khu phố để đánh thức những người hàng xóm vô duyên vừa ngủ chưa được bao lâu sau những buổi tiệc thâu đêm.
Chia sẻ kèm đoạn video, Luke viết: "Người hàng xóm cách tôi vài ngôi nhà đã đặt báo thức thông qua hệ thống PA để đánh thức toàn bộ cư dân sống ở đây vào lúc 5 giờ 55 phút sáng để trả đũa lại những người đã liên tục bắn pháo hoa vào lúc nửa đêm, hầu như là mỗi tối. Không ai trong khu phố có thể tìm thấy đồng hồ báo thức ở đâu để tắt nó."
Đoạn video của Luke sau khi đăng tải đã nhận được hơn 3,7 triệu lượt xem và hơn 800.000 lượt yêu thích cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi ý tưởng của người hàng xóm trên. Một người bình luận: "Đây là anh hùng trong lòng tôi. Trong khi những người khác đang chơi cờ ca rô thì người đàn ông này lại đang ở trên một bàn cờ tướng."
Chẳng những không hối cải, gia đình trên còn trả đũa lại bằng cách bắn pháo hoa đến tận 3 giờ sáng để không ai ngủ được.
Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật từ Luke cho biết dường như cách làm của người hàng xóm trên không hiệu quả cho lắm. Sau vài ngày bị đánh thức vào lúc sáng sớm, những hộ gia đình trên quyết định "tuyên chiến" dữ dội hơn với hệ thống PA bằng cách liên tục đốt pháo hoa suốt đêm không ngừng.
Không lâu sau đoạn video đầu tiên, Luke tiếp tục đăng tải đoạn video thứ 2 vào lúc 1 giờ sáng và cho biết khu phố của anh đã liên tục bắn pháo hoa từ lúc 8 giờ 30 phút tối cho đến hiện tại. Anh nói: "Tôi không biết mọi người kiếm ở đâu ra nhiều pháo hoa như thế. Đêm qua tôi đã mất ngủ và tôi nghĩ cả khu phố cũng không ai ngủ được. Pháo hoa được đốt đến tận 3 giờ sáng.
Người hàng xóm trên đã không đặt báo thức vào sáng hôm sau nhưng có lẽ là do anh ấy không có ở nhà. Tôi nghĩ anh ấy đã rời đi tối hôm qua và đến ở nhờ nhà bạn bè hoặc thuê phòng ở một khách sạn gần đó giống như một vài người khác vì không chịu nổi tiếng ồn từ pháo hoa."