Tối ngày thứ Năm, 10/2 vừa qua, những người dân sinh sống ở Waterston và Hazelbeach, Pembrokeshire, Anh đã rất sợ hãi trước cảnh tượng hiếm thấy ở đây, khi hàng trăm con chim bỗng rơi từ trên trời xuống, nằm chết la liệt trên đường, máu me vương vãi khắp nơi - giống hệt như 1 bộ phim kinh dị vậy.
Theo các nhân chứng, sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ đêm và ước tính có khoảng 200 con chim đã chết. Nhiều người dân lo ngại sự việc này có thể là 1 dấu hiệu cho thấy môi trường sống của họ đang bị đe dọa.
"Trên con đường này có rất nhiều xác chim chết. Máu vương vãi khắp nơi. Trước đó 1 giờ, tôi có nhìn thấy ánh sáng lóe lên trên trời. Cứ như 1 cảnh trong bộ phim kinh dị vậy. Tôi nghĩ nguyên nhân là do con người. Chúng ta cần phải tôn trọng thiên nhiên hơn", một người dân địa phương tên là Claire Eaton đã phát biểu với phóng viên của BBC.
Hàng trăm con chim đã chết 1 cách bí ẩn.
Trong khi đó, Hiệp hội Bảo vệ Chim Hoàng gia Anh (RSPB) vẫn chưa xác nhận nguyên nhân gây ra những cái chết hàng loạt này, nhưng cho biết những con chim có thể đã bị quấy rầy khi chúng đang ngủ.
"Chuyện này xảy ra vào buổi đêm, nó có thể khiến cho chúng lao đầu xuống đất trong lúc đang mất phương hướng. Tuy nhiên để biết được nguyên nhân thì chúng tôi vẫn cần phải điều tra thêm", trích thông báo của RSPB.
Hạt Pembrokeshire đã khẳng định có khoảng 200 con chim bị chết, nhưng ông Tom Sinclair - tổng biên tập của tờ Pembrokeshire Herald cho biết con số thực sự còn cao hơn nhiều.
Nguyên nhân của những cái chết hàng loạt này chưa được xác định.
"Trong làn sóng đầu tiên người ta bảo tôi rằng hội đồng đã cần tới 10 cái túi đựng rác, sau đó tôi mới đến nơi nên tôi nghĩ phải nhiều hơn vài trăm con, thậm chí là cả nghìn con đã chết. Khi tôi tới đó là khoảng 11 rưỡi đêm và lũ chim vẫn còn rơi từ trên trời xuống. Có vẻ như chúng đã chết trước khi rơi xuống đất.
Tôi có cảm giác là chúng rơi xuống từ chỗ rất cao. Tôi đã hơi lo cho chiếc ô tô của mình nên đã đỗ xe ở 1 nơi cách xa chỗ đó", ông Tom cho biết.
Nhưng dù chứng kiến sự việc, ông Tom cũng không rõ nguyên nhân.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thực sự không biết. Tôi không biết có phải chúng bị đầu độc không, hay chúng di cư vào lúc trời quá lạnh nên bị chết cóng", ông Tom phân vân.
Trong khi đó người phát ngôn của Hạt Pembrokeshire thì phát biểu: "Các sĩ quan đã có mặt ở hiện trường và có khoảng 200 xác chim chết trên đường. Người ta đã dọn dẹp đường phố sạch sẽ và chưa có dấu hiệu gì để xác định nguyên nhân sự việc. Chúng tôi đã báo cáo vụ biệc cho Cơ quan Y tế Động vật và Thực vật".
Theo The Sun
https://soha.vn/hang-tram-con-chim-tu-tu-luc-nua-dem-nguoi-dan-so-hai-truoc-gia-thuyet-duoc-dua-ra-20220212115532979.htm