Haaland: “Lẽ ra tôi phải ghi 5 bàn!”

LINH SƠN |

Erling Haaland đã ghi cú đúp trong lần trở lại Leeds để trở thành cầu thủ đạt 20 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Premier League, nhưng chân sút trẻ này vẫn không hài lòng khi bản thân đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khác.


Haaland: “Lẽ ra tôi phải ghi 5 bàn!” - Ảnh 1.

Erling Haaland tiếp tục ghi bàn đáng sợ của mình.

Chân sút 22 tuổi người Na Uy được sinh ra ở Leeds vào năm 2000, thời điểm cha của anh là Alfie Haaland đang chơi cho Leeds United. Tuy nhiên, không vì thế mà Erling Haaland giảm đi khát khao ghi bàn cho Man.City trong lần trở lại West Yorkshire. Cú đúp bàn thắng trong hiệp 2 của Haaland - bàn thắng thứ 19 và 20 của anh - giúp chân sút trẻ này trở thành người đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt được cột mốc 20 bàn trước tháng Giêng. Ông Alfie đã có 181 lần ra sân ở Premier League để ghi được 18 bàn thắng ở giải đấu này, nhưng con trai của ông chỉ cần 14 trận để vượt qua ông.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League đã chạm mốc 20 bàn chỉ sau 14 trận kể từ khi gia nhập từ Borussia Dortmund vào mùa hè. Đây là một kỷ lục có lẽ còn lâu nữa mới có thể bị phá vỡ, khi mà Haaland làm được điều này với 7 trận ít hơn so với người giữ kỷ lục trước đó là cựu tiền đạo Kevin Phillips (20 bàn sau 21 trận), hay Andrew Cole (23 trận), Ruud van Nistelrooy, Diego Costa, Tony Yeboah (26 trận),

Nhưng, Haaland lẽ ra cũng đã có hat-trick thứ 4 trong mùa giải với rất nhiều cơ hội mà anh có được. Tiền đạo 22 tuổi đánh giá: "Đáng lẽ tôi phải ghi được năm bàn! Tôi đã nói với các đồng đội rằng lẽ ra tôi có thể ghi 5 bàn, và đó là sự thật. Nhưng việc chúng tôi giành chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Arsenal đang dẫn đầu và chúng tôi phải săn đuổi họ. Tôi đang khát khao ghi bàn hơn bao giờ hết! Thời gian qua không dễ dàng, tôi ngồi ở nhà và tức giận vì không được thi đấu tại World Cup. Tôi là một nhà bình luận tại nhà riêng của mình về World Cup nhưng không ai lắng nghe tôi. Tôi phát cáu khi xem người khác ghi bàn và chiến thắng tại World Cup. Nó thúc đẩy tôi quyết tâm hơn, tôi đã sạc lại năng lượng của mình và sẵn sàng khi trở lại".

Haaland: “Lẽ ra tôi phải ghi 5 bàn!” - Ảnh 3.

Câu hỏi lúc này là chân sút 22 tuổi người Na Uy còn thiết lập bao nhiêu kỷ lục ghi bàn nữa.

Cùng với bàn mở tỷ số trong chiến thắng trước Liverpool ở Cúp Liên đoàn, Haaland đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp khi mùa giải nối lại sau World Cup, và nâng tổng số bàn thắng lên 26 bàn chỉ sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường - đây cũng là kỷ lục ghi bàn nhanh nhất mà bất kỳ cầu thủ nào đạt được dưới quyền HLV Pep Guardiola.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ra khá thoải mái khi nói về thành tích của cậu học trò Haaland, khi nói đùa: "Tôi rất buồn với những cơ hội mà cậu ta bỏ lỡ! Nếu như vậy thì bắt kịp kỷ lục của Alan Shearer là điều không thể! Chúng tôi rất vui vì anh chàng này luôn rất khiêm tốn. Erling có danh tiếng và cậu ấy rất, nhưng tính cách của cậu ta thì hoàn toàn ngược lại. Erling là một chàng trai đặc biệt với tinh thần làm việc rất cao. Đó luôn là mối đe dọa lớn cho bất kỳ đối thủ nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại