Chiều nay, VCK U17 Quốc gia 2020 đã diễn ra lượt trận thứ 2 tại bảng A. Ở trận đấu sớm diễn ra lúc 15h00, U17 Thanh Hoá đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng, qua đó đánh bại U17 Đồng Tháp 2-1.
Theo đó, tiền đạo Nhân Nghĩa đã giúp cho U17 Đồng Tháp vươn lên dẫn trước 1-0, ngay trong hiệp 1. Thế nhưng sau khi được điều chỉnh lối chơi, đội bóng sông Mã đã thể hiện bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. Hai pha lập công của Văn Tú và Văn Tiếp giúp cho Thanh Hoá ngược dòng đánh bại đối thủ, có được 3 điểm đầu tiên.
Ở lượt trận cuối, U17 Thanh Hoá sẽ đối đầu với U17 HAGL, đây gần như là trận quyết chiến để giành 1 trong 2 tấm vé vào chơi vòng knock-out của bảng A.
U17 Thanh Hoá tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng, đánh bại U17 Đồng Tháp 2-1.
Ở trận đấu thứ 2 trong ngày, cuộc thư hùng giữa chủ nhà U17 PVF và U17 HAGL đã cống hiến cho khán giả những tình huống ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Trước khi trận đấu này bắt đầu, U17 HAGL mới chỉ có được 1 điểm, trong khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã có được 3 điểm và hiện đang xếp ở vị trí đầu bảng.
Thế nhưng, lợi thế chủ nhà và điểm số đã không giúp cho U17 PVF chuyển hoá thành bàn thắng trên sân. U17 HAGL với lối chơi lì lợm cùng sự chắc chắn của hàng thủ dưới sự chỉ huy của Đăng Thọ, đã hoá giải mọi đường tấn công của đối thủ.
Ở những phút cuối hiệp 1, từ đường chuyền bên cánh trái theo hướng tấn công của đội nhà, đội trưởng Hữu Đăng đỡ bước 1 cực chuẩn, trước khi tung ra cú dứt điểm tung nóc lưới thủ môn Quang Trường bên phía PVF. Trước đó chỉ 1 phút, Ninh Đình Nguyên suýt chút nữa khai thông thế bế tắc cho đội bóng trẻ phố Núi, nhưng tình huống ra chân của anh là khá nhẹ.
U17 PVF bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hoà và chấp nhận trận thua 0-1 trước U17 HAGL.
Không chấp nhận trận thua bạc nhược trước đối thủ nhiều duyên nợ ngay trên sân nhà, U17 PVF vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Hàng loạt tiền đạo cao to được tung vào sân với ý đồ chơi tấn công biên, nhưng sự vô duyên ở những cú ra chân cuối cùng của Minh Van Der Wielen, Ngọc Sơn hay Viết Thiện đã không một lần khiến cho mảnh lưới của thủ thành Bảo Duy rung lên.
Với kết quả thắng U17 PVF 1-0, U17 HAGL hiện đang có được 4 điểm và tạm thời vươn lên xếp đầu bảng A. Trong khi đó, có cùng 3 điểm như nhau, nhưng U17 PVF xếp trên Thanh Hoá vì hơn đối thủ về hiệu số đối đầu.
Ở lượt trận cuối diễn ra ngày 22/9 tới đây, U17 HAGL sẽ chạm trán Thanh Hoá, trong khi U17 PVF đối đầu Đồng Tháp. Cả 4 đội bóng đều còn nguyên cơ hội giành vé vào chơi bán kết. Chiều mai ngày 21/9, giải sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu giữa U17 Học viện NutiFood gặp U17 Sài Gòn. Trong khi đó, U17 Phú Yên sẽ chạm trán U17 SLNA lúc 18h00.