Hai bàn thắng của Công Phượng và Văn Toàn đã giúp cho HAGL đánh bại Đà Nẵng 2-0. Đây là lần đầu tiên đội bóng phố Núi hạ gục đối thủ ngay trên sân khách sau 15 năm. Chia sẻ với báo giới, HLV Kiatisuk không giấu được niềm vui.
"Ở ngoài đời, tôi và Huỳnh Đức là những người bạn. Trên sân giờ này chúng tôi không còn thi đấu, chỉ ở sau hỗ trợ cho các học trò của mình thể hiện trên sân. Nếu nói đúng thì cầu thủ HAGL mới là những người chiến thắng," HLV Kiatisuk chia sẻ sau khi đánh bại người đồng nghiệp.
"Trước trận đấu này, chúng tôi biết Đà Nẵng là đội bóng mạnh. HAGL gặp nhiều áp lực khi họ có sự ủng hộ khán giả nhà. Trận này tôi thiếu 2 trụ cột là Xuân Trường và Dong Su. Thế nhưng, những cầu thủ thay thế hôm nay đã chơi rất tốt, tôi hài lòng về họ.
Chính những trận đấu lớn như thế này, là cơ hội để họ thể hiện bản thân với khán giả và khẳng định được giá trị của mình. Tôi nhắn với học trò, đây là trận chung kết và nếu các bạn không muốn mất ngôi đầu thì hãy chiến đấu, kết quả cuối cùng họ đã làm rất tốt ý đồ của tôi", HLV Kiatisuk nhận xét về đối thủ Đà Nẵng.
"Thực sự là không có chìa khoá nào cả, chỉ là HAGL chọn lối chơi phòng ngự khi Đà Nẵng có tới 3 ngoại binh rất hay. Trong bóng đá không chỉ có tấn công nếu bạn phòng ngự không tốt vẫn bị thua như thường. Hôm nay HAGL có được 3 điểm rồi, nên tôi không có gì là không hài lòng", Zico Thái Lan cho hay.
Dưới thời HLV Kiatisuk, HAGL lột xác hoàn toàn và không còn bị tâm lí căng cứng mỗi khi đi sân khách. Chia sẻ về bí quyết giúp HAGL thăng hoa như hiện tại, HLV Kiatisuk bất ngờ nhắc đến bầu Đức:
"Khi nhận công việc tại HAGL, bầu Đức có nói chuyện với tôi rằng phải xây dựng một đội bóng có lối chơi đẹp, cống hiến. Tôi đã nói chuyện với học trò về điều này, đồng thời tôi cũng nhắn họ rằng, đá đẹp và phải chiến thắng, giành được 3 điểm. Bởi nếu chỉ đá đẹp mà thua thì không hay và tới hôm nay họ đã làm được điều này".