Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề

Quang Dũng |

ĐT nữ Việt Nam thua toàn diện trước một đối thủ mạnh hơn quá nhiều nhưng với hàng ngàn CĐV Việt Nam có mặt tại Stade de la Source ở thành phố Orléans tối ngày 1/7, chỉ riêng việc ĐT nữ Việt Nam giao hữu với một đội bóng đá nữ hàng đầu thế giới hiện nay đã là một sự kiện lịch sử.

Bố con anh Trần Khả Vượng, quê Nam Định, đang định cư tại thành phố Frankfurt, Đức, cách thành phố Orleans hơn 600km. Nhưng cũng như hàng ngàn bà con người Việt khác đang sinh sống, làm việc tại Pháp và các quốc gia châu Âu lân cận, ngay khi biết tin Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được mời sang Pháp đá giao hữu với Đội tuyển bóng đá nữ Pháp, tất cả ngay lập tức lên kế hoạch đi thăm và cổ vũ.

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề - Ảnh 1.

Các CĐV Pháp và CĐV Việt Nam chụp ảnh chung trước trận đấu. (Ảnh: Quang Dũng).

Đối với những người con Việt Nam ở xa tổ quốc, đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà cũng có thể xem như là một cột mốc lịch sử bởi ít ai từng nghĩ đến việc bóng đá Việt Nam sang thi đấu ngay trên đất châu Âu, với những đội bóng mạnh hàng đầu thế giới. Với riêng anh Vượng, chuyến du đấu lần này của những cô gái Vàng của bóng đá Việt Nam có thể sẽ là khởi đầu cho những hàng trình lớn hơn sau này, của cả đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Anh Vượng nói: "Tôi sinh ra ở Nam Định nhưng hiện đang định cư tại Frankfurt, Đức. Tôi bay từ Frankfurt sang đây để cổ vũ cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam rất vinh dự được thi đấu với ĐT bóng đá nữ Pháp. Cộng đồng người Việt ở Frankfurt rất hào hứng, nhiều người rất muốn được sang Pháp, muốn tới thành phố Orléans này để cổ vũ. Tôi nghĩ ĐT bóng đá nam của Việt Nam một ngày nào đó cũng được du đấu như các cô gái của chúng ta".

Gia đình hơn 10 người của bác Hạnh đi từ Paris xuống Orleans xem trận đấu thì chia sẻ rằng, điều quan trọng hơn tỷ số, thắng-thua còn là việc trận đấu lịch sử này sẽ thể hiện được tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt-Pháp, điều đặc biệt có ý nghĩa với những gia đình mang hai dòng máu như gia đình bác.

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề - Ảnh 2.

Bố con anh Vượng di chuyển từ Frankfurt đến Orleans xem trận đấu. (Ảnh: Quang Dũng).

Bác Hạnh chia sẻ: "Tôi từ Paris xuống, cùng gia đình, chồng – con, anh rể và các cháu. Ngày hôm nay tất cả mọi thành viên trong gia đình đến sân vận động này để chứng kiến một trận đấu lịch sử, lần đầu tiên của ĐT nữ, những cô gái Vàng của Việt Nam, đá với ĐT Pháp. Tôi mong muốn chiến thắng nhưng trận đấu Pháp-Việt Nam là giữa hai người bạn, không phải chỉ hơn-thua mà còn là thể hiện tình bạn giữa hai đất nước Việt-Pháp".

Với rất nhiều CĐV Pháp có mặt tại sân Stade de la Source, Việt Nam là cái tên rất bất ngờ bởi hầu hết đều chưa biết gì về bóng đá Việt Nam. Anh Stéphane, một CĐV ở Orleans thừa nhận không biết gì về bóng đá Việt Nam cho đến những ngày gần đây, khi nghe tin ĐT bóng đá nữ Pháp đá giao hữu với ĐT nữ Việt Nam và việc có một cầu thủ Việt Nam ký hợp đồng với một CLB Pháp chơi ở Ligue 2. Tuy nhiên, anh Stéphane cũng cho rằng việc ĐT nữ Việt Nam đã giành vé dự World Cup bóng đá nữ năm tới cũng cho thấy đây là đối thủ đáng chú ý.

Anh Stéphane nói: "Tôi nghĩ rằng đây là một đội bóng tiến bộ rất nhanh nên đương nhiên họ có thể chơi tốt. Tôi cho rằng một đối thủ nhanh nhẹn và chơi bóng tốt là một lựa chọn thú vị cho ĐT bóng đá nữ Pháp trong việc chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá nữ châu Âu sắp tới".

Giao hữu ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Pháp: Khi thắng-thua chỉ là chuyện bên lề - Ảnh 3.

Cờ đỏ sao vàng "nhuộm" kín một góc khán đài Stade de la Source. (Ảnh: Quang Dũng).

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số chênh lệch lớn, khi các nữ cầu thủ Pháp thể hiện trình độ vượt trội và ghi 7 bàn vào lưới ĐT nữ Việt Nam. Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi nhận xét về ĐT nữ Việt Nam, HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Pháp, Corinne Diacre cho rằng có rất nhiều điều để nói nhưng cần phải xem kỹ lại trận đấu mới có thể phân tích rõ, đồng thời cho rằng hiệp 2 của trận đấu tương đối thú vị.

Bà Corinne Diacre chia sẻ: "Có rất nhiều điều để nói nhưng tôi cần thời gian xem lại trận đấu một cách cẩn thận. Điều đáng nói với chúng tôi đó là chúng tôi đã khởi đầu trận đấu với Việt Nam rất mạnh mẽ và tốt hơn nhiều so với trận đấu gặp Cameroon. Hiệp 2 của trận đấu cũng thú vị hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại