Ý Lan tình tứ với ông xã trong liveshow

vytran |

Đứng hát dưới mái vòm của Nhà hát Lớn (Hà Nội), nơi có khung trời kỷ niệm của bố mẹ, ca sĩ hải ngoại Ý Lan không khỏi bùi ngùi.

Xuất hiện ở những phút cuối chương trình, nhiều khán giả bất ngờ khi ông xã của Ý Lan (tên Lê Anh Tuấn) bước lên sân khấu để song ca cùng vợ. Danh ca hải ngoại gọi chồng một cách ngọt ngào 'anh Tuấn' khiến không ít người khâm phục về tình yêu mà họ dành cho nhau.

Cả hai song ca 'Ngậm ngùi', một nhạc phẩm của Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận. Trước khi hát, ông xã Ý Lan còn dành lời cám ơn đến tác giả ca khúc đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Cũng chính nhờ sự giới thiệu của Phạm Duy và một số người chú trong nhà mà vợ chồng Ý Lan gặp gỡ và se duyên.

Ánh mắt, cử chỉ của họ trao cho nhau như một minh chứng cho tình yêu nồng đậm dù cả hai đã lên chức ông bà. Đêm diễn nào của Ý Lan ở trong nước, chồng chị cũng luôn đồng hành và cùng vợ trải qua những giây phút hạnh phúc khi được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Ý Lan còn rất thân mật với đàn anh, ca sĩ Elvis Phương khi cả hai song ca 'Niệm khúc cuối' (Ngô Thụy Miên). Nữ ca sĩ chia sẻ, Elvis Phương từng rất nhiều lần đứng chung sân khấu với mẹ chị, danh ca Thái Thanh nhưng chưa bao giờ cả hai kết hợp với nhau. "Nếu ngày xưa anh ngỏ lời hát cùng mẹ Thái Thanh thì em nghĩ mẹ sẽ vui vẻ gật đầu. Mẹ vẫn chỉ thích nghe anh hát 'Về đây nghe em' - Ý Lan bày tỏ với Elvis Phương.

Đứng cạnh Ý Lan, Elvis Phương ái ngại bởi chị cao hơn anh khi mang giày cao gót. Ý Lan ý nhị, tháo luôn giày, đi chân trần để hát cùng đàn anh. Chị còn trêu vợ của Elvis đang ngồi ở phía dưới: 'Chị Hoa ơi, em chỉ đóng kịch với anh ấy thôi nhé, chứ không có ý gì đâu".

Còn trong tiết mục song ca với Quang Dũng, Ý Lan như trở về với tuổi đôi mươi khi nũng nịu hát 'Mình ơi'. Trong nhiều lần biểu diễn ở hải ngoại, hai giọng ca này cũng từng kết hợp và nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Trước đó, ở phần mở đầu liveshow 'Khung trời kỷ niệm' Ý Lan bước xuống khán phòng và tặng hoa cho nhạc sĩ Phạm Duy. Chị kể, chính ông là 'bầu sô' tổ chức đêm nhạc cách đây 57 năm cho danh ca Thái Thanh tại Nhà hát Lớn, để bố mẹ chị lần đầu được 'chạm mặt'. Âm nhạc Phạm Duy cũng gắn liền với cuộc đời của Ý Lan và giúp chị thành công trên con đường ca hát.

Đã ở tuổi ngũ tuần và lên chức bà ngoại nhưng Ý Lan vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung. Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, chị đã hát hơn 20 tình khúc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Diệu Hương, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn... và cả nhạc Pháp.

Trước mỗi ca khúc, Ý Lan đều chia sẻ với mọi người những kỷ niệm của mình gắn liền với bài hát. Chính điều này giúp cho không khí chương trình trở nên gần gũi, thân mật và ấm cúng.

Bên cạnh giọng ca mượt mà, Ý Lan còn là người khéo ăn khéo nói. Vốn là người con Hà Nội, ở chị có sự thanh lịch, dịu dàng nhưng tinh tế và sâu sắc. Liveshow 'Khung trời kỷ niệm' của Ý Lan còn tiếp tục trong tối nay (12/5) tại Nhà hát Lớn.

Theo Ngôi sao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại