Tình đầu sâu đậm của cặp đôi nổi đình nổi đám Hollywood

Jung Bé |

Chứng kiến những năm tháng Justin và Selena làm nhau cười, làm nhau khóc, nắm tay nhau rồi lại buông ra… mới thấy rằng đó là thứ tình yêu không thể quên của chính họ.

Bản tình ca tuổi trẻ của Justin và Selena

Chuyện tình của hoàng tử nhạc Pop "lăng nhăng nhưng chung tình" Justin Bieber cùng nàng công chúa Disney xinh đẹp Selena Gomez thực sự đã là biểu tượng của tình yêu tuổi thanh xuân.

Bản tình ca đó có những khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không thiếu giây phút khổ đau. Có lẽ bởi vì mối tình đầu dường như bao giờ cũng đậm sâu nhất, khó quên nhất.

Có thể khắc sâu trong tâm can mỗi người nhưng không thể bên nhau đến suốt đời. Có thể khi xa nhau vẫn còn rất yêu nhưng không thể quay lại để nắm tay nhau bình yên mãi mãi.

6 năm trôi qua, không biết bao lần cặp đôi "Jelena" khiến fan vui mừng và rồi lại thất vọng với cái vòng "chia tay - quay lại" luẩn quẩn hàng trăm lần. Ban đầu là bạn, rồi phải lòng nhau, và rồi lại chia xa.


Những ngày đầu mới quen nhau của cặp đôi.

Những ngày đầu mới quen nhau của cặp đôi.


2010-2012 là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Justin và Selena.

2010-2012 là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Justin và Selena.

Từ những ngày chỉ xem nhau là bạn (2009), cho những lần lén lút hẹn hò (2010) và rồi công khai (2011), chuyện tình của hai ngôi sao trẻ luôn là đề tài để công chúng thích thú dõi theo.

Những ngày hạnh phúc nhất, họ nắm tay nhau, sóng bước bên nhau hầu hết tất cả các sự kiện, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào mọi lúc mọi nơi, dành cho nhau ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương.

Justin không ngần ngại cho cả thế giới biết Selena là mối tình đầu tiên của anh. Tôi chưa thấy chàng trai trẻ nào mà từ lời bài hát cho đến MV ca nhạc và cả hình xăm ... mọi thứ đều cố nhét tên Selena vào.

Thậm chí chỉ cần nghe nhạc thôi cũng đủ biết anh đang nói về chuyện tình của hai người.

Người quản lý của Justin từng cho biết rằng: “Justin yêu Selena vô cùng. Chỉ duy nhất cô ấy mới khiến Justin nghe theo”.

Thế nhưng tình yêu tuổi trẻ với biết bao sự ích kỷ, sự nông nổi và vô vàn lí do đến từ thế giới Hollywood nhiều phức tạp đã khiến họ cách xa.

Justin Bieber - với tính cách ngông cuồng, trẻ con của độ tuổi 20 - đã làm tổn thương bạn gái không biết bao nhiêu lần.


Ca khúc The heart wants what it wants của Selena nói về chuyện tình trắc trở của cô và Justin.

Ca khúc "The heart wants what it wants" của Selena nói về chuyện tình trắc trở của cô và Justin.

Nhưng Selena cũng chính là người con gái đã "huỷ hoại" anh. Sau cuộc chia tay năm 2012, đó chính là nguyên nhân khiến chàng ca sĩ trượt dài với những lần sa ngã, đau khổ, bất cần và trở nên đáng ghét trong mắt dư luận.

Suy cho cùng, Justin Bieber không hẳn là một tên "đào hoa". Anh có thể ngã vào vòng tay rất nhiều người đẹp xung quanh, nhưng trái tim lại rất chung tình.

Tình yêu dành cho Selena lớn đến mức dù bao xa cách, hiểu lầm và cả những lần cố tình "chọc tức", trả thù nhau, những năm qua Justin vẫn chỉ hát về cô, vẫn chỉ nói về cô và có lẽ vẫn sẽ mãi quan tâm người con gái ấy.


Dù đã chia tay nhưng Justin vẫn xăm hình Selena để ghi nhớ mối tình đầu.

Dù đã chia tay nhưng Justin vẫn xăm hình Selena để ghi nhớ mối tình đầu.

Nhiều fan hâm mộ đến bây giờ vẫn tiếc nuối cho chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng. Giá như họ đến với nhau khi đã trưởng thành, chín chắn hơn. Cái sai duy nhất là họ đã gặp nhau khi còn quá trẻ. Đến trước, đến sau lại không bằng đến đúng thời điểm.

Thế nhưng nếu không phải Justin yêu Selena ở quãng đời tuổi trẻ, thì có lẽ người hâm mộ đã không được chứng kiến quá trình vừa yêu vừa trưởng thành của cặp đôi.

Những năm tháng tuổi trẻ đó, “yêu” mới đúng nghĩa là yêu. Mãnh liệt và sôi nổi, bất chấp những mâu thuẫn không bao giờ chấm dứt, họ vẫn không thể dứt khoát với nhau.

Khi con tim không ngừng nhớ về nhau

Cái cách mà Justin Bieber nói về Selena Gomez, ngay cả khi hai người đã chia tay, luôn khiến khán giả xúc động. Còn nhớ anh từng nói một câu về người con gái anh đã yêu rằng:

“Cô ấy là người xinh đẹp nhất trên thế gian này. Cho dù cô ấy có tăng cân, rụng tóc thì sự thật này vẫn không thay đổi”.

Quả thực, những lời nói đó khiến tôi chạnh lòng, và tiếc nuối cho Justin.

Hắn là một gã si tình, một chàng trai nổi tiếng khi còn quá sớm, chưa biết cách làm chủ cái tôi và bản thân, nhưng qua những gì anh ta nói về Selena, chứng tỏ cậu bé năm nào đã biết cách yêu sâu sắc như một người đàn ông đích thực.

Mặc dù chia tay và dính phải vô số những chuyện tình qua đường với các người đẹp khác, nhưng Justin chưa bao giờ ngừng nhớ về Selena, và tôi tin chắc cô ấy cũng vậy.

Có lẽ tình cảm cặp đôi dành cho nhau là quá lớn khiến họ tái hợp rồi chia tay hàng trăm lần.

Họ đã trải qua gần 6 năm lúc ngọt ngào lúc khổ đau, dũng cảm thể hiện bản ngã để rồi chấp nhận vấp ngã để trưởng thành như bất cứ mối quan hệ yêu đương gắn bó lâu dài trên đời này đều xảy ra.

Mặc cho Selena từng nhiều lần quyết tâm quên Justin, mặc cho cái tôi trẻ con ngông cuồng của Justin làm Selena đau khổ, rốt cuộc cô vẫn là một cô gái trẻ với trái tim dại khờ.

Tháng 11 năm 2012, tháng 1 năm 2013, tháng 11 năm 2014 rồi tháng 6 năm 2015… lần lượt những giai đoạn chia tay nhưng rốt cuộc chưa bao giờ “tình sử” có thể chính thức khép lại.

Tháng 11 năm 2015, những bức ảnh cặp đôi dạo phố cùng nhau, dấu hiệu của sự tái hợp, lại một lần nữa khiến người hâm mộ Jelena hạnh phúc ngập tràn.

Thế nhưng nếu nhìn kĩ những khoảnh khắc đó, sẽ thấy dù cho Justin nhìn Selena đắm đuối, cô vẫn giữa khoảng cách với chàng “người tình trẻ con”. Có lẽ sau nhiều lần tổn thương, Selena sợ lại tiếp tục tổn thương lần nữa.

"Cô ấy là người tôi luôn yêu thương. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy và chưa bao giờ ngừng quan tâm tới cô ấy. Tôi rất tự hào về sự trưởng thành của cô ấy ngày hôm nay.

Khi bạn yêu ai đó quá nhiều như vậy, thậm chí dù đã xa nhau, tình yêu sẽ không bao giờ chết", tháng 11 năm 2015, Justin thú nhận tình cảm sâu nặng với Selena Gomez dù hai người đã chia tay trên tạp chí Billboard.

Còn Selena, cô tâm sự về cuộc tình của cô với Justin trên một tạp chí vào tháng 2 năm 2016: “Lúc mới chia tay, tôi không quan tâm lắm. Tôi nhìn nhận rằng mình 18 tuổi, có bạn trai, chúng tôi nhìn đẹp đôi, chúng tôi thích như vậy.

Thế là đủ. Nhưng rồi trái tim tôi tan vỡ và bắt đầu quan tâm tới chuyện đó. Tôi bó mình trong góc tối, đập đầu vào tường và không biết phải đi đâu.

Giờ thì tôi thực sự đã vượt qua chuyện đó. Tôi quan tâm tới sức khỏe và hạnh phúc của mình. Chúng tôi giờ là bạn, tôi sẽ không nối lại quan hệ một lần nữa”.

Tháng 3 năm 2016, Justin lại một lần nữa gây thương nhớ khi đăng hình ảnh quá khứ của cặp đôi lên Instagram. Chia tay nhưng Justin vẫn luôn nhớ về Selena một cách công khai, thật ngọt ngào mà cũng đầy tiếc nuối.

Tôi tự hỏi không biết bao giờ Justin mới trưởng thành, đủ mạnh mẽ và chín chắn để có thể cứu vãn tình yêu trắc trở của hai người?


Bức ảnh Justin đăng lên Instagram ngày 19/3/2016 khiến dân tình dậy sóng.

Bức ảnh Justin đăng lên Instagram ngày 19/3/2016 khiến dân tình "dậy sóng".

Nhưng rốt cuộc thì: tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Tình yêu ở tuổi trẻ dù có bồng bột, có nông nổi thì đó vẫn là những rung động đầu tiên.

Đó vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp ở một thời tuổi trẻ . Trên thế giới đâu phải lúc nào cũng đầy rẫy ngôn tình, cũng không phải cái gì cũng là mãi mãi.

Chứng kiến những năm tháng Justin và Selena làm nhau cười, làm nhau khóc, nắm tay nhau rồi lại buông ra… chúng ta mới thấy rằng đó là thứ tình yêu đi suốt đời không thể quên của chính họ. Nồng nhiệt, điên dại... và dang dở.

Dù sau này hai người gặp gỡ ai, chắc chắn rằng họ sẽ không có được những cảm xúc như những năm tháng vừa qua.

Con đường họ từng đi dường như bị cả thế giới chống lại. Họ yêu nhau tha thiết nhưng mắc kẹt với những thị phi và rắc rối của chốn showbiz.

Tuổi trẻ không khỏi tránh được những sai lầm. Xin đừng ném đá tình yêu đó với những lời như “bộ phim dài tập mệt mỏi này bao giờ mới có hồi kết”.

Nếu đã từng trải qua tình yêu ở độ tuổi 17, 20, bạn sẽ hiểu được tình cảm của họ dành cho nhau nhiều như thế nào.

Tôi luôn thích nhìn những bức ảnh quá khứ thời họ còn bên nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt của Justin hướng về Selena thôi cũng đủ thấy câu chuyện tình thật sự ấm áp, thật sự đó là tình yêu.

Đúng như Justin nói, “Selena là người đẹp nhất thế giới, là công chúa trong mắt tôi”.

Tôi tin rằng rất lâu sau này, khi họ đã ở bên cạnh người khác, yêu một ai đó khác rồi mới hiểu, tình yêu của tuổi trưởng thành ta không bao giờ có thể yêu hết con tim như lần đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại