Mĩ miều như 39 "thôn nữ" miền sông nước!

Cẩm Giang |

Bộ trang phục dân tộc giúp các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 khoe được vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Trong khuôn khổ của cuộc thi, các thí sinh của vòng chung khảo HHVN 2014 đã có chuyến thăm nhà máy Điện gió Bạc Liêu, khu du lịch Giồng Nhãn và khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ở đây, các người đẹp được tìm hiểu cũng như học hát giai điệu nổi tiếng của bài vọng cổ trứ danh.

Với các hoạt động thú vị này những người đẹp sẽ hiểu và yêu hơn quê hơn đất nước. Từ đó nuôi dưỡng thêm tâm hồn của những người Việt trẻ.

Dù thời gian đi thăm thú khá ngắn ngủi nhưng đối với các thí sinh, đây là những trải nghiệm vô cùng thú vị trước khi các cô gái đến với vòng chung kết diễn ra vào lúc 20h ngày 9/11 tại Nhà thi đấu đa năng của tỉnh Bạc Liêu.

Những chuyến đi ngắn, đầy thú vị mang lại nhiều trải nghiệm cho các người đẹp.

Những chuyến đi ngắn, đầy thú vị mang lại nhiều trải nghiệm cho các người đẹp.

Biết nhiều hơn về truyền thống văn hóa dân tộc giúp họ thêm yêu đất nước mình.

Biết nhiều hơn về truyền thống văn hóa dân tộc giúp họ thêm yêu đất nước mình.

Các cô gái duyên dáng áo bà ba trên sông.

Các cô gái duyên dáng áo bà ba trên sông.

Hai người đẹp khoe sắc trong vườn nhãn.

Hai người đẹp khoe sắc trong vườn nhãn.

Những gương mặt rạng rỡ trước thềm chung khảo.

Những gương mặt rạng rỡ trước thềm chung khảo.

Cô thôn nữ đáng yêu ở vườn nhãn.

Cô thôn nữ đáng yêu ở vườn nhãn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại