Mai Hoa: Anh Trọng Đài hay “xỉ vả” tôi lắm…

vytran |

"Lúc tập hát, giọng tôi chưa đạt nếu là người khác thì chắc sẽ chạy đi lấy nước, mang bánh cho tôi. Nhưng anh chồng tôi thì lại khác..."

Sau 5 năm, Mai Hoa mới tiếp tục cho ra mắt khán giả album mới, chị có nghĩ mình để sản phẩm thai nghén quá lâu không?

Ca sỹ Mai Hoa

Sau khi kết hôn rồi sinh con, tôi thấy mình có rất nhiều việc phảiquan tâmvà lo lắng, một bên là chồng, bên là con mà cứ thích rầm rầm, đình đám khó lắm. Cái gì của tôi cũng trung trung, bình bình nên tôi hài lòng với những gì mình có. Thâm chí có lúc chồng tôi phải nhận hộ show cho vợ.

Chính vì thế mà khi mọi thứ đã bắt đầu ổn định hơn tôi thấy mình lại có năng lượng để ra album đi tiếp chặng đường nghệ thuật của mình.

Bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy xúc động vì bạn bè, người yêu mến giọng hát của tôi cũng thường xuyên gọi điện giục ra album.

Bị giục quá tôi cũng thấy hăng hơn thì sẽ lại ra liền tù tì vài album đấy vì thường khi trở lai là sẽ rất sung sức.

Vẫn chọn dòng nhạc tiền chiến để phát hành album, chị nghĩ sao khi nhiều người muốn thấy một hình ảnh Mai Hoa khác hơn với váy ngắn khoe chân dài và hát những ca khúc có tiết tấu nhanh hơn ?

Tôi đã hát được nhạc tiền chiến bảy năm, mọi người thường bảo những người hát dòng nhạc này phải đủ từng trải thì mới hát hay được nhưng ngay khi vào nghề tôi đã chọn và thấy phù hợp với dòng nhạc này.

Tôi cũng nhận được nhiều lời nhận xét rằng nghe Mai Hoa hát nhạc tiền chiến có cảm giác thanh bình chứ không cồn cào da diết như những ca sỹ khác.

Còn chuyện trang phục thì tôi thấy dòng nhạc này dù có hát những bài có tiết tấu nhanh cũng không cần phải mặc váy ngắn để nhảy đâu(cười).

Nhưng với hình ảnh mới của chị trong DVD “Dương cầm” mới phát hành vẫn thấy một Mai Hoa có phầnhiện đại, trẻ trung và khác hơn với Mai Hoa của trước đây thì phải ?

Đúng là có sự thay đổi một chút hình ảnh trong album mới vì trên sân khấu tôi vừa béo, vừa cứng lại không xinh. Còn phim ảnh thì lại thường là một cô gái nhà quê thật thà.

Chính vì thế mà ý tưởng của ekip chúng tôi là tìm ra một hình ảnh mới cho Mai Hoa để mọi người phải đoán già đoán non, để tò mò xem đó có phải là ca sỹ Mai Hoa hay không.

Chắc hẳn chồng chị - nhạc sỹ Trọng Đài đã giúp đỡ chị rất nhiều trong việc thực hiện sản phẩm mới, chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng nếu không có Trọng Đài thì chị không được như ngày hôm nay?

Gia đình Mai Hoa - Trọng Đài

Chúng tôi là một gia đình nên sản phẩm mới này tôi vẫn luôn nghĩ đó là thành quả của tất cả mọi người trong gia đình tôi.

Trước khi gặp chồng tôi bây giờ thì tôi cũng vừa đoạt giải nhất tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996. Hồi đó một ngày chạy sô tôi cũng kiếm được 2 chỉ vàng cũng đắt sô lắm chứ. Nhưng đi hát được 1 năm thì lại lấy chồng rồi đẻ tù tì hai đứa cho kịp tuổi ông xã (cười). Nên cũng không thể khẳng định rằng tôi sẽ không được như bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của chồng tôi.

Vậy đã bao giờ chị và chồng không tìm được tiếng nói chung trong âm nhạc chưa ?

Trong nghệ thuật vợ chồng tôi tranh luận cũng nhiều thỉnh thoảng anh Đài cũng hay xỉ vả tôi lắm ví dụ lúc tập hát ở phòng thu giọng tôi có bị thấp quá hay chưa đạt nếu là người khác thì chắc sẽ chạy đi lấy nước, mang bánh cho tôi. Nhưng anh chồng tôi thì lại khác sẽ nói luôn rằng: “ Em hát giỏi lắm nhưng hát như em thì ca sỹ chuyên nghiệp không hát đâu…”

Gần đây gia đình chị luôn được xếp vào top “hiếm” những gia đình nghệ sỹ hạnh phúc nhất của showbiz Việt, chị có cảm thấy tự hào về bình chọn đó?

Đến thời điểm này thì tôi hài lòng với cuộc sống gia đình của mình nên cũng rất khó để nói trước mọi thứ vì tương lai còn rất dài.

Cuộc sống gia đình không sẽ tránh khỏi những lúc tủi thân phải khóc thầm như có lần hai vợ chồng tôi đang bàn luận một vấn đề nhưng kết quả làm tôi không hài lòng nên quay mặt vào tưởng khóc lặng thầm thôi.

Biết là tôi khóc nhưng ông xã không dỗ đâu mà chỉ hỏi mũi làm sao thế. Tôi bảo bị tịt mũi không sao cả thì ông ý bảo sao vừa nãy có thấy bị sao đâu (cười). Đấy biết tính chồng mình thế nên tôi thấy không tội gì phải khóc nữa cả.

Gia đình chúng tôi cũng bình thường như nhiều gia đình khác thôi. Mọi người hay nói “cơm sôi bớt lửa” nhưng nói nghe thì dễ chứ nhiều khi muốn bớt nó vẫn cứ cháy đùng đùng căng lắm. Nhưng anh Đài hơn tôi nhiều tuổi nên cũng biết nhường và dễ thỏa thuận.

Chị sở hữu đôi mắt rất đẹp đó có phải là điểm khiến Trọng Đài bị “sét đánh” không? Nhiều người cũng tò mò không biết Trọng Đài khi yêu và tỏ tình sẽ như thế nào nhỉ ?

Đúng là có rất nhiều người khen mắt đẹp nhưng chồng thì chưa bao giờ. Tôi gặp anh ấy trong Sài Gòn khi đi biểu diễn hôm đó tôi mặc váy xẻ sườn cao vút chàng nhin rồi cứ đi theo mãi sau này mới tiết lộ với tôi là mê vì chân dài (cười).

Nếu các đôi khác khi muốn yêu nhau thì sẽ hỏi anh yêu em hay cho anh thích em nhé nhưng ông xã tôi thì cứ im ỉm rồi một ngày bảo cưới là cưới. Trong khi tôi cũng thuộc tuýp người thích lãng mạn. Thế nên tôi cũng là người thiệt thòi trong tình yêu đấy chứ.

Nhưng nói thế thôi chứ chồng tôi ở nhà cũng nhí nhảnh lắm đi ra ngoài chợ nghe tiếng nhạc sập xình hai bố con cũng đứng nhảy rất tự nhiên ý chứ.

Theo Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại