Im lặng không là vàng

Lưu Ly |

Khi vụ việc bị phạt vì cho con “tè” vào túi nôn vừa hạ nhiệt, thì ca sĩ Lệ Quyên lại tiếp tục gây “bão” khi đứng lên ghế giữa quảng trường ở Cộng hòa Czech để chụp ảnh.

Cả hai lần đều xuất phát từ những bức ảnh do những người chứng kiến bức xúc đăng trên facebook của họ.

Có điều, lần trước người đăng hình Lệ Quyên cho con “tè” vào túi nôn trên máy bay còn bị chỉ trích, dù đã “ý nhị” che mặt cô, là tọc mạch, rỗi chuyện, là không biết thông cảm với mẹ trẻ con thơ… thì lần này, hình ảnh Lệ Quyên được đưa lên facebook chẳng hề che chắn gì, “hiên ngang” giữa quảng trường.

Và mọi lời chỉ trích đều nhằm vào nhân vật chính trong bức ảnh, không một lời nào chống lại người đưa bức ảnh ấy lên mạng xã hội.

Bởi lần này, đó là hành động thiếu ý thức của một mình cô, không còn có một đứa trẻ 4 tuổi bên cạnh.

Ứng xử của Lệ Quyên trong cả hai vụ thì giống nhau: Im lặng. Lần trước, cô im lặng từ trên máy bay, khi bị tiếp viên nhắc nhở, cho đến khi hạ cánh.

Chỉ đến khi “hạ cánh” không an toàn, bị Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam xử phạt 4 triệu đồng, Lệ Quyên mới phá vỡ sự im lặng, thanh minh rằng “bất đắc dĩ”, rằng cô im lặng trên máy bay vì “cảm thấy bị xúc phạm” khi tiếp viên to tiếng nhắc nhở.

Lần này, cô lại im lặng, và âm thầm đóng facebook.

“Im lặng là vàng” được khá nhiều ngôi sao, cả sao Việt và sao thế giới, sử dụng khi phải đối mặt với thị phi, scandal…

Người được “khen” là biết cách im lặng khôn ngoan nhất có lẽ là Hồ Ngọc Hà, trước những tin đồn, thị phi luôn bủa vây xung quanh.

Đó là sự im lặng đúng lúc, vì phần nhiều những điều ác ý, scandal nhằm vào Hà Hồ chỉ là tin đồn, trắng đen chưa rõ ràng. Và sự im lặng vàng ấy đã nhiều lần giúp “nữ hoàng thị phi” vượt qua “bão” thị phi.

Còn với Lệ Quyên thì khác. Đôi giày của cô, chắc hẳn là hàng hiệu, chễm chệ trên mặt ghế, giữa quảng trường ở trời Tây, thì đã hai năm rõ mười. Vì thế, sự im lặng của Lệ Quyên càng khiến dư luận không thể im lặng được.

Điều họ cần ở cô lúc này là một lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi nói ra, với một người bình thường, đã không dễ dàng. Và đương nhiên là nó khó hơn nhiều so với việc cứ “im như thóc”.

Vì thế, vẫn có những sự im lặng đến khó hiểu, thậm chí nặng lời có thể cho là thách thức. Lần này, chắc chắn ban quản lý quảng trường ở tận Cộng hòa Czech sẽ không phạt tiền Lệ Quyên, nên chắc rằng sẽ chỉ có sự im lặng trôi dần vào dĩ vãng.

Chỉ có điều, im lặng không phải lúc nào cũng là vàng. Im lặng không đúng lúc cộng với hành động không đẹp sẽ làm xấu đi hình ảnh của người nổi tiếng, khiến khán giả quay lưng và đến lúc nào đó sẽ làm cho chính họ bị chìm dần vào im lặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại