Giải nhất China’s Got Talent thuộc về chàng trai mất tay

camnhung |

Lưu Vĩ đã hoàn toàn chinh phục khán giả với màn biểu diễn vừa dùng chân đệm piano, vừa cất cao tiếng hát bản tình ca "You're Beautiful".

Tối 10/10, sau 3 tháng 6 ngày thi tài với 3 đêm bán kết, chung kết China’s Got Talent được tổ chức tại sân vận động Thượng Hải, thành phố Thượng Hải. “Chàng trai chơi piano bằng chân” Lưu Vĩ (Liu Wei) đã giành giải nhất.

Lưu Vĩ biểu diễn trong đêm chung kết.

Theo Shanghai Daily, đoạt giải nhì là Trương Phùng Hỉ (Zhang Fengxi) với màn tấu hài ngộ nghĩnh. Cô bé được khán giả âu yếm đặt biệt danh Tiểu Chu Lập Ba, phỏng theo tên của nam diễn viên hài nổi tiếng Chu Lập Ba (Zhou Libo).Trương Phùng Hỉ cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của China’s Got Talent năm nay. Cô gái xinh xắn mập mạp Thái Tụ Kình (Cai Xiu Qing) với giọng ca sâu lắng về thứ ba.

Lưu Vĩ xuất hiện trong đêm chung kết với áo vét trắng và đeo nơ ở cổ. Trông anh vẫn gầy gò như trước nhưng hoạt bát và tự tin hơn. Trong phần biểu diễn của mình, Lưu Vĩ chơi piano và hátYou’re beautifulcủa James Blunt bằng giọng ca mộc mạc. Từ khi bắt đầu tham gia China's Got Talent cách đây 3 tháng, Lưu Vĩ ngày nào cũng luyện tập một tiếng.

Lưu Vĩ cùng bé Trương Phùng Hỉ và Thái Tụ Kình, hai thí sinh về nhì và ba.

Paul Potts, chàng trai từng chiến thắng trong Britain's Got Talent năm 2007, biểu diễn với tư cách khách mời trong đêm chung kết. Anh hát My Heart Will Go On, nhạc phimTitanic, và ca khúc tiếng Trung Mạt lị hoa(Jasmine).

Phát biểu về chiến thắng của mình, Lưu Vĩ nói: “Ít nhất tôi cũng có một đôi chân tuyệt vời”. Diva Đài Loan Thái Y Lâm, một khách mời trong đêm chung kết, đã ngỏ lời mời Lưu Vĩ tham gia buổi hòa nhạc của cô ở Las Vegas trong thời gian tới. Chàng trai cũng sắp ký hợp đồng biểu diễn âm nhạc với hai hãng Fremantle Media và Sony Music.

Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên China’s Got Talent, Lưu Vĩ đã trở thành cái tên quen thuộc trong mọi gia đình Trung Quốc. Năm 2011, anh sẽ có mặt trong chiến lược quảng bá toàn cầu của cuộc thi âm nhạc này, như một tấm gương sáng về tài năng và nghị lực. Lưu Vĩ vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Thực sự, tôi vẫn luôn là một người bình thường, chỉ muốn làm một người bình thường, hy vọng được tiến lên phía trước, làm thay đổi suy nghĩ của mọi người”.

Mọi người chúc mừng chiến thắng của Lưu Vĩ.

Lưu Vĩ vẫn giữ ước mơ làm nhà sản xuất âm nhạc thành công. “Tôi mong được học hỏi thêm về âm nhạc, muốn có nhiều người thầy, người bạn cùng chí hướng”.

Lưu Vĩ mất hai cánh tay vì bị giật điện năm 10 tuổi. Từ đó, anh bắt đầu tập làm mọi thứ bằng đôi chân của mình. Anh miệt mài tập chơi piano mặc dù nhiều người xung quanh ngăn cản, cho rằng đó là chuyện bất khả thi. Hồi tháng 8, Lưu Vĩlần đầu trình diễnbảnMariage D'amourbất hủ của của nghệ sĩ piano người Pháp Richard Clayderman, bằng những ngón chân của mình, trên sân khấu China’s Got Talent.

Theo VnExpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại