Đẳng cấp nữ hoàng nội y mà Ngọc Trinh không bao giờ đạt tới

Jung Bé |

Ngọc Trinh từng tuyên bố muốn gia nhập Victoria’s Secret, từng nhiều lần bắt chước đeo cánh thiên thần, nhưng so sánh với Candice Swanepoel thì quả là hai đẳng cấp khác biệt.

Giấc mơ làm thiên thần Victoria’s Secret của Ngọc Trinh

Năm 2014, khắp các báo đăng tin bài với tựa đề “Ngọc Trinh muốn làm thiên thần Victoria’s Secret”.

Nàng Ngọc Trinh ngây thơ cho biết, chỉ có chiều cao của cô là không đáp ứng được yêu cầu còn ngoại hình thì cô hoàn toàn tự tin mình đủ tiêu chuẩn cho hãng thời trang nội y danh tiếng nhất thế giới.


Đêm hội chân dài của Khắc Tiệp từng nhiều lần bị chỉ trích vì bắt chước Victorias Secret.

"Đêm hội chân dài" của Khắc Tiệp từng nhiều lần bị chỉ trích vì bắt chước Victoria's Secret.

Câu hỏi đặt ra là, có "cửa" nào dành cho Ngọc Trinh đặt chân vào Victoria's Secret hay không? Xin thưa, hoàn toàn không.

Dĩ nhiên là Ngọc Trinh biết, khán giả biết, ai cũng hiểu điều đó. Ngọc Trinh chỉ nói ra để khuấy động giới giải trí chút mà thôi.

Tuy nhiên cái cách mà nàng Trinh thỉnh thoảng lại “copycat” những thiên thần danh tiếng hàng đầu của Victoria’s Secret khiến người ta tin rằng, có lẽ đây là khát khao cháy bỏng của cô nàng dù không bao giờ thành hiện thực.

Hãy cứ xem trailer “Vòng eo 56” vừa mới ra lò thì biết, Ngọc Trinh lại một lần nữa biến giấc mơ làm “thiên thần” thành sự thực dù chỉ trong phim.


Đôi cánh Ngọc Trinh đeo trong trailer Vòng eo 56...

Đôi cánh Ngọc Trinh đeo trong trailer "Vòng eo 56"...


...được lấy cảm hứng từ đôi cánh của thiên thần Candice Swanepoel trong VSFS 2014.

...được "lấy cảm hứng" từ đôi cánh của thiên thần Candice Swanepoel trong VSFS 2014.

Cảnh cô nàng đeo cánh thiên thần trong bộ nội y vàng chóe trong trailer không khác gì một phiên bản thảm hại của siêu mẫu Candice Swanepoel. Chắc đây cũng là một chiêu trò của Khắc Tiệp, bởi dù chưa ra mắt đã khiến dân tình, đặc biệt là nhóm fan của hãng nội y đình đám tranh luận chửi rủa gay gắt.

Nhưng thiết nghĩ, đừng bao giờ phải tốn công so sánh hay ném đá làm gì. Ngọc Trinh không có khả năng và cũng không thể vươn tới đẳng cấp của những tên tuổi hàng đầu làng mốt thế giới.

Những điều Ngọc Trinh không thể làm được

Để trở thành thiên thần của Victoria’s Secret, trước tiên Ngọc Trinh cần từ bỏ làn da trắng sứ, lời khuyên cho nàng: hãy học hỏi những tip xịt da nâu của Kylie Jenner, sẽ rất hiệu quả. Người phương Tây không hề thấy một centi của sự gợi cảm nào ở những cô nàng da quá trắng.

Candice Swanepoel từng tiết lộ, cô luôn phải đến những vùng nhiệt đới như Brazil để có được làn da rám nắng khỏe khoắn. Mùa hè là thời gian lí tưởng để những người mẫu phơi mình trên bãi biển với mong muốn cơ thể bao phủ bởi làn da nâu “mật ngọt”.


Làn da rám nắng khỏe mạnh của kẹo ngọt Candice.

Làn da rám nắng khỏe mạnh của "kẹo ngọt" Candice.

Liệu Ngọc Trinh có dám trở về quá khứ “đen nhẻm” trước đây, giũ bỏ công sức của nhiều năm trời tắm trắng hay không? Điều đó thì tôi không dám chắc.

Về vòng eo, cô nàng tự tin với số đo 56 “thần thánh”. Khoản này thì Ngọc Trinh hơn Candice Swanepoel rồi, bởi siêu mẫu đình đám chỉ có vòng eo 58 mà thôi.

Thế nhưng xét về tỷ lệ cơ thể, Ngọc Trinh vẫn thua xa. Chưa cần so sánh đến chiều cao, Candice có một thân hình đáng mơ ước với vòng eo con kiến cùng bờ hông nảy nở cực kỳ quyến rũ.


Sự khác biệt dễ dàng nhận ra...

Sự khác biệt dễ dàng nhận ra...

Bạn có biết vì sao người mẫu của Victoria’s Secret chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt thôi mà đã khiến hàng triệu fan hâm mộ “chết đứ đừ”?

Sự gợi cảm của một mẫu nội y không chỉ có đường cong mà vũ khí của họ chính là ánh mắt. Adriana Lima – siêu mẫu kỳ cựu của hãng nội y nước Mỹ từng có một đoạn quảng cáo Super Bowl đi vào huyền thoại.

Chỉ cần ngồi không, nàng vẫn đủ sức “tấn công” hàng loạt con tim của khán giả nhờ ánh mắt cực kỳ sexy và quyền lực.


Đoạn quảng cáo bất hủ của Adriana Lima.

Đoạn quảng cáo bất hủ của Adriana Lima.

Thử hỏi liệu Ngọc Trinh có gì để phô bày nét quyến rũ ngoài vòng một thường xuyên lấp ló trên những bộ váy bó sát?

Victoria’s Secret hoàn toàn không hề thích những cô nàng ngực bự. Đó là lí do vì sao dàn chân dài của họ toàn là những cô gái có vòng một khiêm tốn, đủ để họ quảng bá sức mạnh push-up của những chiếc áo ngực “thần thánh”.


Dàn thiên thần của Victorias Secret hầu như có vòng một rất khiêm tốn.

Dàn thiên thần của Victoria's Secret hầu như có vòng một rất khiêm tốn.

Giả sử Ngọc Trinh đã đủ chiều cao, da đủ nâu và ánh mắt đủ quyến rũ, ngực cũng được thu nhỏ rồi, vậy thì nàng có muốn đổi lấy cơ thể mềm mại thậm mượt mà để có thân hình cơ bắp khỏe mạnh như những mẫu nội y hàng đầu thế giới hay không?

Liệu Ngọc Trinh có dám đổ mồ hôi, máu, nước mắt trong những phòng tập suốt hàng tháng trời liền, ăn uống theo chế độ nghiêm khắc, thậm chí trước show diễn mấy tuần liền chỉ dám uống protein và nước?


Ngọc Trinh có đủ quyết tâm để lao vào phòng tập như thế này?

Ngọc Trinh có đủ quyết tâm để lao vào phòng tập như thế này?

Nhưng như thế cũng vẫn là chưa đủ cơ mà. Bởi khâu tuyển chọn người mẫu của Victoria’s Secret đề cao nhất sự tự tin, phong thái gợi cảm tự nhiên và sự thông minh ở các chân dài. Đó chính là lí do vì sao hàng năm có hàng trăm ngàn cô gái casting cho Victoria’s Secret nhưng chỉ có vài người trong số đó được chọn.

Tôi tin là Ngọc Trinh xinh đẹp theo một cách nào đó, chứ không phải theo cách mà bộ sậu hàng đầu Victoria’s Secret tìm kiếm.


Những ngôi sao hàng đầu của Victorias Secret đều có cá tính và sự hấp dẫn tự nhiên giúp họ nổi bật trong hàng ngàn cô gái.

Những ngôi sao hàng đầu của Victoria's Secret đều có cá tính và sự hấp dẫn tự nhiên giúp họ nổi bật trong hàng ngàn cô gái.

Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessanra Ambrosio,… những cô gái này đều đã phải trải qua những ngày tháng gian khổ để có mặt trong top những siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Họ phải tập luyện căng thẳng, những lịch trình chụp hình khắp mọi nơi, mùa đông vẫn phải ngâm mình ngoài biển để quảng cáo áo tắm, bò trườn trên những mỏm đá để có khoảnh khắc đẹp. Đó là chưa kể đến những ngày tháng chỉ là người mẫu thử đồ vất vả.

Ngọc Trinh liệu có dám đánh đổi sự an nhàn của cuộc sống thần tiên, chủ một spa làm đẹp, thỉnh thoảng dự sự kiện với váy áo hàng hiệu, lâu lâu chụp đôi ba shoot hình và chỉ mất vài tháng để đóng một bộ phim về cuộc đời?


Ngọc Trinh không muốn bị troll sau khi gặp hoàn cảnh như thiên thần Josephine Skriver đâu...

Ngọc Trinh không muốn bị troll sau khi gặp hoàn cảnh như thiên thần Josephine Skriver đâu...

Nên chăng hãy cứ xem Ngọc Trinh như một người đẹp, một hình mẫu giải trí thú vị mà chắc còn lâu nữa showbiz Việt mới có thể có được người thứ hai.

Cô nàng không quá cao, không quá xinh đẹp, không hẳn tài năng, nhưng tính cách thật thà với những phát ngôn thẳng tưng lâu lâu lại làm dân mạng náo loạn.

Thế không phải vui sao, tại sao phải ước mơ đeo cánh thiên thần nội y làm gì?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại