Gia đình nữ sinh bị sát hại: Sợ "con rể" côn đồ nên không dám phản đối tình yêu

Nguyễn Song |

Khi biết con gái qua lại với đối tượng Thực, gia đình lo sợ nhưng không dám phản đối gay gắt.

Vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Đồng Nai bị bạn trai bắn tử vong đã khiến mọi người bất ngờ, bàng hoàng. Nhiều người và thậm chí cả chị gái hung thủ không thể ngờ rằng Trần Trung Thực (34 tuổi, ngụ ấp Xóm Gò, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) lại nhẫn tâm ra tay sát hại cô gái hắn sắp lấy làm vợ.

Vào giữa năm 2016, Thực đến ấp 11, xã Bình Sơn đặt máy game bắn cá cho gia đình em Lê Hương Thùy Linh (SN 2001, ngụ xã Bình Sơn) rồi tiếp cận, tán tỉnh nữ sinh lớp 10.

Khi gia đình phát hiện con qua lại với đối tượng Thực đã phản đối nhưng thấy thái độ của hắn rất cương quyết và thỉnh thoảng có những hành động thái quá nên gia đình rất lo sợ.

Qua tìm gia đình hiểu được biết, Thực là đối tượng bất hảo và luôn lén thủ súng trong người nên không ai dám làm gì. Gia đình em nạn nhân buộc phải chấp nhận cho con gái họ qua lại với gã đàn ông có máu giang hồ này để rồi một ngày hắn tước đi mạng sống của thiếu nữ trẻ.

Bà Trần Thị Ca (74 tuổi, bà nội nữ sinh) kể trên Công an TPHCM: "Thấy nó (Thực) xăm mình, có tiền án ngồi tù nên tôi rất lo sợ, nhưng không dám nói nặng mà chỉ khuyên bảo để con bé đi học. 

Trong thời gian qua lại với Linh, nó thường hay ghen tuông, nhất là khi phát hiện Linh đi chơi với bạn học thì Thực tỏ thái độ rất khó chịu, nó đã nhiều lần nổi cơn ghen với Linh. Mỗi lần như vậy, nó tức tối, đập đầu vào tường đến chảy máu. Cách đây khoảng 1 tháng, sau khi cãi nhau với Linh, nó lấy dao định tự tử nhưng được mọi người can ngăn".

Gia đình nữ sinh bị sát hại: Sợ con rể côn đồ nên không dám phản đối tình yêu - Ảnh 1.

Bà Ca diễn tả lại khoảnh khắc Thực cầm súng chĩa về phía bà siết cò. Ảnh: VietnamNet.

Còn trên trang Đại lộ, bà ngoại của nữ sinh chia sẻ rằng: "Nhìn vẻ ngoài hung dữ của Thực, tôi đã nhiều lần khuyên cháu chấm dứt quan hệ nhưng bố mẹ nó sợ người này trả thù nên cắn răng chịu đựng".

Người nhà nạn nhân cho hay, Thực từng đến gặp trực tiếp cha mẹ em Linh ngỏ ý muốn cưới nhưng thấy hắn côn đồ nên gia đình tìm cách thoái thác.

Tuy nhiên, Thực là đối tượng manh động nên gia đình không dám từ chối thẳng thừng mà lấy lý do đồng ý cho cưới sau khi em Linh học hết lớp 12.

Cách đây vài tháng, gia đình 2 bên đã dạm ngõ và dự định tháng 3 năm sau sẽ tổ chức đám cưới thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Người cha già của nghi can Thực chia sẻ với phóng viên Thời đại: "Từ hôm qua đến giờ tôi cũng có gọi điện sang gia đình cháu Thảo để hỏi thăm, động viên họ vượt qua nỗi đau. Gia đình cháu rất buồn nhưng cũng thông cảm cho gia đình tôi".

Bbạn thân của nạn nhân cho biết, Linh và Thực quen nhau được 3-4 tháng. Tuy nhiên, về sau nữ sinh cảm thấy không hợp tính cách nên nhiều lần tìm cách lẩn tránh.

Gia đình nữ sinh bị sát hại: Sợ con rể côn đồ nên không dám phản đối tình yêu - Ảnh 2.

Nghi can Thực (Ảnh: Facebook)

"Những lần như vậy, Linh bị anh ta đe dọa và cả hai thường xảy ra cự cãi. Nhiều lần đi học, Linh bị Trực chặn đường đe dọa giết nếu từ chối tình cảm", nữ sinh này nói với PV Phụ nữ TPHCM.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11/8, Thực đến nhà người yêu chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi cọ, Thực đã rút súng trong người ra bắn nạn nhân gục tại chỗ. Bà nội em Linh nghe tiếng súng chạy ra thì bị Thực chĩa súng bắn nhưng không nổ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào vườn mì ở xã Suối Trầu tự sát. Được biết, Thực có tiền án về trộm cắp tài sản và từng liên quan đến một vụ án ma túy.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại