Phẫn nộ vụ bé trai hơn 3 tuổi bị đánh, nhốt vào tủ đông

Nhóm phóng viên |

Vụ bé trai mất tích bí ẩn ở Hà Nam, sau đó may mắn được tìm thấy kịp thời trong ngăn tủ cấp đông của quán trà sữa, với nhiều thương tích trên người khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Ngày 15/8, Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Trường Giang (26 tuổi, trú tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân) để điều tra về hành vi giết người.

Cuộc tìm kiếm nghẹt thở

Sau hơn 1 ngày từ khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Thược (65 tuổi, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là ông nội cháu Đ. (hơn 3 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại câu chuyện đau lòng. Ông Thược kể, khoảng 14h ngày 13/8, ông ra ngoài đi dự một cuộc họp và dặn cháu Đ. ở nhà chơi đợi ông nội về.

Sau 3 tiếng, cuộc họp kết thúc, ông Thược trở về nhà nhưng không thấy cháu trai nên đã hỏi vợ và mẹ cháu Đ., lúc này mọi người mới tá hỏa vì không ai biết cháu đi đâu. Khi trích xuất camera an ninh, gia đình phát hiện cháu Đ. rời nhà lúc 15h20 đến quán trà sữa "KAY" bên cạnh nhưng không thấy cháu về mà chỉ có hình ảnh chủ quán khóa cửa bỏ đi.

Nóng lòng, ông Thược gọi điện cho Nguyễn Trường Giang - người thuê ngôi nhà bên cạnh của gia đình ông từ tháng 4/2022, để mở quán trà sữa nhằm hỏi tung tích cháu trai mình.

Phẫn nộ vụ bé trai hơn 3 tuổi bị đánh, nhốt vào tủ đông - Ảnh 1.

Ông Thược chỉ nơi cắt khóa cửa vào tìm kiếm Ảnh: P.V

"Khi tôi gọi điện, Giang nói cháu Đ. không có ở trong nhà Giang và bản thân Giang đang đi Hà Nội. Tuy nhiên, khi xem lại camera tôi nghĩ rằng có thể do cháu chơi đùa và bị nhốt ở bên trong nên tiếp tục gọi lại hỏi nhưng anh ta vẫn khẳng định cháu tôi không ở cửa hàng rồi tắt máy không liên lạc được nữa" - ông Thược kể.

Linh tính chẳng lành, ông Thược cùng mọi người cắt khóa cửa cuốn và dùng búa đập vỡ lớp cửa kính để tìm kiếm. Vào bên trong, ông liên tục gọi tên cháu Đ. nhưng không thấy ai trả lời. Tuyệt vọng vì không tìm được cháu trai, ông Thược quay ra mương nước sau nhà tiếp tục tìm kiếm với tia hy vọng cuối cùng nhưng cũng không thấy nên đã trở về nhà khi kim đồng hồ chỉ đến 18h. Vừa về tới nhà, ông Thược nghe tiếng hô hoán vọng từ phía ngoài đường nói có người đã tìm thấy cháu bé.

Phẫn nộ vụ bé trai hơn 3 tuổi bị đánh, nhốt vào tủ đông - Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Trường Giang (dấu khoanh tròn)

Anh Đặng Trung Thìn (27 tuổi, hàng xóm ông Thược) - người tìm thấy cháu bé nhớ lại: "Khi vào trong tìm kiếm và mở chiếc tủ đông tôi không thấy có gì bất thường nên đã đi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau đó, linh tính có điều chẳng lành tôi đã quay lại mở ngăn đá ra một lần nữa kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện bên dưới túi đá là một thùng giấy. Khi vừa cầm vào thì thùng giấy rách ra, lộ bàn chân cháu bé, cơ thể co quắp nên tôi hốt hoảng hô hoán mọi người đến giúp đỡ"...

Đáng chú ý, trong quá trình cấp cứu, mọi người còn phát hiện trên cổ cháu bé có một sợi dây thít chặt.

Chân dung nghi phạm

Sau khoảng 8 giờ gây án, cảnh sát đã bắt giữ nghi ph Nguyễn Trường Giang. Đối tượng này cũng khai nhận hành vi và động cơ gây án: khoảng 15 giờ 20 phút ngày 13/8, cháu N.H.Đ sang chơi tại quán trà sữa "KAY" - cửa hàng đối tượng Giang thuê cạnh nhà cháu Đ.

Quá trình ở quán, cháu Đ có đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ, khi thấy cháu khóc to gọi mẹ và ông nội, Giang đã hoảng sợ, sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ xuống nền nhà làm cháu bất tỉnh. Do nghĩ cháu Đ đã tử vong, nên Giang đặt cháu Đ vào thùng carton và cho vào tủ cấp đông của quán; tiếp đó đối tượng đặt chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn, rồi khóa cửa quán bỏ trốn khỏi hiện trường…

Theo người thân của cháu Đ., gia đình cháu bé và Giang không có mâu thuẫn hay xích mích gì, trong quá trình tiếp xúc cũng không thấy nam thanh niên này có biểu hiện bất thường.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm ( Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định, hành vi của Nguyễn Trường Giang là tàn ác, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em.

Để có căn cứ xử lý, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích, ý thức chủ quan, năng lực chịu trách nhiệm hình sự của đối tượng.

"Nếu kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định việc nhốt một cháu bé trong tủ đông là nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người", quy định tại điểm b, n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự" - luật sư Thơm cho biết.

Theo ông Thược, Giang thuê nhà của ông để làm quán từ tháng 4. Thậm chí ông Thược còn đánh giá Giang là người hiền lành, tử tế, nói năng nhỏ nhẹ.

Công việc kinh doanh của Giang không thật khấm khá, quán rất ít khách, cũng vì thế mà ông hay sang động viên, hỏi chuyện Giang. Cháu Đ. cũng thường sang quán của Giang chơi.

Những người hàng xóm khác cho biết, họ không thể ngờ Nguyễn Trường Giang lại có hành vi tàn ác với cháu Đ. như vậy, bởi quá trình sinh sống tại địa phương, đối tượng này không có biểu hiện bất thường, được đánh giá là ngoan và ít nói, không gây gổ đánh nhau hay điều tiếng gì.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Đức Thuấn - Chủ tịch UBND xã Chính Lý (Lý Nhân, Hà Nam) cho biết thêm, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh ta cũng ở mức trung bình, Nguyễn Trường Giang là con thứ 2 trong gia đình. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về năm 2020, Giang theo mẹ đi làm ở Hà Nội. "Sau một quãng thời gian nghỉ dịch COVID-19 ở nhà, tháng 4/2022, Giang thuê căn nhà ở xã Nhân Chính mở cửa hàng" - ông Thuấn cho biết.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Chính Lý, trong gia đình Giang có một người chú mắc bệnh thần kinh đang hưởng chế độ chính sách, còn bố đẻ ở nhà thì thường xuyên uống rượu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại