CLB Hà Nội là những người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay khi bóng vừa lăn khi đội trưởng Thành Lương cú cú sút phạt chân trái khiến thủ thành Văn Phong phải trổ tài bay hết tầm. Song ngay sau đó, CLB Sài Gòn có câu trả lời bởi cú sút cận thành của đội trưởng Văn Ngọ. May mắn cho đội bóng thủ đô, thủ thành Văn Công thi đấu cực kỳ xuất sắc cứu thua.
Trận giao hữu trước đây vài ngày với CLB Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, Duy Mạnh đã có quả sút phạt đền không thành công, khiến CLB Hà Nội phải thúc thủ với tỷ số 1-3.
Và thêm lần nữa, trung vệ tuyển thủ quốc gia này thêm lần sắm vai "tội đồ" khi chịu trách nhiệm chính trong bàn thua đầu tiên của CLB Hà Nội. Từ một cú treo bóng bổng không mấy nguy hiểm, trung vệ này đã không thể tranh chấp nổi, để Đỗ Merlo - tân binh của CLB Sài Gòn, bật cao đánh đầu tung lưới mở tỷ số.
Bị thua trước, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công, trong khi đó đối thủ chuyển sang chơi phòng ngự - phản công cực hay. Dẫu cho có rất nhiều sự nghi ngờ về thực lực của CLB Sài Gòn khi họ vừa giải tán hầu như toàn bộ đội hình, thay vào đó bằng một dàn cầu thủ mới toanh, nhưng vẫn còn nguyên đó lối chơi "biết mình biết người" cực kỳ khôn ngoan và kín kẽ của đội bóng xếp thứ ba V.League 2020.
Miệt mài tấn công, khiến trận đấu trở thành một màn trình diễn đỉnh cao, rốt cuộc CLB Hà Nội cũng có được bàn gỡ đến từ pha vung chân của Tấn Tài từ đường chuyền của Ngân Văn Đại. Nhưng những gì diễn ra sau bàn thắng cân bằng tỷ số ấy mới là điều đáng nói.
Phút 62 của trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tung toàn bộ "bài tẩy" của mình vào sân để quyết lấy đủ 3 điểm. Bốn cầu thủ CLB Hà Nội - trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia, được tung vào sân một lượt, gồm Văn Quyết, Quang Hải, Thành Chung và Hồ Minh Dĩ.
Ai dè, chỉ 1 phút sau, CLB Hà Nội "dính đòn". Từ pha đá phạt góc, trung vệ Thiago băng vào góc xa xỉa bóng đi qua giữa hai chân thủ thành Văn Công ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Người theo kèm Thiago trong tình huống này cũng không phải là ai khác - lại là Duy Mạnh.
Hai phút sau, bóng lại bất ngờ thêm lần nữa tung lưới CLB Hà Nội, đến từ cú sút bóng vào lưới trống của Đỗ Merlo. Đáng tiếc trong pha di chuyển nhận bóng cuối cùng, tân binh của CLB Sài Gòn này đã chạy hơi nhanh, tự đưa mình vào tư thế việt vị.
Nào đã hết, chỉ 5 phút sau, tỷ số trận đấu được nâng lên 3-1 cho CLB Sài Gòn. Pha phối hợp tam giác của các cầu thủ tấn công Sài Gòn là cực kỳ sắc nét, kết thúc bằng quả căng bóng ra của Minh Trung cho Võ Nguyên Hoàng sút chìm đánh bại Văn Công, song kể cả lần này, Duy Mạnh cũng lại là người sai lầm khi quả phất bóng lên của anh quá chậm, để đối phương áp sát ngăn cản thành công trước khi tạo nên tình huống ghi bàn.
Võ Nguyên Hoàng chính là tiền đạo vừa mới được trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF "bàn giao" cho CLB Sài Gòn ngày hôm qua, và cũng chính là chân sút trẻ được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam.
Suốt hơn 20 phút còn lại, CLB Hà Nội với những cầu thủ gần như là tốt nhất của mình miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, song đáp lại chỉ là những pha bóng suýt chút nữa giúp CLB Sài Gòn nới rộng cách biệt.
Tỷ số: CLB Sài Gòn 3-1 CLB Hà Nội
Đội hình thi đấu
CLB Sài Gòn: Văn Phong, Thiago, Minh Trung, Đình Nhơn, Công Thành, Mạnh Cường, Đỗ Merlo, Xuân Quý, Văn Ngọ, Tấn Tài
CLB Hà Nội: Văn Công, Quốc Long, Văn Xuân, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tấn Tài, Đức Huy, Moses, Thành Lương, Văn Đại, Hồng Sơn