Một nhà leo núi trong lúc cùng bạn đi thám hiểm ở vùng núi hoang vu thì vô tình tìm thấy một viên đá lạ. Vừa thấy hình dáng của viên đá, anh ta liền cho nó vào ba lô và mang về nhà.
Sau khi về nhà, người đàn ông mới làm sạch viên đá cẩn thận và phát hiện ra rằng bề ngoài của nó rất kỳ dị. Nhìn qua thì mềm mại như một miếng "gân bò" nhưng thực ra rất cứng và nặng, không giống với những cục đá bình thường.
Càng nhìn, anh ta càng cảm thấy viên đá này giống đá quý nên đã liên hệ với chuyên gia về các loại đá nhờ kiểm định. Vị chuyên gia xác nhận viên đá này thực sự là một loại đá mã não chỉ có tại sa mạc, thường được gọi là mã não Gobi. Vị này cũng nhận xét hình dáng tự nhiên của cục đá mà nhà leo núi nhặt được thực sự rất hiếm. Do đó, anh ta có thể bán được nó với giá thành cao.
Hình dáng viên đá trông khá giống một miếng "gân bò". (Ảnh: Kknews)
Mã não Gobi khá giống với đá pha lê và thành phần có chứa nhiều nguyên tố vi lượng. Nó chủ yếu được sản xuất tại các khu vực sa mạc Gobi, A Lạp Thiện, Tân Cương. Mã não Gobi hình thành từ 150 đến 300 triệu năm trước dù chúng mới chỉ được tìm thấy trong thời gian gần đây.
Hình dạng kỳ dị và màu sắc phong phú của mã não Gobi đã tạo nên sự độc đáo khó có thể thay thế của chúng.
Các nhà khoa học đánh giá mã não Gobi cực kỳ khan hiếm, có sản lượng ít và là nguồn tài nguyên không thể tái tạo nên giá thành rất cao. Họ cũng cho rằng mã não Gobi được gió cát tôi luyện, hấp thu tinh hoa của trời đất hàng trăm triệu năm nên có thể gọi nó là "xá lợi" của Trái đất.
Hình ảnh của viên mã não Gobi với hình ảnh của một cô gái dân tộc được bán với giá 350 tỷ VND. (Ảnh: Kknews)
Mỗi một viên mã não Gobi là tác phẩm duy nhất do thiên nhiên ban tặng, dù không được chạm khắc bởi bàn tay con người nhưng với vẻ đẹp bình dị, đơn giản ấy chúng càng thu hút được sự quan tâm và yêu thích của giới sưu tầm đá quý.
Năm 2001, một người đàn ông ở Bắc Kinh từng mua một viên mã não Gobi có hình khuôn mặt một cô gái dân tộc với giá ước tính khoảng 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ VND).