Dựng hiện trường vụ Trưởng Công an xã bị vợ "tố" bạo hành

L.N - PHẠM ĐÔNG |

Trưởng công an xã Liên Mạc (Mê Linh, Hà Nội) đã bị Công an huyện Mê Linh yêu cầu dựng lại hiện trường để mô tả lại các hành vi bạo lực gia đình, xúc phạm, đánh đập vợ đến thâm tím mặt mày và phải nhập viện.

Ngày 16.3, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ việc anh Nguyễn Văn Khoa (SN 1980), Trưởng Công an xã Liên Mạc bị vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc) tố nhiều lần bạo hành, đánh trọng thương và phải đi bệnh viện cấp cứu.

Buổi thực nghiệm lại vụ việc dự kiến sẽ được diễn ra vào khoảng 9h ngày 16.3, nhưng phải đến 9h30 mới được bắt đầu do phía chị Hoa yêu cầu cần luật sư trợ giúp pháp lý trong buổi làm việc được tổ chức chính tại nhà anh Khoa, nhưng không được cơ quan CSĐT chấp nhận. Bên cạnh đó là sự phản ứng khá gay gắt của phía gia đình anh Khoa dành cho chị Hoa.

Gửi đơn kêu cứu tới Báo Lao Động, chị Hoa thuật lại sự việc như sau, từ khi phát hiện ra anh Khoa có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Kể từ đó, anh Khoa thường xuyên vô cớ gây chuyện, mắng chửi, đánh đập chị dẫn đến thâm tím mặt mày. Trong đó có lần chị Hoa bị đánh đến mức phải vào Bệnh viện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) điều trị.

“Sau khi gây thương tích nghiêm trọng cho tôi, anh Khoa không hề có thái độ ăn năn hối cải, không có bất cứ sự quan tâm, chia sẻ nào với tôi” – chị Hoa cho hay.

Dựng hiện trường vụ Trưởng Công an xã bị vợ tố bạo hành - Ảnh 1.

Những vết thương trên người mà chị Hoa tố do bị anh Khoa hành hung.

Mặc dù ngày 19.12.2016, Công an xã Liên Mạc có nhận được đơn tố cáo của chị Hoa nhưng gần 1 năm trôi qua cũng không được giải quyết. Khi chị Hoa có thắc mắc thì được biết là chị đã có đơn rút đơn tố cáo anh Khoa nêu trên.

Về vấn đề rút đơn tố cáo, chị Hoa khẳng định mình không hề ký bất kỳ một tờ rút đơn nào. Mặc dù đã có kết luận giám định chữ ký trong đơn là giả mạo nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chần chừ không làm rõ vấn đề chữ ký giả mạo trong tờ rút đơn tố cáo này.

“Không hiểu vì lý do gì cho đến nay, việc tôi bị anh Khoa hành hung vẫn không được giải quyết. Phải chăng do anh Khoa là Trưởng Công an xã nên vụ việc tôi bị anh Khoa đánh trọng thương phải cấp cứu ở bệnh viện lại thành ra bố chồng ném ghế nhựa gây xước da?” – chị Hoa thắc mắc.

Được biết, chị Hoa và anh Khoa kết hôn với nhau từ năm 2007 và đã có với nhau 2 mặt con (con lớn 11 tuổi, con thứ hai 7 tuổi) nhưng từ khi giữa hai người bắt đầu “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” dẫn đến xô xát thì chị Hoa cùng con trai thứ hai đi ở nhờ nhà người thân, còn lại cháu lớn vẫn đang ở với anh Khoa.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại