Tôi vừa mượn Erik 350 triệu nhưng đã trả hết, không nợ nần
Vừa qua, ca sĩ Đức Phúc đã cho ra mắt MV mới mang tên Người ơi người ở đừng về. Tại buổi họp báo, Erik và Hoa Minzy đã bắt Đức Phúc phải làm sổ tiết kiệm 500 triệu cho mình nếu MV đạt top 1 trending.
Tại chương trình Hot Trend mới đây, Đức Phúc đã lên tiếng về chuyện này. Anh nói:
"Về chuyện chị Hòa Minzy và Erik bảo tôi làm sổ tiết kiệm 500 triệu tặng hai người đó nếu MV Người ơi người ở đừng về đạt top 1 trending, tôi không hề biết gì hết. Họ gài tôi vào rồi bắt tôi nói như thế trong khi tôi chưa kịp đồng ý gì cả.
Tôi chỉ biết bảo lại rằng, thôi thì cứ cố gắng để sản phẩm này tốt đi đã, xong rồi tính sau.
Còn bây giờ, nếu MV của tôi đạt top 1 trending, tôi sẽ làm một sổ tiết kiệm 500 triệu để đấy, cho ai vay thì vay nhưng vẫn đứng tên tôi.
Thực ra, ba chị em chúng tôi cứ mượn qua mượn lại tiền của nhau. Lúc nào người này cần thì những người còn lại sẽ cho mượn. Tôi vừa mượn Erik 350 triệu xong nhưng cũng đã trả hết rồi, chứ không nợ nần.
Đợt đó tôi làm MV, cần tiền gấp để trả cho mọi người trong ekip nhưng tiền mặt của tôi chưa về kịp. Sẵn thấy Erik có tiền mặt trong người nên tôi mượn để gửi luôn, có tiền về một cái tôi lại trả ngay.
Nói chung, mấy chị em tôi, Erik và Hòa Minzy thoải mái với nhau về vấn đề tiền nong lắm. Ai có chừng nào sẽ cho nhau mượn chừng đó và cứ khi nào có thì trả, không vay lâu mà cũng không phải đi đòi nợ.
Ví dụ, tôi và Erik hay mượn tiền của nhau và cứ nói trước là đến thời điểm này, thời điểm kia, nếu mày cần thì tao sẽ cố gắng thu xếp để trả. Chúng tôi chỉ cần nói trước với nhau vài ngày là người kia sẽ lo đủ tiền trả nợ".
Tôi nhắn tin đòi tiền Erik thì nó nhắn lại: "Mày bị lừa rồi, tao không phải Erik"
Tiếp đó, Đức Phúc kể lại chuyện mình bị lừa cho Erik vay 20 triệu:
"Tôi còn nhớ, có lần lòng tốt của tôi bị lợi dụng. Vào buổi sáng hôm đó, tôi cũng đi quay, vừa ngủ dậy thì chị Hòa đã nhắn tin: "Em, chuyển cho chị 22 triệu vào tài khoản này. Chuyển ngay trong 24 giờ nhé".
Tôi chỉ nhắn lại là: "Chiều chị chuyển lại cho em để em trả tiền nhà". Nhắn xong tôi chuyển tiền ngay trong 5 phút, không hỏi lại thêm gì nữa.
Tôi quay tiếp tới chiều, vừa nghỉ ngơi, cầm vào điện thoại một cái thì Erik lại nhắn tin cho tôi rằng: "Cho em vay 20 triệu, chuyển gấp vào tài khoản này ngay cho em".
Chỉ một phút sau, tôi chuyển ngay cho Erik vì sợ vào quay rồi không chuyển được.
Đến tối, tôi nhắn tin đòi tiền Erik thì nó nhắn lại: "Mày bị lừa rồi, tao không phải Erik".
Tôi gọi ngay cho Erik thì nó bảo mới bị hack Facebook từ sáng. Tôi nghe xong shock luôn.
Tôi gọi tiếp cho chị Hòa Minzy xem chị ấy có bị giống Erik không. Chị ấy nghe xong bật cười vì không ngờ tôi lại tin người đến thế, vừa nhắn tin hỏi một cái đã chuyển tiền luôn, không thèm gọi lại, cũng không nghi ngờ gì.
Chị Hòa còn dặn tôi lần sau ai nhắn tin hỏi vay tiền thì phải gọi điện lại. Tôi tức quá mới mắng: "Bà điên quá, đã vay tiền còn không gọi trực tiếp cho người ta, còn nhắn tin xong đòi người ta gọi lại".