Vụ việc khó tin xảy ra năm 2020 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Lúc này, một người đàn ông có dấu hiệu tâm thần đã được phát hiện đi lang thang ăn xin trên phố trong thời điểm dịch bệnh. Anh ta không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát, nghe ai nói gì cũng chỉ ú ớ như người câm điếc.
Trước nhiều hành vi bất thường, người đàn ông được đưa vào bệnh viện tâm thần thành phố Ninh Hải để điều trị. Các nhân viên bệnh viện cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, dựa vào chuyên môn, họ không thể nhìn ra bệnh lý của người này. Nhưng do anh ta từ chối giao tiếp hoàn toàn nên cũng không thể kiểm tra gì thêm.
Trong suốt thời gian đó, bệnh nhân vô danh này được đặt tên là Ninh Mỗ Nghi, được đăng ký hộ khẩu mới và trợ cấp sinh hoạt phí.
Bệnh nhân tâm thần không có danh tính, thông tin cá nhân nên được đặt cho cái tên mới. Ảnh: Sohu
Gần 1 năm sống trong bệnh viện, người này chỉ sống một cách bình lặng bên cạnh những bệnh nhân tâm thần khác. Thế nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".
Đến một ngày, bệnh nhân Ninh Mỗ Nghi không thể chịu đựng được nữa nên đã bắt đầu trò chuyện với một bệnh nhân tâm thần khác. Hắn đã nói ra tên thật của bản thân và các thành viên trong gia đình, còn nói quê mình ở Hồ Nam.
Thế nhưng, đáng tiếc cho hắn, bệnh nhân hắn giao tiếp cùng lại không phải người bệnh tâm thần có triệu chứng liên tục mà thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo trở lại.
Bệnh nhân này nghe những lời bất thường từ Ninh Mỗ Nghi bèn bí mật ghi lại một vài cái tên, sau đó báo cáo lại cho bác sĩ.
Bệnh viện báo cáo sự việc với phía cảnh sát. Ảnh: Sohu
Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra từ những thông tin trên và phát hiện ra sự thật chấn động: Tên bệnh nhân tâm thần giả này là một đối tượng đang bị truy nã ráo riết. Hắn có tên thật là Khâm Mỗ Toàn, người ở tỉnh Hồ Nam. Năm 2005, do có mâu thuẫn với chủ thầu đường sắt nên hắn ta đã ra tay giết người bằng hung khí tự chế.
Ngay sau khi gây án, tên này vì quá sợ hãi nên bỏ lại gia đình và chạy trốn. Hắn che giấu tội danh bằng cách giả câm giả điếc, sống lang thang suốt 15 năm cho đến khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Khâm Mỗ Toàn đi lang thang suốt 15 năm để chạy trốn tội danh. Ảnh: Sohu
Tháng 6/2021, khi bị triệu tập đến đồn cảnh sát, Khâm Mỗ Toàn biết danh tính của mình đã bị bại lộ. Không còn giãy giụa hay giả vờ câm điếc, hắn chỉ lặng người hỏi cảnh sát một câu: "Tôi có thể về quê được không?"
Thầm thoát nhiều năm xa quê, chắc hẳn tên tôi phạm bị truy nã này cũng đang rất nhớ nhà, thậm chí mạo hiểm nhắc đến cả chuyện này với bệnh nhân khác.
Hành vi của Khâm Mỗ Toàn đã cấu thành tội cố ý giết người, có thể bị kết án tử hình hoặc tù chung thân. Hiện vụ việc đang chuẩn bị được đưa ra xét xử.
https://soha.vn/doi-tuong-truy-na-gia-cam-diec-o-an-trong-vien-tam-than-bi-phat-giac-vi-1-lan-lo-tam-su-2022030818210778.htm