"Nô lệ thời trung cổ" và hành trình 24 năm tìm cách thoát thân

Thu Trang |

Một vị bác sĩ tới từ Perivale, ngoại ô Luân Đôn, Anh và vợ ông ta đã bị cáo buộc giam cầm một thanh niên và ép anh này làm nô lệ trong suốt 24 năm ròng.

Emmanuel Edet là một bác sĩ sản khoa và vợ của ông ta, Antan Edet, 58 tuổi, là y tá cùng làm việc tại một bệnh viện. Cặp vợ chồng “có vẻ tử tế” này đã bắt anh Ofonime Sunday Inuk làm nô lệ, ép anh này làm việc “tới 17 tiếng một ngày” mà không trả một xu nào.

Anh Inuk đã bị bóc lột sức lao động thậm tệ. Vợ chồng nhà Edet bắt anh làm tất cả mọi việc trong nhà từ dọn dẹp, nấu nướng, làm vườn cho tới trông trẻ không công.

Thật may mắn, sau 24 năm sống cuộc sống như một "nô lệ thời trung cổ", Inuk đã được giải thoát vào năm 2013 sau khi tìm được cách gửi email cho các nhà vận động nhân quyền để cầu cứu.

Nạn nhân khai hộ chiếu của anh bị ông Edet, người mà anh bị bắt gọi là “ông chủ” giấu mất hơn chục năm qua. Vợ chồng nhà Edet đã tự ý đổi tên anh Inuk và thêm anh vào hộ khẩu gia đình với danh nghĩa con trai khi mang anh sang Anh năm 1989.


Emmanual Edet cùng vợ sẽ đưa ra xét sử tại Tòa án Harrow Crown.

Emmanual Edet cùng vợ sẽ đưa ra xét sử tại Tòa án Harrow Crown.

Cậu bé Inuk đã rời quê hương Nigeria năm 14 tuổi cùng với gia đình Edet tới Israel trước khi sang định cư ở Anh. Chàng trai ngây thơ này đã từng nghĩ nhà Edet sẽ trả lương anh để giúp việc nhà và sẽ cho anh đi học.

Sau khi vụ việc được phanh phui, luật sư Damaris Lakin đã mô tả đây là một “vụ bắt giữ người làm nô lệ gây sốc, đáng lẽ không thể tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay”. Thêm vào đó, gia đình Edet đã "tàn nhẫn cướp đi 24 năm tuổi xuân của nạn nhân".

Luật sư Damaris cho hay bị đơn không những hành hạ tinh thần mà còn kiểm soát cả hộ chiếu và các giấy tờ căn cước của nạn nhân.

Vợ chồng Edet dọa nếu anh Inuk bỏ nhà đi và khai báo chuyện này với cảnh sát thì sẽ bị bắt vì nhập cư trái phép và buộc phải quay về Nigeria.

Chàng thanh niên ngờ nghệch tin những lợi dọa nạt đó là thật. Anh cảm thấy như bị rơi vào bẫy và hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình Edet.


Antan Edet cũng bị buộc tội lạm dụng, bóc lột sức lao động và giam cầm trẻ em.

Antan Edet cũng bị buộc tội lạm dụng, bóc lột sức lao động và giam cầm trẻ em.

Mơ ước về việc học hành ở Anh của chàng thanh niên đã vỡ tan khi anh nhận ra “ông bà chủ” không hề có ý định cho anh tới trường. Anh bị ép làm việc 17 tiếng/ngày, ngồi ăn một mình và không được tiếp xúc xã hội.

Có mặt trong phiên xét xử, người đàn ông giờ đây 40 tuổi, cho biết anh chỉ được ngủ trên sàn hành lang dù cho trong nhà còn nhiều phòng trống.

Ông Phil Brewer, Chánh thanh tra thành phố cho biết khi nạn nhân rời Nigeria, anh ta là một chàng trai trẻ với rất nhiều khát khao nhưng vợ chồng nhà Edet đã biến anh ấy thành người rụt rè, dễ hoảng sợ và răm rắp vâng lời.


Anh Inuk buộc phải ngủ trên sàn hành lang mặc dù trong nhà còn phòng trống trong suốt 24 năm.

Anh Inuk buộc phải ngủ trên sàn hành lang mặc dù trong nhà còn phòng trống trong suốt 24 năm.

Hiện nay, anh Inuk đã có một khởi đầu mới tại nước Anh. Anh có công việc, có nhà ở với chiếc giường cho riêng mình, có tự do và được tiếp tục ước mơ học hành.

“Mặc dù những cay đắng mà Inuk phải nếm trải suốt 24 năm qua không dễ gì quên được nhưng thật tốt là giờ đây chàng thanh niên này đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. Hi vọng và tương lai đang mở ra cho anh ấy”, ông Phil Brewer chia sẻ.

Cả hai vợ chồng Edet đều bị buộc tội hành hạ trẻ em, bóc lột sức lao động và liên quan tới hành vi nhập cư trái phép. Tòa án Harrow Crown sẽ đưa ra phán quyết đối với vợ chồng nhà Edet vào thứ 5, ngày 19/11/2015.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại