Những hình ảnh chưa từng thấy về Bình Nhưỡng

Sầm Hoa |

Những hình ảnh về Bình Nhưỡng đã được tái hiện qua ống kính của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tới từ Anh.

Trên tầng 5 của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc, có một căn phòng chứa đầy sách, tạp chí và phim ảnh về Triều Tiên .

Hầu hết những tài liệu này đều được dãn nhãn đỏ là "Văn kiện đặc biệt". Độc giả cần phải được sự cho phép đặc biệt mới được tiếp xúc những cuốn sách hay tạp chí, bởi hầu hết chúng đều bị cấm tại Hàn Quốc.

Theo một đạo luật an ninh quốc gia, công dân Hàn Quốc có thể phải ngồi tù nếu bị phát hiện đang sở hữu những văn hóa phẩm tuyên truyền về Triều Tiên.

Vào thời điểm khi quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên tồi tệ nhất, đây là nơi cung cấp cho người dân "xứ sở kim chi" những cái nhìn hiếm hoi về quốc gia láng giềng ở phía bắc.

"Chúng tôi đã thành lập ra nơi này để giúp dân chúng hiểu hơn về Triều Tiên", CNN dẫn lời ông Kim Young-nam, phó giám đốc Trung tâm Thông tin Triều Tiên.

Không những thế, trung tâm thông tin này còn mang tới những điều mới mẻ cho cả những chuyên gia về Triều Tiên, chẳng hạn như anh KJ Kwon, một nhà sản xuất tới từ trụ sở CNN ở Seoul.

Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội được tận tay cầm vào một tờ báo của Triều Tiên. "Trước đây tôi chỉ thấy nó trên mạng", Kwon nói khi anh lật từng trang báo Rodong.

Tay máy nghiệp dư Michal Huniewicz tới từ London (Anh) gần đây đã tới thăm Triều Tiên. Anh đã chụp hàng chục bức ảnh trong chuyến đi của mình, trong đó có một số tấm chụp trộm.

Dưới đây là một số hình ảnh về thủ đô Bình Nhưỡng được lưu giữ tại Trung tâm Thông tin Triều Tiên ở Hàn Quốc:


Huniewicz đã chụp bức ảnh này từ cửa sổ của một đoàn tàu khi anh đi từ Bình Nhưỡng tới Dandong.

Huniewicz đã chụp bức ảnh này từ cửa sổ của một đoàn tàu khi anh đi từ Bình Nhưỡng tới Dandong.


Nụ cười vô tư của người dân địa phương.

Nụ cười vô tư của người dân địa phương.


Người dân đang đi xuống ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng. Công trình này nằm sâu 100m dưới lòng đất nên phải mất vài phút đi thang máy mới tới nơi.

Người dân đang đi xuống ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng. Công trình này nằm sâu 100m dưới lòng đất nên phải mất vài phút đi thang máy mới tới nơi.


Một tòa chung cư ở Bình Nhưỡng khiến Huniewicz nhớ tới những gì anh đã từng nhìn thấy ở Đông Âu.

Một tòa chung cư ở Bình Nhưỡng khiến Huniewicz nhớ tới những gì anh đã từng nhìn thấy ở Đông Âu.


Hệ thống tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng có hai tuyến đường và 17 nhà ga.

Hệ thống tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng có hai tuyến đường và 17 nhà ga.


Các em nhỏ nhảy múa tại tượng đài Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản.

Các em nhỏ nhảy múa tại tượng đài Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng khỏi ách thống trị của Nhật Bản.


Một khung cảnh bình dị có thể gặp bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Một khung cảnh bình dị có thể gặp bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.


Những căn nhà này ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Bức ảnh được Huniewicz chụp khi chiếc xe du lịch chở anh lướt nhanh qua khu vực này.

Những căn nhà này ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Bức ảnh được Huniewicz chụp khi chiếc xe du lịch chở anh lướt nhanh qua khu vực này.


Huniewicz thực sự ấn tượng với những tiết mục biểu diễn xiếc ở Triều Tiên.

Huniewicz thực sự ấn tượng với những tiết mục biểu diễn xiếc ở Triều Tiên.


Tay máy nghiệp dư này nhấn mạnh rằng tất cả những bức ảnh đều thể hiện Triều Tiên qua góc nhìn của mình.

Tay máy nghiệp dư này nhấn mạnh rằng tất cả những bức ảnh đều thể hiện Triều Tiên qua góc nhìn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại