Đây là câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong một đoạn video lan truyền mạnh mẽ thời điểm cận Tết Nguyên Đán năm 2020.
Ngày 23/1/2020, South China Morning Post đã đăng tải đoạn clip những người Trung Quốc xa quê lâu năm bất ngờ trở về nhà và ghi lại phản ứng của cha mẹ họ. Xuyên suốt 3 phút 47 giây của đoạn video là những cảm xúc từ bất ngờ đến vui sướng cực độ, nhiều giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã tuôn rơi trong ngày đoàn viên.
Xem video:
Người xa xứ bất ngờ về quê ăn Tết, cha mẹ không kìm được nước mắt
Cô Tống lấy chồng xa đã được 8 năm, lại là con một. Năm 2020, cô đã cùng gia đình lái xe suốt 33 giờ đồng hồ để trở về nhà thăm bố mẹ đẻ trong tiết trời tuyết rơi, lạnh tới -20 độ C. Lo sợ bố mẹ sẽ lo lắng nên vợ chồng cô cũng không hề thông báo trước kế hoạch này.
Phản ứng xúc động của mẹ cô Tống khi gặp lại các con và cháu ngoại thật sự khiến nhiều người phải nghẹn ngào.
Cũng là một người con xa quê, 4 năm qua chỉ về nhà 2 lần, anh Đông đã bất ngờ bắt xe về quê đón Tết cùng cha mẹ khiến cha anh thậm chí không thể tin vào mắt mình, sau đó anh cũng được mẹ chào đón bằng một cái ôm nồng ấm.
Câu chuyện của cô Tống, anh Đông cũng là nỗi lòng chung của nhiều người xa quê.
Không thể ở bên chăm sóc khi cha mẹ ngày một già đi, những người tha hương luôn nỗ lực học tập, làm việc suốt cả năm dài để mỗi dịp Tết có thể mang những món quà về tri ân đấng sinh thành. Song đối với cha mẹ, chỉ cần con cái có thể trở về nhà bình an, khỏe mạnh là họ đã nhận được món quà lớn nhất mỗi dịp xuân về.