Bánh mỳ cay, CLB nước chè và hạnh phúc của Hoàng Xuân Vinh

Đoàn Dự |

Những chiếc bánh mỳ cay hay CLB nước chè là những thứ chắc chắn khi nhắc tới, sẽ khiến Hoàng Xuân Vinh thấy "cay cay sống mũi", để thêm phần muốn về bên gia đình yêu dấu.

Trao đổi với chị Giang, vợ anh Hoàng Xuân Vinh được chẳng nhiều, thì chị đi công tác gấp. Mang hàm Thiếu tá, chị đi 1 tuần ở ngoại thành Hà Nội để huấn luyện tân binh.

Trước khi đi, chị còn lo lắng, vì 2 con (Hoàng Tuệ Minh (2002) và Hoàng Nam Trung (2009)) phải nhờ họ hàng chăm sóc. Rồi khi anh về, vợ cũng chẳng ở nhà, để như kiểu phim truyện, chạy ra ôm chầm lấy, rồi hôn người chồng vừa lập kì công của mình.

Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ lại câu anh nói khi gọi về cho vợ ngay sau khi đoạt HCV: "Em ơi, ông Trời thương vợ chồng mình rồi".

Đấy là một câu nói từ tận đáy lòng và rất chân thành. Anh chẳng khoe vinh quang, chẳng khoe thành tích mình vừa đạt được.

Trong ý hiểu của mình, tôi cho rằng anh muốn nói với vợ về chiếc HCV sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của gia đình Hoàng Xuân Vinh từ nay về sau.

Bánh mỳ cay, CLB nước chè và hạnh phúc của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 1.

Hai con của Hoàng Xuân Vinh rất yêu bố, hiểu và cảm thông, nhưng cũng muốn lắm một chuyến du lịch gia đình, ngay dịp Hè này, có thể là sau khi bố về nước từ Rio, Brazil. Mắt chị Giang đã đỏ hoe, khi nhắc đến mong ước đó của 2 con.

Còn trước tấm HCV ấy, cũng may, bên gia đình Hoàng Xuân Vinh luôn có điều cực kì quý giá.

Chuyển về sống tại căn hộ chung cư ở khu vực Cầu giấy, Hà Nội đã 3 năm, xung quanh gia đình anh là những người hàng xóm cực kì thân thiện, dễ mến, biết cảm thông và chia sẻ.

Lúc ấy, đang trong bữa cơm, chị Hà và gia đình vẫn dừng lại, để chia sẻ đôi điều cùng tôi về anh Hoàng Xuân Vinh và vợ con.

"Gia đình tôi đã làm hàng xóm với nhà anh Vinh được 3 năm nay rồi. Vì công việc, Vinh rất ít về nhà. Nhưng mỗi lần cậu ấy về, thì mọi người đều tụ họp, uống nước chè, nói chuyện với nhau.

Ở đây có "CLB nước chè" để mọi người thường xuyên tâm sự, chia sẻ. Vinh thì là người hòa đồng, cả gia đình đều rất dễ gần và có văn hóa" – chị Hà chia sẻ.

Bánh mỳ cay, CLB nước chè và hạnh phúc của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 2.

Căn hộ chung cư của gia đình Hoàng Xuân Vinh. Những người hàng xóm dù đang ăn vận đơn giản để sinh hoạt gia đình, từ chối chụp ảnh, nhưng lại rất hiếu khách và thoải mái chia sẻ những câu chuyện.

Nói sâu hơn về gia đình Hoàng Xuân Vinh, chị Hà tiếp: "Bản thân Vinh rất ít khi nói về mình. Còn vợ Vinh cũng ít khi tâm sự về những khó khăn.

Nhưng hàng xóm ở đây đều hiểu, phụ nữ nuôi 2 con, vẫn đi làm mà chồng công tác xa nhà thì vất vả lắm. Dù Giang không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu.

Các cháu nhà Vinh thì đi học, nhưng vào những ngày nghỉ, cuối tuần đều sang nhà hàng xóm chơi thoải mái, vui vẻ".

Trong đêm Hoàng Xuân Vinh làm nên lịch sử, những gia đình hàng xóm của anh đều sáng đèn. Mọi người đều biết lịch thi đấu, nên thức để cổ vũ cho Hoàng Xuân Vinh.

Khi anh đoạt HCV, mọi người đã chạy ra, báo tin cho nhau, sợ rằng có thể gia đình nào đó chưa biết. Gần 1 ngày trôi qua, không khí ấy vẫn còn râm ran. Mọi người vẫn sang nhà nhau, trò truyện. Có người còn nói vui "giờ Vinh thành người nổi tiếng lắm rồi".

Bánh mỳ cay, CLB nước chè và hạnh phúc của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 3.

Gia đình Hoàng Xuân Vinh rất gần gũi, hòa đồng.

Với ai đó, Hoàng Xuân Vinh dù được kể là 1 người thân thiện, dễ mến, thì vẫn thấy xa lắm.

Còn với những hộ gia đình ở đây, Hoàng Xuân Vinh là một người hàng xóm nhắc tới là nghĩ được nhiều kỉ niệm, nhiều ánh mắt nhìn nhau mỗi khi gặp, những câu chuyện mỗi tối chè nước.

Chắc ở nơi nào đó, nhiều cơ quan, đoàn thể đang nghĩ tới việc tổ chức các buổi tiệc xa hoa để mừng công Hoàng Xuân Vinh, hoặc tài trợ, vinh danh anh.

Ở nơi chung cư nhỏ này, mọi người đơn giản hơn nhưng sẽ có một bữa tiệc khả năng là vui hơn nhiều.

"Chúng tôi đang muốn tổ chức một bữa tiệc mừng Hoàng Xuân Vinh chở về. Tất nhiên còn phải xem lịch của Vinh thế nào đã.

Thực ra thì không phải chờ tới khi Vinh đoạt HCV mới mừng cậu ấy. Mỗi khi Vinh đi xa về, chẳng cần là đoạt được cái gì, chúng tôi đều có hội họp ăn mừng rất vui vẻ" – chị Hà thêm.

Bánh mỳ cay, CLB nước chè và hạnh phúc của Hoàng Xuân Vinh - Ảnh 4.

Thực ra, từ Rio trở về, dù có HC hay không, Xuân Vinh cũng sẽ được hàng xóm tổ chức tiệc liên hoan.

Thế đấy, cái tình như vậy, mới là điều quý giá nhất với Hoàng Xuân Vinh. Tiền tài, vinh quang rồi cũng như phù du, kể cả đó là vinh quang giúp ai đó lưu danh muôn đời.

Ở một khía cạnh nào đấy, sau bao nhiêu năm hy vinh, cống hiến, có những người hàng xóm tốt bụng, vì mình một cách chân thành như vậy, cũng lại là động lực, để Hoàng Xuân Vinh chiến đấu cho tổ quốc, cho cá nhân mình.

Hoàng Xuân Vinh vượt qua áp lực, mang HCV Olympic đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam.

Thích ăn bánh mỳ cay Hải Phòng, nói chuyện tếu táo và thực kì thanh niên tính

Điềm đạm, ít nói, đã 42 tuổi, nhưng Hoàng Xuân Vinh vẫn rất thân với các cháu tại khu chung cư mình sống.

Thịnh – cậu sinh viên năm 2 kể về mối quan hệ "tâm giao" với Hoàng Xuân Vinh:

"Hai chú cháu nói chuyện hợp, cũng chỉ là những thứ tếu táo, vui vui với nhau thôi. Rồi khi cháu đi tập gym, chú cũng rất hay giúp đỡ, chỉ bảo. Đến lúc chú cần giúp đỡ về máy vi tính, cháu giúp lại chú.

Nói đến chú lại nhớ kỉ niệm liên quan tới bánh mì cay. Một lần bạn gái cháu người Hải Phòng mang đến, cháu đem biếu chú 1 ít thì mới biết chú Vinh rất thích. Từ đó về sau, mỗi khi bạn gái từ Hải Phòng lên, cháu đều nhắc mua bánh mì cay biếu chú Vinh".

Làm hàng xóm, làm "bạn vong niên" với Hoàng Xuân Vinh là một niềm tự hào của Thịnh. Thi thoảng, Thịnh vẫn đem chuyện này ra kể với bạn bè. Những lần ấy, mọi người lại bàn tán sôi nổi về chú Hoàng Xuân Vinh, người thực tế đã nổi tiếng ở Việt Nam từ trước chiếc HCV Olympic 2016.

Các cậu trai trẻ thi thoảng lại hỏi Thịnh "Thế có được chú đưa đi bắn súng thử không?" hoặc "hôm nào đến nhà chú chơi, xin chú cho mượn khẩu súng bắn thử nhỉ".

Sự khâm phục, thích thú về Hoàng Xuân Vinh và bắn súng cứ nhè nhẹ, lan tỏa thế thôi. Dù chẳng phổ biến như những môn thể thao khác, nhưng thành công của Hoàng Xuân Vinh, chiếc HCV Olympic mang ý nghĩa lớn lao.

Nó sẽ thu hút thêm cho bắn súng những nhân tài, và nhìn rộng ra, nó cho thấy khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với thế giới chẳng đến mức không thể xóa nhòa.

Và với riêng Vinh, mỗi khi thi đấu xa nhà, hệ trọng thế này, mới biết sau anh ngoài vợ con, người thân, bạn bè, còn có những người hàng xóm rất đáng yêu, đáng quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại