Diễn viên, siêu mẫu mưu sinh trong mùa dịch: Bán chân gà vịt, đậu phộng, tóp mỡ để kiếm cơm

Hương Hương |

"Sân khấu nghỉ, phim dừng quay, chương trình hoãn, show dời… nên công việc diễn viên xin phép gác lại. Để mưu sinh thì buôn bán là chuyện bình thường", diễn viên Kim Đào chia sẻ.

Vì dịch covid-19 tái bùng phát, sân khấu đóng cửa, các hoạt động nghệ thuật cũng phải gác lại nên việc nghệ sĩ không có thu nhập cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, điều bình thường ấy lại gây nhiều khó khăn cho anh chị em nghệ sĩ. Trong giai đoạn này, nhiều người phải làm thêm nghề tay trái để có thu nhập, trang trải cuộc sống.

Bình thường cũng bán hàng online để nuôi dưỡng đam mê

Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy chia sẻ: "Không chỉ mùa dịch, bình thường cũng vậy, rất nhiều người bạn của tôi cũng bán hàng online, offline, kinh doanh và làm thêm nghề khác để nuôi dưỡng đam mê của mình.

Nghệ thuật cho chúng tôi sự say mê, lòng trung thành với đam mê đã chọn, vì thế dù có làm gì, đi đâu vẫn canh cánh về nghề. Người may mắn thành công thì sống được với nghề, may mắn và tài giỏi thật sự thì làm giàu bằng nghề.

Người thiếu may mắn thì chật vật hơn. Mà thật ra nhìn kỹ quá trình một sinh viên đến một diễn viên, ai cũng trải qua gần 10 năm, để được làm nghệ sĩ đúng nghĩa thì còn hơn vậy nữa.

Mà cũng cố gắng để được công nhận là diễn viên, còn có thể sống bằng nghề, nuôi gia đình bằng nghề diễn viên thì còn phải cố gắng nhiều, nhiều hơn và vẫn phải có thêm chút may mắn. Nên thật sự diễn viên nghèo lắm. Nghệ sĩ cũng nghèo. Nhất là những người sống bằng nghề đơn thuần.

Nếu hỏi có cái gì để khoe, chúng tôi chỉ có những vai diễn, những tác phẩm, niềm tự hào khi được công chúng thương quý, chứ còn thứ gì đó quy ra tiền bạc hay của nả thì hiếm người được.

Nên chúng tôi trân trọng lắm từng khoảnh khắc được làm nghề, được hoá thân vào những vai diễn. Và đôi khi để nuôi dưỡng niềm đam mê đó, mỗi người phải chật vật tìm cách mưu sinh khi đam mê không nuôi được cơm áo".

Diễn viên, siêu mẫu mưu sinh trong mùa dịch: Tự làm vịt, bán chân gà, tóp mỡ, cơm văn phòng - Ảnh 1.

NSƯT Hạnh Thúy trên phim

Tự làm tóp mỡ, đậu phộng, chân gà, vịt để kiếm cơm

Điển hình là trường hợp của diễn viên Trịnh Minh Dũng – Quán quân Tiếu lâm Tứ trụ mùa đầu tiên. Anh làm nghề tới nay cũng ngót 20 năm nhưng vẫn phải chật vật mưu sinh bằng nghề tay trái là làm đậu phộng rang, tóp mỡ chiên mắm.

Bình thường đã thế, trong lúc dịch bệnh như thế này, nam diễn viên chỉ còn duy nhất nghề này để "kiếm cơm". Tuy nhiên, vì giãn cách xã hội nên việc giao hàng cũng gặp nhiều khó khăn.

Diễn viên Trường Khanh cũng thường đăng bán hàng online, từ bánh phục linh tới trứng vịt muối, vịt nấu chao, chân gà sả tắc… Cũng như Trịnh Minh Dũng, những món này đều do Trường Khanh tự tay làm.

Chia sẻ trên Dân Trí, diễn viên Trường Khanh cho biết, anh ít show hơn đồng nghiệp khác nên phải buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Trước đây, đi diễn và bán hàng online là hai công việc song song. Nam diễn viên chỉ làm đồ bán mỗi khi rảnh.

"Đùng một cái, dịch Covid-19 đến nên gần như tôi chỉ có thể ở nhà buôn bán nhưng cũng nhờ vậy mà cầm cự được" - nam diễn viên chia sẻ.

Anh tâm sự, khi gặp anh nhiều người hay nói, họ cảm thấy "tội", nhưng thật sự, anh rất sợ chữ tội đó. "Không phải tôi nghĩ mọi người khinh thường, nhưng nghe chữ đó, tôi cảm giác mình đang là gánh nặng của họ. Khi tôi mới bắt đầu bán hàng, có nhiều người nói với tôi rằng "nghệ sĩ gì mà đi diễn xong về còn phải nhổ lông gà lông vịt làm đồ ăn để bán, cắt chân gà cực khổ".

Nhưng tôi nghĩ rằng sau những lúc đi diễn, nghỉ ngơi, tìm hiểu cuộc sống xung quanh, thời gian rảnh mình có thể ngồi làm, có tiền thêm thay vì tụ tập la cà nói xấu người khác. Nói chung, tôi thấy vui vì những gì mình đang làm nhưng mọi người lại thấy tội tôi, chung quy tôi sợ điều đó lắm", Trường Khanh nói.

Diễn viên Trịnh Minh Dũng và Trường Khanh tự mình làm đồ để bán online

Làm chỉ vừa đủ ăn, gánh 2 năm dịch nên đuối

Siêu mẫu Lại Thanh Hương mới đây cũng chia sẻ trên facebook cá nhân. Cô viết: "Cho lớp ngưng vì an toàn dịch, thất nghiệp như các anh em trong đợt dịch này. Lòng lại chơi vơi suy nghĩ, hay về lại nghiệp bán mận Mộc Châu". Sau đó, người mẫu này đăng thông tin: "Tôi lại bán mận đấy các bác ạ. Dịch quá, đâu có show đâu".

Lại Thanh Hương cũng đăng status khá dài, giải thích về việc phải bán hàng online. Cô viết: "Mùa dịch này, người có tiền thì sống chậm, người nghèo thì chết chậm. Ví dụ như bản thân Hương, dồn tiền làm studio, vừa làm xong chưa kịp kinh doanh thì bùng dịch. Chi phí tồn đọng lúc xây sửa vẫn phải trả. Tiền nhà cũng vẫn đó. Ai cứu mình?

Bởi thế nên Hương mới bán thêm đồ ăn: chả nem, pasta, mận Mộc Châu nhưng cũng chỉ đủ trang trải chi tiêu sinh hoạt chứ chả đủ trả tiền nhà.

Nhiều người bảo, thế mới nói phải có tiền tiết kiệm. Vầng, ai chả muốn. Nhưng nhiều người, làm chỉ vừa đủ ăn, gánh đã 2 năm dịch nên bị đuối, kinh doanh ngưng trễ mùa dịch hay phải tạm đóng doanh nghiệp vì dịch như Hương thì phải làm sao".

Siêu mẫu bán mận, bán chả nem...

Diễn viên Kim Đào từ trước đã bán hàng online mưu sinh cùng với nghề diễn. Lúc dịch bệnh, cô chỉ còn nghề này.

Kim Đào chia sẻ trên facebook cá nhân: "Hiện tại tình hình dịch bệnh phức tạp, toàn dân phải thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước đưa ra, cùng nhau phòng chống dịch. Sân khấu nghỉ, phim dừng quay, chương trình hoãn, show dời… nên công việc diễn viên xin phép gác lại.

Để mưu sinh thì buôn bán là chuyện bình thường. Ai cũng vậy, cũng khó khăn cả. Không riêng gì mình em. Được mọi người quan tâm yêu thương em rất là mừng. Để có ngày hôm nay, nghề diễn viên cho em rất nhiều thứ mà em không bao giờ nghĩ cuộc đời này mình có được nên em sẽ luôn cố gắng".

Ngoài nghề diễn, Kim Đào khá giỏi nấu nướng. Cô thường bán các món ăn miền Tây như đồ khô, trứng cá, và khẩu phần ăn dinh dưỡng cho nhân viên văn phòng…

Chia sẻ trên Vnexpress, Kim Đào nói: "Trước khi bùng dịch, mỗi ngày tôi bán được vài chục suất, thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng một tháng. Cộng với cát-xê đóng web-drama, quay show, gia đình tôi tằn tiện qua ngày".

Diễn viên, siêu mẫu mưu sinh trong mùa dịch: Tự làm vịt, bán chân gà, tóp mỡ, cơm văn phòng - Ảnh 5.

Vì khéo nấu ăn nên Kim Đào làm cơm dinh dưỡng bán

Diễn viên, siêu mẫu mưu sinh trong mùa dịch: Tự làm vịt, bán chân gà, tóp mỡ, cơm văn phòng - Ảnh 6.

Cùng nhiều đặc sản miền Tây.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng nay, Kim Đảo chỉ bán được hơn 10 phần một ngày. Có khi ít hơn. Khi TPHCM giãn cách, đơn đặt hàng của Kim Đào cũng sụt giảm hẳn.

Bản thân cô đang làm mẹ đơn thân và phụng dưỡng mẹ già, lại ở nhà thuê nên gặp không ít khó khăn. Tháng trước, Kim Đào còn bị trộm vào nhà "khoắng" sạch tiền bạc, phải chuyển nhà trọ. Nữ diễn viên than "đã nghèo còn mắc cái eo".

Tuy nhiên, lúc nào Kim Đào cũng lạc quan với cuộc sống cũng giống như những vài diễn hài hước, đem tiếng cưới tới cho mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại