Có ai đó đã từng so sánh rằng nuôi thú cưng cũng giống như nuôi con nhỏ vậy. Bởi đây cũng là việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tận tâm.
Và có lẽ nữ chủ nhân trong câu chuyện dưới đây là người thấm thía hơn ai hết về điều này, bởi cô đã từng có một trải nghiệm đáng buồn với thú cưng của mình chỉ vì sự đãng trí của bản thân.
Hiểu Thần là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vì không thường xuyên giao lưu cùng bạn bè, cô đã quyết định nuôi một chú chó.
Chú cún cưng ấy được cô gái trẻ xem như "báu vật" mà nuông chiều. Thế nhưng do công việc quá bận rộn, đã từng có lần cô vô tình để thú cưng rơi vào một hoàn cảnh hết sức xót xa.
Ngày hôm đó, vì công ty thông báo lịch công tác đột xuất, Hiểu Thần liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và vội vàng tới nỗi quên không chuẩn bị thức ăn cho cún cưng nhà mình trong mấy ngày cô đi công tác.
Thậm chí phải tới ngày thứ ba sau khi rời nhà, cô mới nhớ ra điều này. Thế nhưng chuyến công tác khi ấy vẫn còn hai ngày nữa mới kết thúc.
Cứ như vậy, Hiểu Thần trải qua 5 ngày công tác trong tâm trạng lo lắng và sốt sắng. Sau đó, cô liền vội vã trở về nhà.
Không ngờ rằng khi cánh cửa quen thuộc ấy vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô gái trẻ không thể bình tĩnh nổi.
Hóa ra, vì chủ nhân quên để đồ ăn, chú chó đáng thương đã phải ăn cả cây xương rồng trong chậu để cầm cự vì quá đói. Nhìn thấy dáng vẻ gầy guộc của nó, cô gái trẻ xót xa tới nỗi không nói nên lời.
Sau cùng, vì tính chất công việc khiến cô không thể chăm sóc được cún cưng, Hiểu Thần chỉ có thể đành ngậm ngùi tặng chú chó cho một người bạn thân với hy vọng nó sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn...