Nếu một ngày bạn thấy có người mang theo một thứ hơi "bốc mùi" nào đó đi câu, vậy thì đừng vội rời đi nhé. Bởi rất có thể "chiến lợi phẩm" mà người ấy thu về có thể khiến chúng ta bất ngờ như câu chuyện dưới đây đấy!
Trong một lần đi câu, nam thanh niên này đã khiến những người xung quanh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi mang theo một thứ nặng mùi tới nỗi ai ngửi cũng muốn tránh xa.
Thế nhưng mặc cho những lời xì xào, bàn tán xung quanh, anh vẫn thản nhiên mang thứ này ra bờ sông, buộc nó vào một sợi dây rồi thả xuống nước, đầu còn lại của sợi dây thì cột vào một cành cây ở ngay đó.
Sau khi hoàn thành những công đoạn này, chàng trai thản nhiên ngồi xuống chờ đợi. Một lúc sau, khi thấy sợi dây đã đung đưa còn cành cây thì có phần trĩu xuống, người này liền hí hửng kéo lên.
Và khi sợi dây được kéo khỏi mặt nước, những người có mặt ở đó đều "mắt tròn mắt dẹt" khi nhìn thấy "chiến lợi phẩm" của chàng trai.
Bởi trên thứ mồi câu bốc mùi ban nãy giờ đây đã có không ít những con tôm hùm nước ngọt béo mập đang thi nhau bám vào.
Hỏi ra mới biết, hóa ra thứ mà thanh niên này dùng để làm mồi chính là gan lợn. Và để cho mồi câu đặc biệt của mình càng "dậy mùi" hơn nữa, chàng trai thậm chí cất công rửa sạch, ướp chúng với rượu rồi mới đem ra dùng.
Có vẻ như mặc dù số gan lợn ướp rượu này có mùi hơi khó ngửi nhưng lại đặc biệt thu hút đám tôm hùm nước ngọt.
Vậy cho nên chỉ sau một hồi thả mồi và ngồi chờ, chàng trai ấy đã thu về một mẻ tôm đầy ắp như thế này đây.
Nếu tò mò về thực hư hiệu quả của cách làm này, bạn cũng có thể thử xem sao nhé!
*Nguồn: Sina