Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình

PSYCHEDELIC |

Lacey cảm thấy không khỏe và nói với cha mẹ mình. Nhưng chỉ 90 phút sau khi xe cứu thương đến thì cô bé đã ra đi mãi mãi. Câu nói cuối cùng của cô bé khiến cha mẹ cảm thấy đau thắt lòng và rơi nước mắt.

Lacey Warburton, 7 tuổi, đã chết trong vòng tay của cha mình vào một ngày tháng 8 trong chuyến đi cắm trại cùng gia đình tại Halifax, West Yorkshire.

Xe cấp cứu được gọi đến khu cắm trại ngay sau khi Lacey cảm thấy không khỏe, nhưng chỉ 90 phút sau đó, cô bé đã chết trong bệnh viện.

Nguyên nhân về cái chết của Lacey vẫn chưa được đều tra ra, các bác sĩ cho rằng Lacey có thể đã bị mắc bệnh tim. Các xét nghiệm vẫn đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Cha của Lacey, ông Ray 38 tuổi và mẹ của cô bé là Jodie, 35 tuổi sống tại Stalybridge, Tameside đã thành lập một tổ chức từ thiện vì cô bé.

Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình - Ảnh 1.

Lacey Warburton, 7 tuổi, đã chết trong vòng tay của cha mình vào một ngày tháng 8 trong chuyến đi cắm trại cùng gia đình

Cha Lacey nói, "Lacey run rẩy và có vẻ do dự. Sau đó, con bé nắm tay tôi, mỉm cười và nói, "Con ổn mà bố". Tôi nghĩ rằng con bé đang cảm thấy rất hoảng loạn. Rồi ngay sau đó Lacey ra đi mãi mãi trong vòng tay của tôi."

Theo lời kể của người cha, Lacey đã dành cả ngày để đi mua sắm với mẹ mình trước khi bi kịch diễn ra. Cô bé đã được mua cho một món đồ chơi mới và đang rất hào hứng muốn cho một người bạn mới quen xem.

Cô bé đang chơi trong lều của mình cùng với anh trai trước khi người bạn mới quen đó đến. Nhưng trong khi đang chơi cùng anh trai thì cô bé nói cảm thấy không được khỏe, sau đó cô bé cùng anh trai đã ra ngoài nói với bố mẹ mình.

Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình - Ảnh 2.

Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình - Ảnh 3.

Lacey là một cô bé tràn đầy sinh lực, tích cực và vui tươi.

Ông Ray nói: "Con bé nói với tôi rằng nó cảm thấy mệt. Rồi con bé ngã xuống đất. Khi xe cứu thương đến, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng chiếc xe cứu thương đã không bao giờ đưa con bé trở lại nữa."

Jodie nói: "Ngày hôm đó chúng tôi đã đến Halifax và mua cho Lacey một số món đồ chơi mới để con bé chơi với bạn của mình.

Con bé trông khá khỏe mạnh. Chúng tôi đã đi qua các cửa hàng vă ăn một chút đồ ăn nhanh, đến khi lên xe con bé vẫn không có bất kì dấu hiệu gì bất ổn."

Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình - Ảnh 4.

Lacey là học sinh cũ của trường tiểu học Poplar Street và bắt đầu học tại trường tiểu học St Peter ở Stalybridge vào năm nay.

Đau thắt lòng với câu nói cuối cùng của bé gái 7 tuổi trước khi qua đời trong vòng tay của cha mình - Ảnh 5.

Một chiếc xe ngựa được kéo bởi những con "ngựa kỳ lân" và một chiếc xe ô tô toàn bóng bay vào ngày tạm biệt Lacey.

Ray nói: "Bất cứ ai biết Lacey đều thấy con bé đi đến đâu là tỏa sáng đến đó. Con bé tràn đầy sinh lực, tích cực và vui tươi.

Con bé cũng là một trong những đứa trẻ sôi nổi nhất trong lớp. Con bé có thể kết bạn với bất kì đứa trẻ nào. Con bé cũng là đứa trẻ tình cảm nhất mà tôi từng biết."

Gia đình gọi đám tang của Lacey là "Ngày của Lacey". Một chiếc xe ngựa được kéo bởi những "con ngựa kỳ lân" và một chiếc xe ô tô chứa đầy bóng bay đã được dùng để trang trí trong ngày tiễn đưa Lacey.

Bố mẹ của cô bé sau đó quyết định lập một tổ chức từ thiện mang tên em để giúp đỡ những bậc cha mẹ có con qua đời đột ngột.

Họ nói sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình, cũng như các ông chủ ở Stagecoach, người đã cung cấp xe ô tô và Giám đốc tang lễ H.Revell và Sons, đã giúp họ vượt qua.

"Tôi không muốn tưởng tượng đến chuyện người khác đang trải qua đau đớn mà không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào.

Chúng tôi đã rất đau đớn trong những tuần qua, đôi khi chúng tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để quên đi nỗi đau này. Vì vậy chúng tôi quyết định lập một tổ chức từ thiện mang tên Lacey để tưởng nhớ đến con."

(Theo TheSun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại