Đi dạo là khoảng thời gian bạn có thể thư giãn và đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên. Thế nhưng cũng có những cuộc đi dạo kết thúc như trong phim... kinh dị mà câu chuyện của 1 cặp đôi ở Ireland mới đây là ví dụ.
Khi đi dạo cùng chủ, 1 trong 2 chú chó đã phát hiện ra 1 thứ khá kinh dị.
Vào hôm 27/12 vừa qua, anh Malachy Fisher, 32 tuổi đang cùng bạn gái của mình dắt 2 chú chó của anh đi dạo dọc bãi biển Lisfannon ở Donegal, Ireland thì đột nhiên, 1 trong số 2 chú chó thuộc giống chó bull của anh tên là Cheeka đã đuổi theo 1 thứ gì đó.
Sau đó, Cheeka quay trở về và ngậm thứ gì đó trong miệng. Khi nhìn kỹ, anh Malachy đã cảm thấy tá hỏa vì nó trông giống 1 bên chân người. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy yên tâm khi hỏi ý kiến của 1 người cũng đi bộ gần chỗ anh.
"Anh ta nói rằng trông nó giống như cái chân giả, kiểu đồ trang trí Halloween nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều", Malachy chia sẻ.
Sau đó, khi về nhà, anh đã gọi ngay cho cảnh sát.
Và đây là thứ chú chó Cheeka đã ngậm trong miệng.
Sau đó, cảnh sát đã đến nơi để lấy mẫu vật này về và điều tra. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có lẽ là cái chân này thuộc về 1 loài động vật ở dưới nước, khả năng cao nhất là voi biển, còn gọi là con moóc.
Tuy nhiên, chưa có kết quả cuối cùng nên họ vẫn chưa biết rốt cuộc thì cái chân đó là của sinh vật nào.
Bạn gái Christina McGinley của anh Malachy.
"Đầu tiên khi tôi thấy con chó đang ngậm thứ gì đó, tôi nghĩ nó là 1 thanh gỗ trôi dạt nào đó, nhưng khi tới gần hơn tôi đã rất sốc và hoang mang. Tôi đã đăng nó lên Instagram nhưng không nghĩ gì cho đến khi tôi về nhà và thấy cả đống tin nhắn", anh Malachy kể lại.
Cheeka - chú chó đã "có công" tìm ra cái xương chân bí ẩn.
"Người ta thúc giục tôi báo cảnh sát vì sợ đó là chân người, và điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi nhận ra chỗ đụn cát mà chúng tôi đi qua có thể là 1 nơi lý tưởng để giấu xác người. Cảnh sát nói có thể đó là xương chân của loài voi biển, nhưng chúng tôi vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm. Cho đến khi đó, tôi vẫn không biết chắc chắn thứ mà chú chó của tôi tìm thấy có phải là chân người hay không", anh Malachy cho biết thêm.
Hình ảnh loài voi biển, còn gọi là con moóc.
Trong khi đó, bạn gái của anh Malachy là chị Christina McGinley, 28 tuổi thì đã sợ đến tái mặt và thậm chí không ngủ được vào ban đêm.
"Đêm đầu tiên Christina đã không thể ngủ được vì cô ấy cứ nghĩ là chúng tôi nhặt được chân người. Chúng tôi đã nói suốt đêm về chuyện này", Malachy nhớ lại.
Trong khi đó, 1 phát ngôn viên sở cảnh sát địa phương cho biết: "Sau khi người dân thông báo việc phát hiện ra 1 phần xác sinh vật tại bãi biển Lisfannon vào thứ Hai ngày 27/12/2021 thì cảnh sát đã tiến hành điều tra. Họ đã đem mẫu vật đến cơ quan pháp y và các nhà nhân chủng học pháp y vẫn đang hỗ trợ việc xác định danh tính loài sinh vật".
Theo Mirror