Tối 20/3 vừa qua, tượng đài được ví là "Vua Muay Thái" Saenchai có trận thượng đài gặp nhà vô địch người Israel Max Branis ở sự kiện Thai Fight Lampang, diễn ra tại Thái Lan.
Trước trận này thì Saenchai được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do đối thủ có lợi thế lớn về cả tuổi tác lẫn thể hình. Cư dân mạng lo ngại rằng Saenchai sẽ khó lòng duy trì thể trạng sung mãn như thời kỳ đỉnh cao bởi anh năm đã 42 tuổi.
Thế nhưng, sự lo lắng ấy hoàn toàn tan biến khi Saenchai bước lên đài giao đấu với Max Branis. "Vua Muay Thái" áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận. Dù lép vế hẳn về thể hình nhưng bằng kinh nghiệm, sự khéo léo và thân pháp di chuyển cực kỳ linh hoạt, Saenchai liên tục đánh ngã đối thủ xuống sàn. Trong suốt hiệp 1, Max Branis gần như không tung ra được bất kỳ một đòn đánh ăn điểm nào về phía Saenchai do võ sĩ người Thái phòng thủ, di chuyển, giữ cự ly quá tốt.
Saenchai áp đảo hoàn toàn dù lép vế hẳn về thể hình.
Thế trận nghiêng về phía Saenchai tiếp tục được duy trì ở hai hiệp tiếp theo. Võ sĩ người Thái không hề có bất cứ dấu hiệu nào về tuổi tác. Anh thi đấu bền bỉ và liên tục "vờn" đối thủ, thậm chí còn nhoẻn miệng cười sau khi né được đòn của Max Branis. Về phía Max Branis, anh chỉ có thể gắng gượng hết sức để không bị hạ knock-out.
Kết thúc ba hiệp đấu, Saenchai giành chiến thắng bằng tính điểm. Kết quả này giúp huyền thoại người Thái Lan lập cột mốc cực "khủng", đó là toàn thắng tới 61 trận liên tiếp, suốt từ tháng 11/2014 tới nay. Đây là thành tích mà bất kỳ một võ sĩ nhà nghề nào, ở bất kỳ môn võ đối kháng nào cũng đều phải thán phục.
https://soha.vn/danh-nhu-di-dao-vua-muay-thai-van-khien-tat-ca-ngo-ngang-nho-than-phap-tuyet-dinh-20220322152100965.htm