1. Cả ba quả bóng Vàng, Bạc, Đồng - những giải thưởng cá nhân danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam, năm 2020 đều thuộc về các cầu thủ đang đeo trên tay mình tấm băng đội trưởng. Nếu như Quả bóng Bạc Bùi Tiến Dũng là đội trưởng của CLB Viettel, Quả bóng Vàng Văn Quyết là đội trưởng của CLB Hà Nội, thì Quả bóng Đồng Quế Ngọc Hải còn là đội trưởng ĐTQG Việt Nam.
Có thể đấy chỉ là một sự tình cờ, nhưng quả tình những đóng góp của cả ba ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam năm qua trên cương vị "thủ lĩnh" đội bóng là cực kỳ đáng nể.
CLB Hà Nội mùa bóng qua sở hữu hàng công cực kỳ khủng khiếp với 37 bàn thắng ghi được vào lưới đối phương sau 20 trận. Đội trưởng của họ - Văn Quyết, là một tiền đạo.
CLB Viettel lên ngôi vô địch V.League không phải bởi hàng công "khủng" như đội bóng cùng thành phố, mà bằng một hàng thủ "bằng thép" khi để lọt lưới ít nhất V.League 2020 với 16 bàn. Hai "đội trưởng" của họ - Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải, đều là những trung vệ.
Mới đây, CLB HAGL của tân HLV Kiatisuk đưa ra quyết định "độc nhất vô nhị" gây sốc cả làng bóng Việt khi bổ nhiệm một lúc đến 4 đội trưởng, gồm: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn. Trước mỗi trận đấu, tùy theo tình hình mà "Zico Thái" sẽ quyết định đeo băng đội trưởng cho ai.
Đây liệu có phải là quyết định của HLV Kiatisuk? Và nhà cầm quân người Thái này làm thế bởi không thể lựa chọn nổi ai xứng đáng nhất trong số 4 ngôi sao này của đội bóng phố Núi?
Nên nhớ, mới mùa năm ngoái thôi, HAGL cũng từng có quyết định kỳ quái chẳng kém, khi bổ nhiệm cùng lúc hai HLV Văn Đàn và Dương Minh Ninh song song cầm quân.
Quyết định ấy, cũng như quyết định chọn đến 4 đội trưởng mới đây rõ ràng có hơi hướm "ngoài chuyên môn". Những quyết định "táo bạo" và "đột phá" như thế không khỏi khiến những người ngoài cuộc nghĩ đến bầu Đức. Liệu rằng đây có phải là quyết định của ông bầu phố Núi, và Kiatisuk chỉ là người thực thi?
2. Quả tình, nếu giờ đây đứng ở vị trí của bầu Đức, sẽ rất khó chọn ra ai trong số bốn "đứa con cưng" để trao trọng trách lên vai. Tuấn Anh là cầu thủ gần nhất đeo tấm băng đội trưởng, hậu quả là mùa giải trước Văn Toàn từng phải phát cáu nhiều hơn một lần vì tinh thần quá kém của các đồng đội. Thân mang trọng trách, rõ ràng Tuấn Anh chứ không phải ai khác có phần trách nhiệm lớn trong sự suy sụp của HAGL ở giai đoạn hai mùa giải trước.
Xuân Trường từng tiếp nhận tấm băng đội trưởng từ tay Công Phượng, và cũng là người đeo tấm băng đội trưởng dẫn dắt U23 Việt Nam đến kỳ tích Á quân châu Á ở Thường Châu đầu năm 2018. Nhưng hiện tại, phong độ của tiền vệ này rất tệ, và sự ảnh hưởng của anh ở đội bóng phố Núi ngày càng nhạt nhòa.
Trong khi đó, Công Phượng chỉ vừa mới trở về từ CLB TP.HCM. Dù là ngôi sao sáng nhất của HAGL lúc này, song "Messi Việt" từng cho thấy anh chỉ có thể tỏa sáng khi được cở bỏ gánh nặng trách nhiệm trên vai. Vả lại, nếu có đeo băng đội trưởng, thì sức ảnh hưởng của Công Phượng với các đồng đội trên sân cũng không đáng để, trái ngược hoàn toàn với Văn Quyết ở CLB Hà Nội.
HAGL đang không tìm đâu ra nổi cho mình một đội trưởng, đấy là sự thực. Để "so bó đũa chọn cột cờ", có lẽ Văn Toàn là người xứng đáng nhất. Không những cực kỳ khát khao và thi đấu có trách nhiệm, tiền đạo này chính là người có phong độ ổn định nhất của đội bóng phố Núi suốt nhiều năm qua. Chỉ có điều, Văn Toàn không phải là cái tên được bầu Đức "cưng nựng" như Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường.
Nói đâu xa, dù đóng góp không nhỏ cho HAGL từ lứa U19 lẫy lừng cho đến sáu mùa giải V.League vừa qua, song Văn Toàn chưa một lần có cơ hội được "xuất ngoại", trong khi đó ba ngôi sao còn lại của bầu Đức đã được thi đấu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan cho tới Bỉ.
Không khó lý giải điều đó, bởi lối chơi của Văn Toàn có vẻ khá lạc lõng so với những gì ông bầu phố Núi kỳ vọng ở lứa cầu thủ trẻ của mình. Lối chơi "thêu hoa dệt gấm", đập nhả tanh tách, qua người như Ronaldinho, khiến khán giả trầm trồ với những đường chuyền mãn nhãn... rõ ràng không hợp với một tiền đạo chơi tốc độ và đơn giản như Văn Toàn.
Mới đây, HLV Kiatisuk cũng tuyên bố sẽ cho HAGL chơi theo cách mà bầu Đức kỳ vọng: "Tôi nói với các cầu thủ của tôi rằng tôi muốn họ chơi bóng ngắn và tấn công đẹp mắt. Tất nhiên bóng đá sẽ có lúc thắng và lúc thua. Miễn là họ thi đấu đúng bài vở đã đề ra, tôi sẽ hài lòng với đội".
Trước đây, Kiatisuk đã từng hai lần cầm quân ở HAGL. Cả hai lần ấy, "Zico Thái" đều thất bại và ra đi "không kèn không trống".
Lần trở lại này của Kiatisuk thực sự đình đám và mang nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ đội bóng phố Núi. Song nhìn vào cái cách mà huyền thoại bóng đá người Thái này quyết định nội tình HAGL, có lẽ lần thứ ba của anh ở đây cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.