Trong thời kỳ dịch Covid-19 hoành hành như hiện nay, nhiều công việc đã được thực hiện online để bảo đảm công tác phòng dịch, nhưng đôi khi nó cũng gây ra những tình huống dở khóc dở cười mà câu chuyện dưới đây là 1 ví dụ điển hình.
Được biết, mới đây, 1 chính trị gia người Nga tên là Maxim Petlin, 48 tuổi đã có 1 cuộc họp qua Zoom với các quan chức khác tại nhà riêng của ông ở thành phố Yekaterinburg.
Ông Maxim là thành viên đảng Yabloko, 1 đảng phái có quan điểm trái ngược với điện Kremlin, hiện đang nắm giữ chức vụ chủ tịch của khu vực Sverdlovsk. Tuy nhiên, khi cuộc họp vẫn đang diễn ra, không hiểu sao ông Maxim lại đứng lên, cởi quần áo và đi qua camera của máy tính mà lúc trước ông đã quên chưa tắt.
Chính trị gia Maxim Petlin, 48 tuổi, người Nga.
Sau khi phát hiện ra sự cố này, những thành viên khác của cuộc họp đã cố không chú ý đến ông Maxim và tiếp tục cuộc họp như không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, sau đó đoạn video này đã bị rò rỉ trước truyền thông và gây ra những tranh luận trái chiều.
Khi đang họp thì ông Maxim đã đứng dậy, cởi quần áo và đi tắm.
Nhiều người đã tỏ thái độ "không thể tin nổi" khi 1 chính trị gia mà lại có cách hành xử tùy tiện và kỳ quặc đến mức ấy.
"Sao đang họp mà ông ta lại đi tắm thế nhỉ? Có phải trẻ con đâu mà lại 'hồn nhiên' như vậy?", 1 cư dân mạng thắc mắc.
Đang họp qua Zoom, chính trị gia hồn nhiên đi tắm mà quên tắt camera khiến tất cả các thành viên đều xấu hổ quay đi
Trong khi đó, 1 số người có suy nghĩ thoáng hơn thì chỉ cho rằng đây là 1 tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.
"Khổ thân anh ấy, chắc anh ấy phải bối rối lắm", 1 người bày tỏ suy nghĩ.
"Chính trị gia và công nghệ đúng là 2 thứ xung khắc với nhau", 1 người bình luận hài hước.
Ngoài ra, nhiều người cũng bất ngờ trước thái độ và phản ứng của ông Maxim khi được phóng viên hỏi về vụ việc.
"Tôi không mặc quần áo ư? Chuyện vớ vẩn gì thế này? Hôm nay đúng là tôi có 1 cuộc họp online. Nhưng tôi không nhớ là mình đã không mặc quần áo đấy", ông Maxim trả lời phóng viên trang URA.ru.
Trong khi đó, đảng của ông Maxim từ chối bình luận về vụ việc. Được biết, các sự cố khi họp qua Zoom như trên không phải là hiếm. Cách đây không lâu, một chính trị gia Mexico tên là Federico Döring đã rơi vào tình huống ngượng không biết giấu mặt đi đâu khi ông tham gia một cuộc họp Zoom cùng đồng nghiệp.
Theo đó, trong clip ghi lại phiên họp online của Quốc hội diễn ra vào ngày 19/11, ông Federico ban đầu được thấy đeo khẩu trang nhìn thẳng vào camera, không có gì bất thường.
Tuy nhiên, khi các đồng nghiệp vẫn đang say sưa bỏ phiếu và thảo luận, vị chính trị gia đột nhiên để điện thoại xuống sàn. Có vẻ như nghĩ rằng mình đã tạm tắt camera và không hề nhận ra rằng nó vẫn đang hoạt động bình thường, ông Federico đã có hành động khiến tất cả đồng nghiệp "choáng váng", không dám nhìn thẳng vào màn hình, quay đi bối rối.
Cụ thể, ngay khi để điện thoại xuống sàn, ông Federico với lấy cuộn giấy, đứng dậy và thậm chí... "hồn nhiên" chùi giấy sau khi đi vệ sinh ngay trước mặt tất cả các đồng nghiệp của mình. Chỉ không đến 3 giây sau, vị chính trị gia đã phát hiện ra sự việc liền tá hỏa vồ lấy điện thoại và thoát khỏi cuộc họp Zoom "nhớ đời".
Từ những sự việc nói trên, có thể thấy rằng chúng ta nên tự giác tạo không gian làm việc chuyên nghiệp nhất dù chỉ đang ở nhà mình để tránh ảnh hưởng đến những cộng sự và cả chính bản thân mình.
Đặc biệt, khi tham gia Zoom, nên thật cẩn thận với cả phần tiếng và phần camera hình ảnh, để tránh những tình huống khó xử như thế này diễn ra.
Theo Daily Mail