Đang đi trên đường, người phụ nữ bỗng nhiên trở thành nạn nhân của tục "bắt cóc cô dâu" từ thời xa xưa

NEGRONI |

Vừa bước ra khỏi chung cư, người phụ nữ bỗng nhiên bị ba kẻ lạ mặt xông đến bắt cóc giữa ban ngày.

"Bắt cóc cô dâu" là một tục lệ có từ thời xa xưa tại một số vùng núi của nước Nga. Ngày nay, tục lệ này vẫn còn phổ biến ở một số khu vực, đặc biệt là vùng núi Kavkaz.

"Bắt cóc cô dâu" là hành vi mô tả một người đàn ông bắt cóc một người phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn. 

Người đàn ông thường nhờ bạn bè của mình tổ chức buổi "bắt cóc cô dâu", phần lớn là vì không muốn hoặc không có tiền để chi trả theo đúng phong tục.

Đang đi trên đường, người phụ nữ bỗng nhiên trở thành nạn nhân của tục bắt cóc cô dâu từ thời xa xưa - Ảnh 1.

The Sun đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều thứ Tư (22/4) tại thành phố St Petersburg của Nga. 

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, một người phụ nữ trẻ 25 tuổi đang đi cùng mẹ trên đường Telman bỗng nhiên bị ba người đàn ông xông đến và bắt cóc lên xe ô tô. Những người đàn ông này đều che kín khuôn mặt.

Đang đi trên đường, người phụ nữ bỗng nhiên trở thành nạn nhân của tục bắt cóc cô dâu từ thời xa xưa - Ảnh 2.

Theo đó, hai trong số những người đàn ông đã giữ chặt người mẹ để người thứ ba chạy đến túm lấy người phụ nữ trẻ và bắt lên xe.

Tiếng la hét của người mẹ vẫn được nghe thấy trong đoạn clip sau khi người phụ nữ bị bắt cóc.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy người đàn ông 28 tuổi và người phụ nữ bị bắt cóc ở thành phố Tikhvin, cách St Petersburg ba giờ lái xe.

Theo lời khai, người đàn ông cho rằng đây là một phần trong truyền thống "bắt cóc cô dâu". Được biết, đây là lần thứ hai người phụ nữ này bị bắt cóc. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Các nhà chức trách cho biết người đàn ông đang phải đối mặt với cáo buộc "chống lại tự do, danh dự và nhân phẩm của người khác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại