Chuyến đi chơi đầu năm tại 1 điểm thắng cảnh nổi tiếng của Brazil bỗng chốc biến thành thảm họa khiến những người chứng kiến có lẽ phải ám ảnh suốt cuộc đời.
Theo thông tin từ tờ Daily Mail, sự việc xảy ra ở hồ Furnas ngay bên cạnh 1 thác nước ở làng Capitolio - 1 điểm du lịch nổi tiếng ở phía Đông Bắc Brazil vào hôm thứ Bảy, 8/1 vừa qua.
Hình ảnh do camera của 1 khách du lịch ngồi trên con tàu đi qua đó ghi lại cho thấy, 2 chiếc thuyền chở khách du lịch đã đi qua đúng vào cái thời khắc định mệnh, khi 1 phần vách núi bỗng nhiên bị lở và rơi xuống dưới, đè trúng vào họ.
Đất đá bắt đầu rơi xuống và nhiều người đã hét lên cảnh báo.
Kết quả là ít nhất đã có 7 người chết, 9 người bị thương nặng, hơn 20 người bị thương nhẹ và khoảng 20 người mất tích đang được các thợ lặn tìm kiếm.
Qua các đoạn video tại hiện trường, có thể nghe thấy tiếng các du khách hét lên khi vách núi lở và rơi xuống 1 trong 2 chiếc tàu, nhấn chìm chiếc tàu còn lại đang đứng ở gần đó, tạo nên 1 cảnh tượng khủng khiếp không khác gì 1 vụ nổ bom.
Nhưng các con tàu vẫn tiến về phía trước...
Các nhà chức trách địa phương cho biết ít nhất 32 người đã được đưa đến bệnh viện và 9 người đang hồi phục từ các vết thương nghiêm trọng. Những người phải nhập viện trong vụ tai nạn này đều bị gãy xương, trong đó 1 người có các vết thương nghiêm trọng ở đầu và mặt.
Và thảm họa cuối cùng cũng xảy ra.
Video do các con tàu khác ghi lại được cho thấy ngay trước khi thảm kịch xảy ra, người ta đã tỏ ra lo ngại đất đá bắt đầu rơi xuống và hét lên để cảnh báo các con tàu khác hãy tránh xa. Thế nhưng không hiểu sao những con tàu vẫn tiến về phía trước.
Rovilson Teixeira, 1 người lái tàu có kinh nghiệm phát biểu với truyền thông rằng anh hy vọng người ta sẽ tìm thêm được nạn nhân. Anh Rovilson cũng nhận định rằng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến 1 sự việc như thế này ở địa phương.
"Chúng tôi đều kinh ngạc. Không ai biết chính xác có bao nhiêu nạn nhân, nhưng có thể nói không phải là 1 hay 2 người chết, mà là rất nhiều. Có rất nhiều người bị thương. Khắp nơi đều là xe cứu thương. Hiện chưa ai có thể thống kê được mức độ của thảm họa lần này", anh Rovilson nói thêm.
Du khách đang ngồi thuyền thì núi lở bất ngờ, ít nhất 7 người thiệt mạng, dấu hiệu đã có từ nhiều ngày mà không ai để ý.
Theo các nhà chức trách, vụ sạt lở này không phải xảy ra 1 cách ngẫu nhiên, mà nguyên nhân được cho là do mưa lớn nhiều ngày, khiến các lớp đá trên bề mặt bị lỏng ra.
Ngay trước khi thảm họa xảy ra, vào đúng ngày hôm đó, chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo người dân tránh đến gần thác nước để tránh nguy hiểm nhưng rõ ràng là các du khách đã không biết hoặc không quan tâm đến lời cảnh báo này.
Thậm chí, chỉ vài chục giây trước vụ việc, những mảnh đất đá cũng bắt đầu rơi xuống và người ta đã hét lên để cảnh báo song các con tàu vẫn lao về phía trước. Đây là 1 sự chủ quan khó tha thứ.
Trung úy Pedro Aihara, phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa địa phương thì cho biết việc lở núi ở khu vực này là khá thường xuyên, nhưng chưa từng gây ra thiệt hại như lần này.
"Bình thường sẽ chỉ có vài mảnh đất đá rơi xuống mà thôi. Còn lần này thì cả 1 cấu trúc lớn đã đổ xuống như các quân cờ domino vậy và lại rơi trúng những người bên dưới", trích lời phát biểu của ông Pedro.
Hiện Hải quân Brazil đang mở 1 cuộc điều tra về các nguyên nhân của thảm kịch này.
Theo Daily Mail