Đang chờ xe buýt, nữ sinh bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại dã man

Anh Phương |

Kẻ cưỡng bức nói đã nhầm nạn nhân là gái mại dâm mặc dù cô bé mặc đồng phục và đeo cặp.

Thứ Hai ngày 26/3 vừa qua, tại toà án quận Cuyahoga, bang Ohio, Mỹ, Christopher Whitaker, 45 tuổi, đã bị kết án tử hình trong vụ cưỡng bức và sát hại Alianna Defreeze, 14 tuổi. Vụ án xảy ra vào tháng 1 năm 2017.

Whitaker bị toà tuyên có tội trong phiên xét xử ngày 13/3 đối với các tội danh giết người, bắt cóc, và cưỡng bức, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Whitaker đã bắt cóc Alianna từ một trạm xe buýt trong khi cô bé đang đợi xe đến trường. Hắn đưa cô bé đến một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Cleveland, rồi cưỡng bức, đánh đập nạn nhân đến chết và bỏ xác ở trong nhà.

Trong khi Alianna vẫn còn sống, Whitaker đã sử dụng nhiều dụng cụ bao gồm cả máy khoan điện để gây ra những vết thương hết sức khủng khiếp cho cô bé.

Đang chờ xe buýt, nữ sinh bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại dã man - Ảnh 1.

Bị cáo Christopher Whitaker (trái) và nạn nhân Alianna Defreeze

Không thấy con đến trường, mẹ của Alianna đã báo cảnh sát. 3 ngày sau, cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong ngôi nhà hoang nói trên. Cảnh sát cho biết DNA tìm thấy ở hiện trường trùng khớp với Whitaker.

Trong phiên xét xử vừa rồi, ngoài án tử hình, thẩm phán còn thêm một bản án 48 năm tù giam cho bị cáo đối với các cáo buộc trộm cắp, cưỡng bức, hành hung, cản trở thực thi công lý và xâm phạm thi thể trái phép.

Theo lời khai của Whitaker, hắn nói khi gây án đang bị ảnh hưởng của ma tuý và không nhớ gì về việc sát hại nạn nhân. Whitaker đã nhầm Alianna DeFreeze là gái bán dâm, mặc dù lúc đó cô bé đang mặc đồng phục trường và đeo cặp.

Thoạt đầu, Whitaker nói dối cảnh sát để giấu tội nhưng cuối cùng đã phải thú nhận toàn bộ sau cuộc thẩm vấn kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Đang chờ xe buýt, nữ sinh bị bắt cóc cưỡng bức, sát hại dã man - Ảnh 3.

Ngôi nhà bỏ hoang nơi nạn nhân bị đưa đến và sát hại

Trong phiên xử, Whitaker gửi lời xin lỗi đến gia đình của nạn nhân và nói rằng mình thực sự hối hận vì những gì đã xảy ra.

Sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng, mẹ của nạn nhân Alianna, Donnesha Cooper, chia sẻ với báo giới bên ngoài phòng xử án rằng bà cảm thấy "nhẹ nhõm và vui mừng" với quyết định của toà.

"Công lý đã được thực thi," bà Cooper nói. "Pháp luật đã đứng về phía chúng tôi."

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Whitaker đã từng phải ngồi tù 4 năm do cưỡng bức và tấn công một phụ nữ vào năm 2005, tuy nhiên nạn nhân không tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại