Đắng cay như hội có sinh nhật lấy ngày âm: Một năm tổ chức 3 lần, bạn bè "nhức não" để ghi nhớ

N.S |

Đúng là ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, kể cả một ngày vui quan trọng như sinh nhật đối với một số người cũng trở thành kỉ niệm "đắng lòng", nhất là khi bạn thuộc hội những người có sinh nhật được tổ chức vào ngày âm.

Sinh nhật đối với ai cũng vậy, luôn là một ngày vô cùng đặc biệt bởi mỗi năm chỉ có 1 lần mà thôi. Và vì mỗi năm chỉ có một lần nên tưởng chừng như chẳng quá khó để ghi nhớ nó.

Ấy vậy mà bạn nhầm rồi đấy, với một số người, ngày sinh nhật thực ra cũng là vấn đề "hại não" vô cùng.

Chẳng hạn như những người sinh vào 29/2, 4 năm mới được tổ chức sinh nhật một lần hay như mới đây, thông qua tâm sự của một cô bạn có tên T.M.V, người ta nhớ tới thêm một trường hợp "đắng lòng" khác mang tên sinh nhật... lấy ngày âm.

Đắng cay như hội có sinh nhật lấy ngày âm: Một năm tổ chức 3 lần, bạn bè nhức não để ghi nhớ - Ảnh 1.

M.V cảm thấy nản vì có sinh nhật tổ chức theo ngày âm khiến bạn bè, người yêu của cô nàng bị "loạn não"

Người ta nghĩ đến sinh nhật là háo hức, còn M.V thì lại thấy nản. Lý do là bởi, khác với đa số mọi người, bố mẹ đã quyết định lấy ngày âm lịch mà M.V sinh ra làm ngày khai sinh cho cô nàng.

Cũng vì việc này mà bao nhiêu rắc rối xảy đến mà đỉnh điểm nhất chính là việc mỗi năm M.V tổ chức sinh nhật tới 3 lần.

Cụ thể thì 3 ngày đó là: 24/7 âm (ngày ghi trên giấy khai sinh), 30/8 dương (ngày M.V tự tính từ năm mình sinh ra) và ngày 24/7 dương (do đồng nghiệp không biết).

Sinh nhật không giống ai còn làm người yêu cô nàng loạn hết ngày tháng, không biết đường nào mà tổ chức cho bạn gái, khiến cô nàng giận lên giận xuống.

Kết lại câu chuyện, M.V chỉ muốn biết liệu mình có phải người duy nhất gặp rắc rối vì sinh nhật ngày âm như thế không để cảm thấy an ủi thêm phần nào.

Đắng cay như hội có sinh nhật lấy ngày âm: Một năm tổ chức 3 lần, bạn bè nhức não để ghi nhớ - Ảnh 2.

Hóa ra đây là nỗi khổ chẳng của riêng ai...

Và rất may cho M.V bởi cô nàng không hề cô đơn. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng ngàn người "đồng cảnh ngộ" đã vào để lại bình luận và chia sẻ câu chuyện của chính mình như một cách để động viên M.V.

Bích Nguyễn: "Tôi còn khổ hơn bà cơ. Ngày sinh âm lịch là 11/11, dương lịch là 1/1 nhưng đi khai sinh là ngày 11/1 mới sợ. Riết rồi chả ai nhớ sinh nhật tôi hết á".

Mai Linh: "Mình cũng thế mà. Khổ nhất nhiều hôm đi mua cái gì người ta hỏi ngày sinh thì quen mồm nói ngày dương, đến hôm sinh nhật nó sale hoặc tặng quà ngày sinh nhật thì CMND lại là ngày âm. Vâng!!!".

Tuấn Thi: "Tui cũng không biết sinh nhật tui là ngày bao nhiêu luôn này. Mẹ tui bảo ngày sinh 1 đường, ngày khai trên giấy thì ông ngoại tui viết lệch 1 nẻo. Mẹ tui chỉ nhớ ngày âm thôi".

Hà Coils: "Bạn không cô đơn, haha. Bố mẹ mình cũng thế, ghi ngày sinh là ngày âm và hội bạn minh lúc nào cũng hỏi ơ sinh nhật mày là ngày nào thế, sao nhiều quá loạn óc không nhớ nổi".

Hoàng Thủy: "Mình cũng thế mà. Nhưng giờ trên mạng mình toàn để ngày dương. Ngày âm thì trên giấy tờ, chỉ có bố mẹ mình và người yêu mình nhớ. Vậy cũng đủ rồi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại