Mới đây, trên kênh Youtube của đạo diễn Khương Dừa đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường bộ phim anh đang thực hiện trên Đà Lạt.
Trong hậu trường, diễn viên Lê Giang đang lớn tiếng tập thoại đầy khí thế, với chất giọng sang sảng, nổi bật cả một khu. Khương Dừa phải trầm trồ thốt lên:
"Trời ơi, chị Lê Giang chửi nghe đã lắm, giọng chị ấy to đùng, tiếng lớn lắm. Cứ quay cảnh nào có vai chị Lê Giang chửi là tôi khoái. Đang buồn ngủ mà nghe giọng chị Lê Giang chửi là tỉnh luôn, chửi khỏe, dai lắm. Chị ấy năng lượng lúc nào cũng dồi dào.
Thường thường, mấy anh chị cải lương thường có giọng rất khỏe, hơi dài, tần số âm thanh lớn hơn người thường, như chị Lê Giang vậy".
Lê Giang nghe vậy liền tiết lộ: "Ngày xưa giọng tôi còn khỏe nữa, từ hồi chuyển sang đóng kịch với livestream bán hàng, phải nói nhiều nên mất hết giọng, bể hết hơi, giọng yếu đi nhiều rồi".
Cũng là một streamer bán hàng, diễn viên Hồ Bích Trâm đồng cảm với Lê Giang: "Đúng rồi, livestream nhiều hại giọng lắm. Hồi xưa giọng tôi khỏe cực kỳ, tôi sang tận Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Tôi đứng giữa sân vận động 80 ngàn người mà giọng cứ nổi bần bật, to nhất, cứ thế hò hét, át cả tiếng kèn, sung lắm.
Khương Dừa, Lê Giang và Hồ Bích Trâm
Mấy năm sau này tôi livestream nhiều nên giọng yếu và khàn dần đi. Nhiều hôm sáng ngủ dậy, tôi mất tiếng, không nói được hơi nào.
Tôi bị hư thanh quản, mất tiếng nhiều tới mức phải đi khám để mổ thanh quản".
Lê Giang tâm sự thêm với đàn em và khán giả: "Mới hôm nọ tôi cũng mất tiếng, không nói được chữ nào, sợ ơi là sợ. Cũng may là bây giờ có sự hỗ trợ của micro nhưng tôi vẫn cứ phải nói thật to. Tôi phải nói như thế mới có nhiều năng lượng.
Livestream mà cứ nói nhỏ nhẹ, thều thào người ta không nghe, thiết năng lượng, không hấp dẫn".
Hồ Bích Trâm giải thích nguyên nhân mất giọng: "Đó là tâm lý của người livestream. Trước khi livestream tôi cũng tự dặn mình nói ít, nói nhỏ nhẹ thôi nhưng cứ vào là bắt đầu hăng máu nói lớn, một hồi là mất hết giọng.
Nói nhỏ thì cũng được thôi, nhưng người ta coi một hồi out hết ra, thế là tôi lại phải lên giọng".
Khương Dừa nghe vậy cũng nói: "Hôm nọ tôi cũng bắt chước anh chị em nghệ sĩ livetream đấy, nhưng được một lúc phải thôi, mệt muốn xỉu".
Lê Giang thì than thở: "Đúng thế, livestream vất vả lắm, không phải đơn giản như mọi người tưởng đâu. Mỗi lần livestream phải ngồi đến 2, 3 tiếng nói liên tục. Bữa nào bán được nhiều hàng còn sung chứ bán ít thì chán lắm".
Được biết, Hồ Bích Trâm từng bị khán giả than phiền về chất giọng khàn của mình. Cô tâm sự khi lần đầu làm MC:
"Tôi không sợ, không phàn nàn hay buồn về những ý kiến trái chiều. Tôi mong khán giả góp ý cho tôi để tôi rút kinh nghiệm và trở nên tốt hơn.
Chỉ có một thứ khiến tôi tự ti là giọng nói của bản thân. Tôi đi quay nhiều quá nên giọng nói bị ảnh hưởng.
Tôi đã đọc rất nhiều bình luận của khán giả khi nghe tin tôi làm MC. Đọc xong, tôi cũng buồn. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc cho ổn định để đi mổ thanh quản, cho giọng thanh hơn".