Ali Hoàng Dương được biết đến là một trong những đàn em thân thiết của Trấn Thành, chơi chung nhóm với anh và được anh dẫn dắt vào gameshow truyền hình.
Mới đây, tại chương trình Chuyện showbiz Việt, Ali Hoàng Dương đã tâm sự về quãng thời gian khó khăn của mình và cơ may được tham gia gameshow cùng Trấn Thành.
Bị hủy nhiều show, còn 20% thu nhập, phải bán đồ hiệu, chuyển nhà thuê rẻ hơn
Thời gian vừa rồi, tôi phải trải qua một đợt khủng hoảng tinh thần. Tôi có rất nhiều việc cần làm nhưng dịch bệnh ập đến, rồi giãn cách nên tôi phải ngưng mọi hoạt động, không có việc để làm. Khả năng kiếm tiền và làm sản phẩm âm nhạc của tôi không còn nữa.
Nếu năm ngoái tôi kiếm được 100% tiền thì năm nay thu nhập giảm sút, chỉ còn lại 20%. Đó là điều khiến tôi phải suy nghĩ, lo lắng rất nhiều. Ảnh hưởng lớn nhất là tôi không còn được làm nhạc một cách thoải mái nữa.
Sau khi dịch bệnh ập đến, tôi bị hủy rất nhiều show, không đi hát để kiếm tiền cát xê được. Nhưng may mắn ở chỗ, tôi được nhiều gameshow chú ý và các nhãn hàng bắt đầu tìm đến tôi để book quảng cáo trên mạng xã hội. Đó là nguồn thu nhập chính của tôi ở thời điểm hiện tại.
Vì khó khăn nên thời điểm vừa rồi, tôi phải chuyển sang một căn nhà có giá thuê rẻ hơn, bán bớt đồ hiệu để có tiền tiêu. Trước đây, tôi làm ra tiền nên phung phí vào đồ hiệu thì giờ phải bán cho những người cần chúng.
Tiếp đó, tôi phải rút tiền tiết kiệm để sử dụng, chi tiêu hàng ngày. Nói chung là tôi phải xoay sở rất nhiều để vượt qua được thời gian khó khăn vừa rồi, may là vẫn chưa bị bắt nợ.
Từ đó, tôi rút cho mình một cách sống khác hơn, tích cực hơn. Tôi phải giữ sức khỏe đầu tiên và suy nghĩ chậm hơn về cuộc sống, tìm những niềm vui khác trong cuộc sống.
Đặc biệt, tôi có thêm nhiều người bạn tốt trong mùa dịch vừa rồi. Do rảnh rỗi, ít việc nên chúng tôi mới tìm tới nhau, nói những câu chuyện đã qua hay những câu chuyện mới với nhau, những điều chưa bao giờ chia sẻ với ai.
Tôi không hề cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với Hiền Hồ
Tôi vào nghề đã một thời gian, nhưng chưa có được bản hit nào. Tôi không coi đây là áp lực mà là động lực khiến tôi phải làm tốt hơn, trách nhiệm hơn.
Tôi phải nhìn nhận lại xem từ lúc vào nghề tới giờ đã thực sự làm việc hết tâm huyết chưa, bằng được những anh chị nghệ sĩ khác chưa mà đòi có thành tựu, thành công như họ.
Tôi nhìn xem mình có những khuyết điểm nào để khắc phục, sửa đổi cho tốt hơn mỗi ngày.
Một số người nói tôi là quán quân The Voice có sự nghiệp mờ nhạt nhất nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cho phép bản thân mình buồn vì những điều bên ngoài tác động vào.
Nếu tôi có buồn cũng chỉ buồn vì bản thân mình chưa làm tốt, chưa đưa ra được những sản phẩm âm nhạc hay tới khán giả.
Từ đầu năm tới giờ, tôi đã phải cố gắng lắm mới ra được một cái MV, vừa đủ hoàn chỉnh về âm nhạc lẫn hình ảnh. Bản thân tôi vẫn đang phải cố gắng cống hiến, tiếp tục thể hiện khả năng, cảm xúc của mình để đạt được những điều mình mong muốn.
Thậm chí, người ta còn so sánh tôi với Hiền Hồ (người từng đoạt á quân The Voice cùng năm với tôi nhưng đã có nhiều bài hit). Tôi không hề cảm thấy khó chịu khi bị so sánh như vậy vì mỗi người đều có một con đường riêng, thành công riêng.
Hiền Hồ may mắn thành công hơn tôi. Bạn ấy là một người tài năng, có đủ mọi thứ về giọng hát, vóc dáng, thời trang, gu âm nhạc. Đó là cách Hiền Hồ chọn và đã thành công hơn tôi rất nhiều.
Tuy nhiên, tôi cũng có những thành tựu nho nhỏ của riêng mình. Tôi đã đạt được một số điều mà bản thân mình không bao giờ nghĩ sẽ làm được. Nói tôi chạy theo Hiền Hồ cũng được, hoặc may mắn ngang tầm, tạo được dấu ấn riêng trong cuộc đời mình thì càng tốt.
Tôi mong mọi người ủng hộ cả hai đứa tôi, chứ cứ so sánh mãi như vậy sẽ khiến chúng tôi không chơi được với nhau nữa dù đang rất thân với nhau ngoài đời.