Trong một lần đi làm về, người phụ nữ này đã tình cờ phát hiện một con chó mang thai đang nằm thoi thóp bên đường.
Nhìn bộ lông bù xù cùng chiếc cổ không đeo vòng, cô liền đoán đây hẳn nó hẳn là chó hoang. Do thấy con vật đã sắp tới ngày sinh đẻ, người phụ nữ tốt bụng đã quyết định đưa nó đi bệnh viện khám.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng con chó bị hôn mê do suy dinh dưỡng nặng. Giờ đây nó rất cần có sự chăm sóc của con người. Nghe thấy những lời ấy, người phụ nữ đã quyết định cưu mang và đưa con vật tội nghiệp ấy về nhà nuôi dưỡng.
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của nữ chủ nhân mới, chó mẹ cũng nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chẳng bao lâu sau, nó đã hạ sinh một đàn chó con khỏe mạnh.
Thế nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ, dáng vẻ của đàn chó con này lại khiến chủ nhân không khỏi "cười ra nước mắt" mỗi lần ngắm nhìn.
Nguyên nhân là bởi bộ lông của chúng trông vô cùng hài hước. Trong khi lông của chó mẹ là màu xám đen thì những đứa con của nó lại đều có bộ lông pha hai màu trắng đen.
Không chỉ vậy, những khoảng lông đen còn được "phối" một cách rất đồng đều và vô cùng buồn cười.
Trong khi phần lớn bộ lông trên cơ thể đều là màu trắng thì phần mắt, tai, cổ, đuôi và chân của những chú chó con lại đều là màu đen.
Tuy nhiên điều này khiến chúng nhìn trông vô cùng hài hước và dễ thương. Thậm chí nếu nhìn qua, hẳn một số người sẽ còn nhầm rằng đây là... gấu trúc!
Nhìn đàn chó con trông chẳng ra chó con này, người phụ nữ không khỏi dở khóc dở cười. Cô rất muốn hỏi cún cưng nhà mình xem rốt cuộc cha của đàn con kia có rốt cuộc sở hữu "dung mạo" thế nào, thế nhưng nhìn vẻ mặt của chó mẹ thì xem ra đây vĩnh viễn là một điều bí ẩn rồi!
*Nguồn: Sina