Cuối năm lớp vắng hơn 2/3, nam sinh nghĩ ra cách chụp ảnh có mặt tất cả thành viên khiến dân mạng bái phục

Lang Lang |

Tuy nhiên cũng có nhiều bạn học sinh lại cho rằng, đi học mấy ngày cuối cùng mới là vui nhất.

Khi còn đi học thì học sinh luôn ngồi cố gắng suy nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tìm cách nghỉ học 1 cách hợp lý nhất. Cho nên khi đến những ngày cuối năm, chuyện số học sinh đi học luôn ít hơn số học sinh vắng cũng không phải là câu chuyện mới.

Đa số mọi người cho rằng, học xong hết chương trình, điểm tổng kết cũng đã có thì còn việc gì phải sợ, mà khi đó thầy cô cũng nương tay, bớt gắt hơn lúc trong năm học nên nhiều bạn đã quyết định không đến lớp, mà tìm thú vui ở bên ngoài.

Trước tình trạng này, nhiều trường thậm chí còn ra quy định, học sinh nào không đi học những ngày cuối cùng hay không đi cả tổng kết thì bị xét hạnh kiểm yếu. Chưa biết quy định này đã lan toả đến bao nhiêu trường, nhưng trào lưu nghỉ học nhiều hơn số học sinh đi học đang nở rộ trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Cuối năm lớp vắng hơn 2/3, nam sinh nghĩ ra cách chụp ảnh có mặt tất cả thành viên khiến dân mạng bái phục - Ảnh 1.

Bạn này còn sáng chế ra style chụp hình kỷ yếu mới cùng lũ bạn nghỉ học. Ảnh: Nguyễn Phúc Thịnh

Cuối năm lớp vắng hơn 2/3, nam sinh nghĩ ra cách chụp ảnh có mặt tất cả thành viên khiến dân mạng bái phục - Ảnh 2.

Lớp học vắng hoe ngày cuối học kỳ 2. Ảnh: Đào Thu Hiền

Cuối năm lớp vắng hơn 2/3, nam sinh nghĩ ra cách chụp ảnh có mặt tất cả thành viên khiến dân mạng bái phục - Ảnh 3.

Thậm chí lớp này số người nghỉ học quá nhiều cho nên đành phải ghi những bạn đi học thôi. Ảnh: Nguyễn Quốc Bảo

Cuối năm lớp vắng hơn 2/3, nam sinh nghĩ ra cách chụp ảnh có mặt tất cả thành viên khiến dân mạng bái phục - Ảnh 4.

Số học sinh vắng gấp 3 lần số học sinh đi học. Ảnh: Hoàng Yến

Sau khi nhiều bạn đăng tải những hình ảnh chụp sĩ số học sinh vắng cao bất thường lên group Trường Người Ta, cư dân mạng nhanh chóng đưa ra bình luận rằng, lớp của tụi mình cũng không khác mấy đâu mọi người.

Bên cạnh đó có nhiều ý kiến cho rằng, đi học mấy ngày cuối năm mới vui nhất, cái cảm giác lên lớp mà không cần phải học bài, không sợ kêu kiểm tra nó mới thú vị làm sao. Thậm chí nhiều thầy cô còn hay pha trò, kể chuyện tâm sự đời tư cùng lũ học sinh nữa.

Lê Thanh Triệu: "Lớp 39 đứa, đi học 2 đứa. Thầy nghỉ dạy luôn. Nghĩ lại thấy có lỗi với thầy cô, vì hai chữ đại học mà đánh đổi sự ngoan ngoãn cả đời học sinh".

Nguyen Quoc Duy: "Vắng đến nỗi phải ghi học sinh đi học thay vì học sinh vắng thì chịu rồi".

Doan Hn Khanh: "Chắc mấy học sinh còn đi học là ban cán sự của lớp quá".

Luyến Hồng: "Hiện tượng sau khi thi xong là phải biết tự giác nghỉ học".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại