Danh ca Giao Linh từng gây xôn xao công chúng khi kết hôn với người đàn ông đã có 3 đời vợ và 6 con riêng. Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tuần này, cô đã chia sẻ chuyện kết hôn đặc biệt của mình.
Tôi thương gia đình quá sức nên hi sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, không muốn lấy chồng
Ba tôi là người Bắc nhưng lại vào Nam từ năm 12 tuổi, nên đời sống chịu ảnh hưởng từ người miền Nam. Tuy vậy, ba tôi vẫn rất cổ hủ, coi nghề hát là xướng ca vô loài, không cho tôi theo.
Chính má tôi là người dẫn tôi đi học nhạc, từ cổ nhạc tới tân nhạc. Bà còn giấu ba tôi và bảo: "Để má cho con đi học, đừng nói gì với ổng". Như vậy, tôi có được ngày hôm nay 80% nhờ má.
Nhà tôi đông anh chị em lắm. Má tôi đẻ 10 người liền. Bây giờ nuôi hai người con còn không nổi huống hồ mình má tôi ngày ấy nuôi 10 người con.
Vì gia cảnh khó khăn, tôi lại thương gia đình quá sức nên hi sinh toàn bộ tuổi thanh xuân, không muốn lấy chồng. Tôi sợ lấy chồng rồi, có con có cái lại không lo được cho gia đình. Tôi tập trung lo cho các em mình ăn học thành tài.
Tới khi gặp chồng tôi, tôi cũng nói rõ hoàn cảnh gia đình, nỗi niềm tôi mang theo. Tôi nói:
"Em mong anh nếu có cưới nhau thì cũng cho em được tự do lo cho gia đình em. Ngược lại, anh cũng tự do lo cho gia đình anh. Em không bao giờ có ý kiến gì. Chúng ta không phải từ dưới đất chui lên, cũng phải có cha có mẹ".
Chỉ có hai người thư kí làm chứng. Tôi còn không có nổi một người bạn ở đó
Chúng tôi kết hôn rất tự nhiên. Hôm đó, chúng tôi đến Lake Tahoe (một nơi giống Las Vegas) chơi và kí hôn thú ở đấy với giá 180 đô la, có cả ông chánh án nữa, chỉ 15 phút là xong. Nếu không thích, ngay hôm sau có thể tới hủy kết hôn.
Lúc đó, chồng tôi đưa tôi tờ hôn thú rồi bảo tôi kí vào đấy. Ông ấy nói: "Em kí vào đây thì là vợ chính thức của anh, còn không kí thì chỉ là một trong 4 người bồ nhí của anh thôi".
Tôi bất ngờ quá, định không kí vì ổng làm khó mình, nhưng rồi lại nghĩ giờ phút này thì lấy chồng cho xong chứ ở vậy làm gì nữa. Thế là tôi đồng ý kí vào hôn thú rồi thành hôn ngay lúc đó.
Khi ấy, chỉ có hai người thư kí làm chứng. Tôi còn không có nổi một người bạn ở đó.
Từ lúc kí xong, tôi trở nên ít nói hẳn. Chồng tôi thấy thế mới hỏi: "Sao vậy cưng? Bây giờ mình là vợ chồng chính thức đó nha".
Tôi đáp lại: "Anh hay thật, việc anh kí hôn thú là điều không thể tưởng tượng được. Em cứ nghĩ mình không làm được, vậy mà anh lại làm được điều đó. Bây giờ mình là của nhau rồi".
Là vợ chồng xong, cách đối xử của tôi với chồng thay đổi khác hẳn. Mọi lần tôi hay xẵng giọng với chồng lắm, gặp cái gì không vừa ý là nói ngay.
Từ lúc kí hôn thú, tôi không dám như thế nữa. Điều này giống như có một sợi dây vô hình níu tôi lại. Tôi cứ tự nhủ mình: "Bây giờ đã có chồng rồi, không thể sống như trước được".
Về sống với chồng được ít hôm, ông ấy mới đưa mấy đứa con lần lượt qua gặp tôi.
Với kinh nghiệm sống với con chồng 20 năm nay, tôi nhận ra một điều rằng, thật ra không khó như mình nghĩ. Trong lòng tôi luôn vị tha, cái gì cũng có thể bỏ qua được. Vì thế nên con chồng không bao giờ hỗn hào với tôi được.