Cuộc chiến Neymar vs PSG: Tiền nhiều để làm gì, khi mọi ước mơ đều tan vỡ?

Nam Khánh |

Đây không phải là cái kịch bản mà họ đã kỳ vọng được nhìn thấy. Cả về phía Neymar và Paris Saint-Germain, khi 2 bên tìm đến nhau vào mùa Hè 2017.

1. Đối với PSG, việc cướp được Neymar từ tay Barcelona đã cho thấy tham vọng và quyết tâm to lớn của họ. Có thể nói, đó chính là một lời tuyên bố đầy đanh thép: PSG không phải là kiểu câu lạc bộ phải đi "bán máu".

Trước đó, họ đã phải đối phó với sự dòm ngó của Barcelona đến tiền vệ người Italia, Marco Verratti – ngay sau đó, họ đã ký được hợp đồng với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và hơn thế nữa, chính là việc họ đã có thể lôi kéo anh rời khỏi một trong những thế lực hùng mạnh nhất của bóng đá châu Âu.

Neymar được kỳ vọng là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất để hoàn thiện "trò chơi ghép hình" đã được triển khai rầm rộ (Kylian Mbappé, 18 tuổi, gia nhập PSG ngay sau Neymar) nhằm tạo ra một đội hình đủ sức mạnh để vô địch Champions League.

Neymar, khi đó đang ở tuổi 25, đã hai lần giành chức vô địch Tây Ban Nha và một lần đăng quang tại Champions League trong màu áo Barcelona, cũng như tạo nên một cây đinh ba khét tiếng trên hàng công - khi sát cánh cùng hai người đàn anh Lionel Messi và Luis Suarez.

Cuộc chiến Neymar vs PSG: Tiền nhiều để làm gì, khi mọi ước mơ đều tan vỡ? - Ảnh 1.

Neymar rời Barca để thoát khỏi cái bóng của Messi

Cực kì khéo léo và cũng vô cùng quyết đoán – hãy nhớ lại màn trình diễn của anh trước PSG trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 6-1 tại đấu trường Champions League khi vẫn còn thi đấu cho Barcelona – nhưng chính vì cái phẩm chất đó mà Neymar cũng nhận thức được rằng, tại Barcelona, anh sẽ luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của Lionel Messi.

Và do đó, anh sẽ không có cơ hội để giành được những danh hiệu cá nhân danh giá nhất, như "Qủa Bóng Vàng", mà anh vẫn luôn ao ước. Việc chuyển sang PSG sẽ giúp Neymar trở thành nhân vật chính, là ngôi sao sáng chói nhất trên sân khấu riêng của anh.

Đội bóng đó sẽ thi đấu với ngọn cờ đầu là anh và nếu anh có thể dẫn dắt PSG đến với chức vô địch Champions League đầu tiên của họ, chắc chắn những danh hiệu cá nhân sẽ theo đến với anh liên tiếp. Đó là một viễn cảnh vô cùng tuyệt vời và hoàn toàn khả thi, ít nhất là trên giấy tờ.

2. Mặc dù vậy, đến lúc này, mối duyên giữa họ dường như đang hướng đến một kết thúc đầy cay đắng. PSG thậm chí còn không thể lọt đến vòng tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu trong 2 mùa giải qua.

Neymar, sau một sự khởi đầu đầy ấn tượng và dù cho đã ghi được rất nhiều bàn thắng, gần như luôn vắng mặt khi các trận đấu lớn diễn ra (Ví dụ: Anh đã bị chấn thương và phải bỏ lỡ cả hai lượt trận đối đầu với Manchester United tại Champions League ở mùa giải trước).

Và mặc dù ban đầu anh đã được rất nhiều các cổ động viên của PSG yêu mến, nhưng anh đã hoàn toàn bị Mbappé vượt mặt trong việc này, cầu thủ trẻ người Pháp chỉ mới 20 tuổi, vẫn đang trên đà phát triển và là "người bản địa" khi sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô của Paris. Nói cách khác, Mbappé chính là một phần trong số họ.

Cuộc chiến Neymar vs PSG: Tiền nhiều để làm gì, khi mọi ước mơ đều tan vỡ? - Ảnh 2.

Neymar ngày càng lép vế so với Mbappe

Mbappé, cây săn bàn hàng đầu của PSG ở mùa giải trước với 33 bàn thắng sau 29 trận đã thi đấu tại Ligue 1, chắc chắn, vào ngay thời điểm này, sẽ là cầu thủ đáng để đặt cược hơn so với Neymar cho khả năng giành được danh hiệu Qủa Bóng Vàng trong tương lai.

Và nếu buộc phải lựa chọn một trong hai người, PSG rõ ràng sẽ đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ người Pháp. Vậy, tất cả đều quay lưng với Neymar khi mà anh đang ở trong một tình thế đầy khó khăn. Vậy, anh phải làm gì?

Sự ầm ĩ và tất bật từ "đoàn tùy tùng" của Neymar đã cho thấy anh đang mong muốn được quay trở lại với Barcelona, hay cũng có thể là Real Madrid, Manchester United và thậm chí là Juventus, những câu lạc bộ hiếm hoi có thể đáp ứng mức lương khủng lồ của anh.

Barcelona đã có những động thái như "thêm dầu vào lửa" trong những ngày gần đây, qua việc tuyên bố với cả thế giới rằng, Neymar – cầu thủ đã không thể cùng đội tuyển Brazil tham dự Copa America 2019 vì chấn thương – đang không cảm thấy hạnh phúc tại PSG.

Tất nhiên, trên thực tế, hiện Neymar đang không có mặt ở Paris. Vấn đề nằm ở đâu? PSG dự kiến cầu thủ người Brazil sẽ tập trung cùng cả đội vào hôm thứ hai để tham gia vào buổi tập trước mùa giải.

Mặc dù vậy, Neymar hiện tại vẫn đang ở Brazil. Cha của anh đã nói với FOX News rằng Neymar phải tham dự một sự kiện được tổ chức bởi quỹ từ thiện của anh và cậu con trai của ông sẽ trở lại thủ đô nước Pháp vào ngày 15 tháng 7.

Đối với PSG, nhận được tin tức này và cho phép hành động đó diễn ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Câu lạc bộ nước Pháp đã đưa ra một lời tuyên bố ngắn gọn, khẳng định rằng họ "vô cùng thất vọng với tình huống này và sẽ có những biện pháp xử lý thích đáng." Thường thì cái "biện pháp thích đáng" đó sẽ là một khoản tiền phạt khủng lồ.

Cuộc xung đột này đã diễn ra theo một cách hoàn toàn công khai. Trước đó, PSG luôn gạt phăng đi mọi lời đồn đoán về những cuộc chuyển nhượng xoay quanh Neymar và Mbappé. Nhưng vào thứ ba, lần đầu tiên, họ đã nói rõ rằng cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể ra đi.

"Neymar có thể rời PSG nếu chúng tôi nhận được một lời đề nghị phù hợp với mọi bên," Giám đốc thể thao của PSG, ông Leonardo, nói với tờ nhật báo Le Parisien của Pháp. Tuyên bố trên thể hiện rằng, ông đã "nói rõ với mọi người" việc Neymar muốn ra đi.

Leonardo cũng cho biết rằng họ vẫn chưa hề nhận được một lời đề nghị nào cho trường hợp của Neymar, người vẫn còn đến 3 năm hợp đồng với PSG.

Cuộc chiến Neymar vs PSG: Tiền nhiều để làm gì, khi mọi ước mơ đều tan vỡ? - Ảnh 3.

Neymar không còn là "hoàng tử" tại PSG

Hiện tại, rất khó để thấy được câu chuyện này sẽ kết thúc với việc Neymar vẫn tiếp tục ở lại PSG. Trên mạng xã hội, phản ứng của đại đa số các fan hâm mộ PSG có thể tóm tắt như sau:

"Hỏi hay đấy. Để hắn cút luôn đi. Bọn tôi có Mbappé rồi." Và "không một cầu thủ nào có thể nghĩ là cậu ta lớn hơn câu lạc bộ" – một thông điệp đã được Leonardo nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn của ông.

Đó cũng chính là những gì mà chủ tịch của PSG, ông Nasser al-Khelaifi, đã nói với tạp chí France Football vào tháng trước về ngôi sao lớn nhất của ông.

"Chẳng ai ép cậu ta ký vào bảng hợp đồng này cả, không ai đẩy cậu ta vào tình thế đó cả. Tôi muốn các cầu thủ phải sẵn sàng cống hiến hết mình để bảo vệ danh dự cho chiếc áo đấu của chúng tôi … đối với những kẻ không hiểu điều đó, hoặc không muốn làm điều đó, chúng tôi có thể gặp nhau và nói chuyện."

Giờ đây, có vẻ như thời gian để "nói chuyện" đã hết – ít nhất là giữa câu lạc bộ nước Pháp và cầu thủ người Brazil. PSG sẽ để Neymar ra đi nếu họ nhận được một khoản phí chuyển nhượng đủ sức thuyết phục.

Barcelona rõ ràng đang rất muốn đưa cựu ngôi sao của họ quay trở về Nou Camp. Các cuộc đàm phán được hứa hẹn sẽ diễn ra theo một cách rất hấp dẫn. Giới truyền thông Pháp và Tây Ban Nha đều khẳng định rằng Barcelona sẽ nỗ lực để dồn mọi nguồn lực vào việc có được Neymar và nhiều khả năng sẽ đưa ra một lời đề nghị theo dạng "trao đổi một cầu thủ nào đó + tiền mặt".

PSG đang tìm kiếm một trung vệ và nhiều khả năng sẽ rất hứng thú với Clement Lenglet hoặc Samuel Umtiti. Philippe Coutinho và Ousmane Dembélé cũng là những trường hợp có thể được đưa vào thương vụ này.

Đây chắn chắn sẽ là một câu chuyện cực kì thú vị của kì chuyển nhượng năm nay. Chúng ta chỉ cần tiếp theo dõi chuỗi drama này và đón xem kết thúc của nó mà thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại