Cuộc chiến "đếm xác" ở Philippines: TT Duterte gặp đối thủ quá mạnh

Thi Anh |

Với các con nghiện Philippines, điều gì đáng sợ hơn? Bị giết hay chấm dứt "thú vui" bấy lâu của mình?

Góc khuất

Theo Rappler, hơn 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền 2 tháng trước và bắt đầu thực thi kế hoạch cứng rắn nhằm đẩy lùi vấn nạn ma túy khỏi xã hội Philippines bằng cách lệnh cho cảnh sát tiêu diệt những kẻ buôn lậu ma túy và khuyến khích người dân giết con nghiện.

Lời kêu gọi của ông Duterte đã có tác dụng. Hơn nửa số nạn nhân đã chết dưới tay những "sát thủ" ẩn danh, dựa trên số liệu cảnh sát. Tuy nhiên, cuộc chiến của ông Duterte có nhiều góc khuất.

Một trong số những nạn nhân mới nhất là Danica Mae, một em bé mới chỉ 5 tuổi. Em đã tử vong ngay khi bị trúng đạn, viên đạn vốn nhằm vào ông của Mae, Maximo Garcia khi cả gia đình đang quây quần bên mâm cơm trưa.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ 3 ngày sau khi ông Garcia bị đưa vào danh sách tình nghi buôn bán ma túy của cảnh sát địa phương.

Công lý trên tấm bìa các-tông

Thông thường, một tấm bìa các-tông, với dòng chữ "kẻ buôn ma túy" hoặc "con nghiện" được đặt bên cạnh cái xác. Điều này đã khiến cuộc chiến chống tội phạm của ông Duterte được biết tới với tên gọi "Công lý trên tấm bìa các-tông".

Cuộc chiến đếm xác ở Philippines: TT Duterte gặp đối thủ quá mạnh - Ảnh 1.

Tấm bìa các-tông được đặt bên thi thể.

Cảnh sát đã giết 756 người mà họ liệt vào danh sách tình nghi. Cảnh sát trưởng Ronald dela Rosa đã lên tiếng bảo vệ các sĩ quan của mình và khẳng định họ chỉ giết người khi mạng sống bị đe dọa.

Cả Tổng thống Duterte và ông Dela Rosa đều khẳng định họ hành động trong khuôn khổ luật pháp và cáo buộc những người chỉ trích về phe với các trùm ma túy, phớt lờ hậu quả khủng khiếp của cái mà họ gọi là "cuộc khủng hoảng shabu toàn quốc" (shabu là tên địa phương của một loại ma túy tổng hợp).

Họ cho rằng, phần lớn những vụ giết người không rõ nguyên do là các cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm.

Không thể dừng lại

Rất sợ "lãnh đạn" trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhưng tài xế xích lô Reyjin vẫn không thể cai nghiện.

Ở khu vực mà Reyjin sinh sống, sự hiện diện của lực lượng an ninh và bạo lực đã làm việc mua bán ma túy bị chững lại và khiến shabu trở nên đắt đỏ hơn.

Mặc dù cảnh sát có vũ trang liên tục rà soát khu vực của Reyjin, anh ta vẫn tiếp tục hít thứ ma túy có tên "shabu" mà ông Duterte cảnh báo là đã tàn phá cuộc đời của hàng triệu người nghèo Philippines.

Cuộc chiến đếm xác ở Philippines: TT Duterte gặp đối thủ quá mạnh - Ảnh 2.

Ma túy bị cảnh sát Philippines thu giữ.

"Tôi rất sợ bởi có thể tôi sẽ là người kế tiếp", Reyjin nói. Anh này kể, có 2 tay súng đeo mặt nạ đã bắn chết người phụ nữ bán ma túy cho anh ta, "Bà ta đang ngồi trong hẻm thì bị trúng 2 phát đạn vào đầu".

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn. Và đó là dấu hiệu đáng lo ngại đối với ông Duterte khi mà trước đó, ông đã cam kết sẽ dẹp bỏ nạn ma túy trong vòng 6 tháng.

"Nếu anh muốn mua, anh chỉ cần đứng trên đường. Sẽ có người tiếp cận anh", Reyjin cho biết, "Anh đưa tiền và người đó sẽ bảo anh đợi, rồi sẽ có người khác ra chuyển hàng cho anh".

Thậm chí các "ổ shabu", nơi người ta cho các con nghiện thuê để hít, cũng vẫn đang hoạt động. Reyjin cho biết, anh kiếm được khoảng 400 peso (8,5 USD)/ngày bằng nghề đạp xích lô và chạy một số việc vặt.

Một phần bốn số tiền ấy được dành cho shabu. Trước đây, chỉ cần 50 peso là đủ cho 1 ngày, nhưng giá shabu đã tăng gấp đôi sau khi ông Duterte khởi động cuộc chiến.

Những người hàng xóm cho biết, Reyjin một mình nuôi 3 đứa con. Đứa lớn nhất bị suy dinh dưỡng và thường "bụng rỗng" đến trường. 2 đứa còn lại thì lúc nào cũng phải mặc đồ thừa của người khác. Người ta còn nghĩ Reyjin trộm vặt để có tiền dùng ma túy.

Bản thân Reyjin cũng nhận thức được gánh nặng mà anh ta đặt lên gia đình vì hút chích. Nhưng dù đứng trước nguy cơ bỏ lại 3 đứa con thơ khi trở thành cái xác tiếp theo trên đường phố, Reyjin nói anh vẫn không thể ngừng sử dụng shabu.

2 tháng tại nhiệm của ông Duterte là 2 tháng cuộc chiến ma túy diễn ra đẫm máu. Thế nhưng, trước một "đối thủ mạnh" như ma túy, liệu ông Duterte có giành được phần thắng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại