Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt

Trình Ca |

Ngày lại ngày, cụ ông đều đứng tại một địa điểm để chờ đợi "tình yêu" về nhà.

Đúng là tình cảm gia đình luôn khiến cho chúng ta phải xúc động. Câu chuyện về một người ông ngày ngày đợi cháu nhỏ tan trường mầm non của một thành viên có tên C.L là ví dụ như thế.

"5 giờ chiều luôn có một người ông lớn tuổi đứng đợi cháu mình. Dù biết rằng cháu 5 giờ 20 phút mới về nhưng vẫn đợi hơn 20 phút. Khi ra hỏi thì ông bảo: "Sợ xe tới sớm, cháu đứng một mình lại thương".

Công nhận mỗi ngày nhìn cảnh này lại thấy nhớ ông ngoại kinh khủng".

Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 1.

Người ông đợi cháu tan học.

Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 2.

Đón cháu từ tay các cô nào.

Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 3.

Vẫy tay chào cô giáo.

Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 4.

Vừa đi vừa nói chuyện.

Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 5.
Cụ ông 5 giờ chiều đều đứng cùng một chỗ, lý do khiến số đông cay mắt  - Ảnh 6.

Hai ông cháu cùng nhau về nhà.

Bài đăng hiện vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Người ông tuổi đã cao, đứng chăm chú bên lề đường để chờ chiếc xe chở cháu tan học đi tới. Dù nắm chắc việc phải đợi chờ nhưng ông không lấy đó làm phiền phức hay căn chỉnh để hôm sau đi muộn hơn.

Trong thâm tâm, người ông này chỉ sợ: "xe đến sớm cháu đứng một mình lại thương".

Tình cảm ông cháu thật đáng quý và xúc động biết bao nhiêu. Có lẽ với người ông đó, mọi sự chờ đợi hay có chút mệt mỏi đều tan biến ngay khi vừa trông thấy đứa cháu tan trường, trên xe đi xuống.

"Nhớ ông quá, mình nhớ hồi đó mẹ sinh em bé, bố đi làm không đón được. Ông nội chẳng biết đi xe máy nên cứ đạp chiếc xe từ thời kháng chiến ra trường đón mình. Đôi dép nhựa bộ đội, mũ cối của bộ đội, cái áo mưa màu trắng cùng quần tây bạc màu... chiều nào cũng thế ông cứ đi đón", một facebook chia sẻ.

"Hồi học cấp 1 thích được ông nội đón lắm, vì ông đón sẽ được ăn 1 cái bánh giò. Chứ bố mẹ đón thì nhịn.

Ông mất cũng được 5 năm rùi, bệnh 6 tháng là mất luôn. Kỉ niệm thì không nhiều, nhưng cứ nghĩ lại nhớ nhớ ông", dân mạng khác xúc động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại