Cảm động chàng thanh niên bế ông cụ qua đường

Trần Chân |

Nhìn thấy ông cụ già bị mất hai chân khó nhọc qua đường, chàng thanh niên chẳng ngại ngần lao tới để bế cụ tới nơi cần đến.

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống dân sinh cũng từ đó đi lên. Thế nhưng, vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời cần được giúp đỡ, những người mà số phận không cho họ nhiều may mắn để có thể vươn lên. 

Người Việt có một câu nói "Lá lành đùm lá rách", để nhắn nhủ với mọi người là sống trong đời sống cần có một tấm lòng biết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Và một lần nữa, cộng động mạng phải cảm thấy xúc động trước tấm hình nam thanh niên bế cụ ông qua đường.

Có thể nhìn rất rõ hình ảnh gầy gò, khắc khổ của một cụ ông bị cụt 2 chân. Ông không thể đi được, cũng không có xe lăn, "phương tiện" di chuyển của ông chính là đôi bàn tay được lồng vào hai chiếc dép. 

Sau khi người dùng Q.T đăng tải bức ảnh, đã nhận được rất nhiều "like", chia sẻ và lời bình từ dân mạng.

Bạn Hoàng Hiệp chia sẻ: "Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người cần được giúp đỡ và hãy nhìn anh thanh niên này để tự tìm thấy cho mình một bài học. Làm việc tốt không phải lúc nào cũng là phải 'đao to búa lớn', mà nó xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất và cái tâm của mỗi chúng ta".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại