Bị người yêu bỏ, 5 chàng trai quyết "lột xác thành người khác"

Bảo Trân |

Khi bị người yêu từ chối vì ngoại hình không đẹp, những chàng trai này đã quyết “liều mình làm đẹp” và có những “lột xác” đầy ngoạn mục.

Ngoại hình là một yếu tố quan trọng khi chúng ta cảm mến một ai đó nhưng không phải là tất cả.

Khi bị người mình yêu từ chối vì ngoại hình không đẹp, những chàng trai này đã quyết “liều mình làm đẹp” và có những pha “lột xác” đầy ngoạn mục.

"Phục thù" bằng... sắc đẹp

Gây bão trên cộng đồng mạng gần đây nhất chính là câu chuyện "lột xác thành người khác" của bạn Kiều Anh Dũng (sinh năm 1995) ở Hải Phòng. Sau khi bị chia tay vì xấu, Dũng quyết cho người yêu cũ nhìn thấy một "con người mới" của mình bằng... phẫu thuật thẩm mỹ.

Để bạn gái cảm thấy hối hận, Dũng "mạnh tay" chi trả 150 triệu đồng vào cuộc "tổng trùng tu" này. Cụ thể gồm gồm 45 triệu sửa mũi, sửa môi 23 triệu và chỉnh lại khuôn mặt 85 triệu.

Gương mặt mới của Dũng lập tức gây "choáng váng" cho nhiều cư dân mạng. Nhiều ý kiến tranh luận trái chiều đã diễn ra sôi nổi xung quanh cách trả thù "ngọt ngào nhưng nặng đô" này của Dũng.

Còn bạn, bạn thấy anh chàng có trở nên đẹp hơn không?

Bị người yêu chê “ốm như nghiện”

Không phải nghiện gì ghê gớm, Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1995) chỉ nghiện… game. Nhưng cũng vì quá “say đắm” chơi game mà Dũng trở nên gầy yếu, còi cọc với số cân 44 kg.

Sau nhiều lần chê bai, người yêu của Dũng cũng quyết định chủ động chia tay.

Sau một thời gian đau khổ, Dũng quyết định phải thay đổi. Dũng đã thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân mình, không chỉ là vượt qua nỗi buồn, mà là vượt lên bản thân khi bỏ game và đến phòng tập gym.

Với chế độ tập luyện hợp lý kết hợp ăn uống, chơi thể thao, sau 7 tháng, giờ đây Dũng đã là một chàng thanh niên cường tráng khi tăng được 16 kg. Có lần tình cờ gặp bạn học cũ trên xe buýt, bạn ấy sững sờ không nhận ra Dũng. Với cơ thể mới, Dũng trở nên tự tin hơn:

Yếu đến bê chậu hoa cũng không nổi

Ít ai biết rằng chàng hot boy Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1992) diễn xuất trong phim Bộ tứ 10A8 lại từng sở hữu thân hình “mình dây”, yếu ớt. Một lần đến nhà bạn gái chơi, Hưng đã phải “muối mặt” vì thể lực của mình:

Một lần khác đang đi tập thể dục buổi sáng, Hưng và bạn gái chẳng may gặp phải bọn côn đồ. Hưng ốm yếu biết mình không đủ sức chống lại, định cúi mình thực hiện thì bị bạn gái tát vào mặt, mắng là hèn. Sau lần đó, Hưng quyết phải khỏe mạnh hơn vì: “

Sau khi chia tay bạn gái, Hưng bền chí luyện tập suốt 4 năm ròng rã. Giờ đây, Hưng đã sở hữu thân hình vạm vỡ, săn chắc và trở thành một huấn luyện viên thể hình.

Không những thế, chàng trai “cò hương” ngày nào giờ còn nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo và sự yêu mến của mọi người.

Ngoại hình “mỏng manh” như tờ giấy

Dù cao 1m75 nhưng Đặng Phước Thắng (sinh năm 1994) lại từng sở hữu số cân nặng mà nhiều… bạn gái mơ ước: 45kg. Bị bạn bè trêu chọc, bị người yêu bỏ, Thắng quyết tâm phải thay đổi bản thân mình.

Với sự động viên của gia đình và ý chí kiên định, Thắng nghiêm khắc với bản thân trong kế hoạch ăn uống, tập luyện thể thao. Sau một năm gian khổ, Thắng đã tăng được 20kg, trở thành chàng trai khỏe khoắn với ngoại hình bắt mắt.

Hot boy xăm hình từng bị từ chối vì "quá béo và chẳng có tài cán gì"

Năm thứ 2 Đại học, Bùi Đức Tùng (sinh năm 1991) từng viết thư tỏ tình với một cô bạn mà mình thầm yêu. Ấy vậy mà Tùng lại bị chê bai “quá béo và chẳng có tài cán gì” vì khi đó Tùng nặng đến 90kg.

Thức trắng một đêm vì buồn tủi, Tùng quyết giảm béo và theo đuổi ước mơ được trở thành thợ xăm hình. Mỗi ngày Tùng dành hơn 15 tiếng chạy bộ, kiêng ăn tinh bột, đồ ăn chiên, nướng và chỉ ăn rau kèm nước trái cây.

Bạn cùng phòng của Tùng chia sẻ: “Khi ấy cứ mỗi lần mang đồ ăn vặt về nhà, Tùng lại bấm bụng bỏ đi, lang thang ngoài đường đến khuya mới về.”

Sau 3 tháng, điều kỳ diệu đến từ nỗ lực, quyết tâm của Tùng cũng trở thành hiện thực khi Tùng giảm được 20kg.

Không những thế, với sự chăm chỉ, ham học hỏi, Tùng đã trở thành thợ xăm chuyện nghiệp, beatboxer và tham gia đóng phim, quảng cáo.

Tùng chia sẻ: “Nhiều khi chỉ cần một câu nói cũng đủ làm “giết chết” một người hoặc khiến họ trở nên mạnh mẽ.

Cú ngã đầu đời, có lẽ là lời chê thật lòng đã trở thành vũ khí sắc bén trên con đường học hành cũng như sự nghiệp của mình.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại