Chào Real, mình về nơi ấy thôi, Ronaldo!

Tiên Lâm |

Tháng ngày tươi đẹp của Ronaldo và Real Madrid có lẽ sắp đi đến hồi kết. Nhưng đi đâu, về đâu chắc hẳn đang là câu hỏi lớn không chỉ của siêu sao người Bồ Đào Nha này.

Bất phùng thời?

Cristiano Ronaldo đã có hầu hết những vinh quang mà một cầu thủ bóng đá ước mơ đạt được trong đời, nhưng với một con người cầu tiến như anh, có lẽ chừng đấy vẫn là chưa đủ.

Sáu năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo kiếm được cho mình phần thưởng lớn lao nhất của đời cầu thủ - giải thưởng Quả bóng vàng FIFA, đến 2 lần.

Nhưng trong 6 năm đó, cũng chỉ có 2 lần anh được cùng đồng đội bước lên bục cao nhất: một chức vô địch La Liga và một cúp bạc Champions League.

Trong suốt quãng thời gian ấy, anh vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trong Dải ngân hà lấp lánh, đội bóng ước mơ của tất cả những ngôi sao bóng đá trên thế giới.


Chào nhé, Real Madrid!

Chào nhé, Real Madrid!

Ngày rời “cái nôi” Man United để đến với đội bóng hoàng gia TBN, chắc hẳn kỳ vọng của cả Ronaldo và Real Madrid không chỉ dừng ở thành tích “khiêm tốn” này.

Ronaldo được tung hô ngất trời mỗi khi chiến thắng, nhưng rồi lại bị dập vùi tơi tả mỗi khi Real tụt lại phía sau. Sự kỳ vọng lớn lao khiến anh luôn phải mang trên mình gánh nặng.

Real mùa này đang đứng trước nguy cơ trắng tay hoàn toàn, và đến lượt Ronaldo trở thành “vật tế thần”, là cái gai lớn nhất trong mắt chủ tịch Perez vốn đã chẳng ưa gì ngôi sao Bồ Đào Nha.

Lùi một bước, trời cao đất rộng

Ngày mới đến Man United, Ronaldo còn là một chàng trai gầy gò, với mái tóc highlight có phần quê kệch, lối đi bóng loằng ngoằng, rối rắm, dù kỹ thuật cực tốt.

Sáu năm sau, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã vươn mình trở thành trung phong hàng đầu thế giới, với cú sút phạt thương hiệu, cú đi bóng dũng mãnh và vóc dáng của một chiến binh.

Người ta bảo, Ronaldo là tấm gương của nghị lực. Thiếu cái gì, anh tập cho kỳ được, từ những pha đi bóng mang tính bản năng, rồi thành kỹ năng thượng thừa, đến cú sút phạt, đánh đầu.

Sự khổ luyện đến mức tự kỷ biến Ronaldo trở thành một cầu thủ mang vóc dáng nam thần. Ám ảnh về sự hoàn hảo khiến Ronaldo chưa bao giờ thôi nghĩ về việc tự hoàn thiện bản thân.

Vóc dáng nam thần này không tự nhiên mà đến.
Vóc dáng nam thần này không tự nhiên mà đến.

Nhưng có lẽ, với cái tuổi 31, Ronaldo nên bắt đầu tự giải thoát cho chính mình bắt đầu bằng sự “dễ dãi” hơn với bản thân, đặt mình vào một môi trường bớt khốc liệt hơn?

Chơi bóng, với áp lực chiến thắng và thành công bao năm qua luôn là gánh nặng oằn vai của Ronaldo. Và nên chăng, đã nên lúc anh cần chơi bóng với niềm vui, hơn là áp lực?

Ở đâu đó, đang có một nơi rất thích hợp với anh.

Man United chưa bao giờ nguôi nhớ Ronaldo

Trận đấu cuối cùng mùa giải Premier League 2003/04, Leeds chia tay Alan Smith - ngôi sao sáng nhất của họ, sẽ sang thi đấu cho Man United.

Kết thúc trận đấu, cả sân vận động đứng lên động viên, chúc mừng, chúc phúc cho Alan Smith. Họ tiếc nuối, nhưng mừng cho anh tìm được bến đỗ mới đầy triển vọng.

Ngày Man United chia tay Ronaldo, người Manchester cũng tiếc nuối khôn cùng, nhưng họ biết anh phải ra đi để tìm vinh quang sau những tháng năm cống kiến miệt mài.

Họ tôn trọng quyết định của anh, và thầm mong ngày anh trở lại, ngay từ lúc anh rời đi.

Hình ảnh cậu nhóc mặc áo Man United, quấn tấm khăn Real Madrid, giương cao tấm biểu ngữ “Chào mừng trở về nhà, Ronaldo” ngày anh trở lại Old Trafford làm nhiều người nhói lòng.

Về nhà đi, Ronaldo!
Về nhà đi, Ronaldo!

Old Trafford hiện tại ít áp lực hơn, với việc đang xây lại thành tích từ vẻ hoang tàn, đổ nát ngày Sir Alex Ferguson rời đi.

Old Trafford đang cần một thủ lĩnh tinh thần mạnh mẽ, để xốc dậy lứa Quỷ đỏ trẻ trung và đầy tiềm năng, tìm lại vinh quang xưa.

Old Trafford đang cần một trung phong đúng nghĩa, khiến đối phương run sợ với mỗi đợt tấn công, người đủ uy lực để kéo Rooney đá hộ công như mùa bóng mình Ronaldo ghi 42 bàn.

Old Trafford cần một tượng đài như Bobby Charlton, như Alex Ferguson, như Eric Cantona đã từng. Và còn ai xứng đáng hơn Ronaldo cơ chứ.

Về đi Ronaldo!

Về với mái nhà xưa để ghi tên mình vào lịch sử oai hùng của “Quỷ đỏ” huyền thoại, để nghe người ta gào thét tên anh, hát về anh trên Bobby Charlton Stand, trên Sir Alex Ferguson Stand…

Messi vs Ronaldo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại