Mới đây, tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, con gái nuôi Kim Tiểu Long - nghệ sĩ cải lương Bình Tinh đã chia sẻ về quá trình mang thai của mình.
Tôi cưới chồng đến 10 năm rồi vẫn không hề có bầu
Thực ra, tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý sinh con và cũng chưa muốn đẻ con nhưng ba nuôi tôi là nghệ sĩ Kim Tử Long lại rất muốn tôi sinh con.
Tôi còn nhớ, vào đêm giao thừa năm 2016, tôi và ba đi diễn. Ba có dắt theo con mình là bé Andy và bắt tôi ôm bé Andy ngay trong lúc giao thừa để qua năm sau đẻ luôn.
Nói xong, ba Kim Tử Long bỏ đi chơi với vợ, để Andy cho tôi trông. Đúng 12 giờ đêm, bé Andy bật khóc. Tôi cứ vỗ cho bé ngủ, đến khoảng 4 tháng sau là tôi có bầu. Trong khi trước đó, tôi cưới chồng đến 10 năm rồi vẫn không hề có bầu. Tôi phải công nhận ba Kim Tử Long rất hên ở chỗ đó.
Sở dĩ trước đó tôi không có bầu vì tôi sợ khán giả sẽ quên mình. Tôi bị áp lực bởi điều đó nên cứ kéo dài, không chịu sinh con. Lúc phát hiện ra có bầu, tôi vui mừng lắm.
Nhưng chính vì như thế nên nhiều khi tôi quên mình đang mang bầu. Lúc tôi mang thai bé Bella được 2 tháng rưỡi, tôi lại nhận một vai diễn khá nặng, trong khi người ta nói thời gian 3 tháng đầu cực kỳ nguy hiểm, phải giữ gìn.
Trong vai diễn đó, tôi phải thực hiện một cảnh cực kỳ nguy hiểm là lăn từ trên giường cao xuống dưới đất. Đáng lẽ tôi phải chú ý điều này, nhưng lên sân khấu lại không nhớ gì tới chuyện mình có bầu. Ba Kim Tử Long cũng dặn: "Con đang có bầu, diễn ước lệ thôi, đừng làm quá".
Tôi vâng vâng dạ dạ, kêu nhớ rồi nhưng lên sân khấu lại quên hết, vừa hát vừa lăn xuống, đập cả bụng xuống đất kêu bốp một cái.
Diễn xong, tôi bắt đầu thấy đau và ra máu, phải vào viện ngay lập tức
Đến lúc đó tôi mới nhớ ra mình đang có bầu và thấy xót con, nhớ con. Tất cả mọi người trong nghề ngồi dưới nước mắt tuôn hết. Tôi nhìn xuống thấy ai cũng khóc nhưng tôi cố lấy bình tĩnh diễn hết vai của mình.
Diễn xong, tôi bắt đầu thấy đau và ra máu, phải vào viện ngay lập tức. Trên đường đi ai cũng lo lắng, nhưng may quá, bác sĩ bảo tôi chỉ bị động thai nhẹ, không quá nghiêm trọng. Thai nhi vẫn khỏe mạnh.
Từ đó, tôi bắt đầu biết sợ và cẩn thận hơn nhưng tôi vẫn đi hát vì không hát thì không thể chịu nổi. Tôi cứ ôm bụng tự nhủ "hát hết tháng này rồi nghỉ nhá". Nhưng thấy bụng chưa to lắm nên tôi lại hát tiếp, hát tới khi nào không giấu được bụng nữa mới nghỉ.
Thậm chí, đến khi bầu 8 tháng rồi tôi vẫn đi quay bài Tình chàng ý thiếp với anh Huy Vũ. Tôi buộc phải mặc đồ Hàn Quốc để giấu bụng bầu.
Nhưng vì chiều cao của tôi khiêm tốn nên phải đi guốc cực kỳ cao lên sân khấu mới mặc vừa bộ đồ Hàn Quốc đó. Tôi lên sân khấu vừa hát vừa diễn mà lo lắng. Quay xong bài đó là tôi về chuẩn bị đi đẻ luôn.