Cởi “vòng kim cô” cho những Công Phượng, Văn Toàn thôi, bầu Đức ạ!

Ngô Trà |

HAGL với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... đá hay, ai cũng biết. Quân của bầu Đức ngoan nhất V-League, ai cũng biết. Họ cũng thiệt thòi nhất, có ai biết?

1. Trận đấu khai mạc mùa giải trên sân vận động Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, HAGL không những thua, mà còn phải nhận đến 4 thẻ vàng.

Trả lời cho câu hỏi của một phóng viên rằng liệu có phải các cầu thủ HAGL không còn "đá đẹp" như bầu Đức dạy nữa không, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã khó chịu ra mặt. Ông trả lời: "Trong bóng đá, va chạm trên sân là chuyện bình thường. Chúng tôi thi đấu với quyết tâm cao chứ chúng tôi không ác ý".

Cuối tuần qua, cái cách các cầu thủ HAGL phản ứng trọng tài trong trận thua 2-3 trước CLB Thanh Hóa khiến rất nhiều người nhớ lại những lời bầu Đức từng nói: "Cãi trọng tài là hành động mất dạy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hành động đó". Bầu Đức cũng từng dọa đuổi khỏi sân cầu thủ nào dám đôi co, tranh cãi trọng tài với.

Cởi “vòng kim cô” cho những Công Phượng, Văn Toàn thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 1.

Cái hành động giận dữ đá thẳng bóng lên khán đài của Văn Thanh rõ ràng là không thể chấp nhận được, xứng đáng nhận sự phẫn nộ của bầu Đức, người hâm mộ bóng đá lẫn án phạt từ Ban tổ chức, nhưng tranh cãi với trọng tài, như cái các cầu thủ HAGL và Thanh Hóa, hay Quảng Nam làm ở 2 trận đấu gần đây nhất là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Chẳng nói đâu xa, ở Premier League - giải đấu nhận được sự quan tâm hàng đầu của những người yêu bóng đá trên thế giới, hình ảnh các cầu thủ quây lại để phản ứng với trọng tài sau những quyết định gây tranh cãi tuần nào cũng nhan nhản trên truyền hình. Và điều quan trọng nhất là giới hạn của những hành động ấy.

Phản ứng quyết liệt, nhưng các cầu thủ chuyên nghiệp nước ngoài luôn có những nguyên tắc, đấy là giấu tay cho kỹ, tránh chạm vào người trọng tài, không dồn ép trọng tài hay chạy hùng hục phi thẳng vào người trọng tài, để rồi chẳng may "vấp ngã" xô trọng tài dúi dụi như Văn Quyết mùa giải trước đã từng dại dột hành động, để rồi nhận án phạt nặng.

Văn Quyết xô ngã trọng tài

2. Cuối tuần qua, sau trận đấu gây tranh cãi của HAGL với Thanh Hóa, người ta khen Văn Toàn rất nhiều khi cầu thủ này chủ động vẫy tay đưa các đồng đội đang nóng đầu quay lại trận đấu. Nhưng chắc ít người để ý, trong suốt trận đấu này, cũng như các trận đấu trước, Văn Toàn chính là người phản ứng quyết liệt nhất với các quyết định của trọng tài.

Phản ứng của Văn Toàn tuy có phần đi ngược lại với lời răn dạy của bầu Đức, nhưng nó đưa cầu thủ trẻ này tiệm cận gần nhất với sự chuyên nghiệp, nhất là ở môi trường V-League: phản ứng khi cần thiết để gây sức ép với trọng tài, nhưng luôn biết điểm dừng khi sự việc có hơi hướm đi ra ngoài tầm kiểm soát.

Cởi “vòng kim cô” cho những Công Phượng, Văn Toàn thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 3.

Văn Toàn là cầu thủ biết cư xử theo "tiêu chuẩn V-League" nhất HAGL.

Công bằng mà nói, ở trận thua vừa qua trước Thanh Hóa, mỉa mai thay lại chứng kiến sự tiến bộ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trong sự điều chỉnh chiến thuật cho HAGL. Từ bỏ 3-5-2, chuyển sang 4-4-2, đội bóng của bầu Đức trở nên linh động hơn hẳn trước một đối phương chơi với 3 "ngoại binh", kết quả là 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Thậm chí sau khi bị đuổi người, lối chơi phất bóng nhanh lên cho Công Phượng và Văn Toàn cũng phát huy không ít tác dụng, tạo không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương khi Thanh Hóa phải dồn hết lên tấn công. Nếu hai tiền đạo trẻ không quá vô duyên, nếu pha ghi bàn của Văn Thanh không bị "bẻ còi", chắc hẳn HAGL đã có được một trận thắng.

HAGL bắt đầu có sự khởi sắc về chuyên môn, cả trên băng ghế chỉ đạo lẫn những đôi chân trong sân, phải chăng đã đến lúc bầu Đức mạnh dạn phá đi rào cản đạo đức do chính mình từng đặt ra, thứ đang "cản chân" các cầu thủ của ông, khiến họ không thể mạnh dạn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác ở V-League.

Cởi “vòng kim cô” cho những Công Phượng, Văn Toàn thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 4.

Không phải đến bây giờ, Công Phượng mới bàng quan với phản ứng của các đồng đội dành cho trọng tài (Ảnh: Zing.vn)

Cũng đã đến lúc, bầu Đức nên "bớt gánh nặng" cho Công Phượng bằng cách tháo tấm băng đội trưởng của tiền đạo đứng bất động, vô hồn trên sân Pleiku, mặc kệ đồng đội phản ứng với trọng tài, giúp Phượng tập trung vào chuyên môn hơn, để trao lại cho Văn Toàn - thủ lĩnh tâm lý thực sự trên sân của đội bóng phố Núi.

Vẫn biết rằng Công Phượng là hình mẫu truyền thông rất tốt, nhưng gánh nặng đặt không đúng chỗ sẽ tạo thêm áp lực cho cầu thủ vốn đã khá mong manh về tâm lý này, cũng như lấy đi của các đồng đội một chỗ dựa để trông vào mỗi khi "có biến".

3. Các cầu thủ HAGL chẳng còn là những đứa trẻ mới chập chững đặt chân lên Hàm Rồng ngày nào, cũng xa rồi cái ngày bắt đầu "hạ sơn" trong màu áo U19.

Họ đều đã bước qua tuổi 20, biết tự phân định đúng sai, xác định cho mình tương lai trên sân cỏ, cũng như ngoài đời. Đừng đóng khung họ trong những lời giáo huấn, hãy để họ tự học qua những gì kinh qua, có thể là sai lầm, nhưng sẽ là kinh nghiệm tốt hơn nhiều lý thuyết suông.

Mười năm trước, HLV người Trung Quốc của ĐTQG nữ Việt Nam - ông Giả Quảng Thác, đã từng khiến dư luận dậy sóng với tiết lộ rằng ông cực kỳ căm ghét và cương quyết nói không với "vấn nạn" các quan chức thể thao "ăn phần" theo tiền thưởng của cầu thủ. Ông nói: "Tiền thưởng phải thuộc về vận động viên, những người phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sân cỏ".

Cởi “vòng kim cô” cho những Công Phượng, Văn Toàn thôi, bầu Đức ạ! - Ảnh 5.

Đã đến lúc các cầu thủ trẻ HAGL tự xác định tương lai cho mình.

Cho đến nay, HLV người Trung Quốc này là nhà cầm quân duy nhất ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam dám nói, và dám làm điều đó.

Cuối năm rồi, VFF giải ngân ngay 1 tỷ tiền thưởng cho ĐTQG với lý do "thành tích tốt" sau 3 trận vòng bảng AFF Cup 2016. Câu chuyện đội tuyển thất bại thảm thương sau đó, hẳn không cần phải nhắc lại. Có điều, người ta vẫn thắc mắc khoản thưởng ấy là "vì các cháu", hay "vì các chú", và bao nhiêu phần rơi vào túi các tuyển thủ.

Những lời dạy dỗ của bầu Đức với các cầu thủ HAGL từ thuở mới chập chững vào đời, hay sự thật trần trụi trên sân cỏ, cái phần chia của "các chú, các bác" lúc được thưởng, rồi cái báo cáo dập vùi các cầu thủ sau thất bại mới là thứ tác động nhiều hơn, và thực sự găm sâu vào đầu các cầu thủ trẻ?

Thiết nghĩ, có những câu hỏi, bản thân nó đã là câu trả lời!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại